Cẩn trọng với thầy lang chữa bách bệnh

"Gần đây, tại thôn Làng Sảo (xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), người dân truyền tai nhau về những thang thuốc nam của “thần y” Minh Thế có thể chữa bách bệnh. Rất nhiều bệnh nhân đã vượt cả trăm cây số để được thăm khám song kết quả nhận được chỉ là những ảo tưởng...
Thầy lang đang khám cho bệnh nhân.
Thầy lang đang khám cho bệnh nhân.

Phong cách chữa bệnh khác người

Thầy lang Minh Thế, tên thật là Hoàng Văn Minh (57 tuổi) là “người nổi tiếng” tại thôn Làng Sảo khi được cho là chữa được bách bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân ung thư, xạ trị. Những lời đồn thổi nhắm vào tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” nên nhiều xe lớn nhỏ đưa hàng trăm người đến xếp hàng đăng ký khám bệnh tại nhà thầy vì sợ mất lượt phải chờ đến tháng sau, bởi thầy lang chỉ làm việc từ ngày 1 đến 11 âm lịch hằng tháng. Trên chiếc bàn nhỏ để ở trước cửa sổ ngoài hiên, một xấp giấy to nhỏ đủ loại ghi thông tin về tên, tuổi, địa chỉ của người bệnh đăng ký khám chỉ thấy dày lên chứ không thấy vơi đi. Có những người phải chờ 3-4 ngày mới đến lượt.

Trái ngược với thời gian đăng ký, thời gian khám bệnh trung bình chỉ 3-4 phút mỗi người. Sau 3 lần đăng ký bất thành, một người bạn của chúng tôi “may mắn” được thăm khám vào đầu giờ sáng. Trong căn phòng nhỏ được quây kín ở góc sân, thầy lang cầm chiếc đèn pin nhỏ soi vào mắt rồi sau đó bắt mạch, nắn cơ, xem lòng bàn tay mà chẳng cần xem bệnh án. Sau vài động tác đơn giản với dụng cụ không thể đơn giản hơn, người này cho biết chức năng gan của bạn này đang rất kém, phổi cũng có dấu hiệu bất thường, sau đó đưa cho một tờ hướng dẫn, dặn chờ đến cuối buổi để lấy thuốc. Song thực tế, "bệnh nhân" hiện có sức khỏe hoàn toàn bình thường và tình trạng duy nhất là đau mỏi cổ vai gáy.

Nhiều người chưa được gọi tên đều tỏ rõ sự chán nản, đành lòng thuê phòng trọ ở lại qua đêm, tiếp tục chờ đến hôm sau cho đỡ mất công lặn lội đường xa. Trung bình, một ngày có 2 đợt phát thuốc vào cuối buổi sáng và cuối buổi chiều. Đáng ngạc nhiên, dù bệnh nặng hay nhẹ, triệu chứng ra sao thì bệnh nhân đều nhận được một túi thuốc nam có vẻ ngoài giống y nhau, đựng sơ sài trong túi nylon có giá 400 nghìn đồng, uống trong 1 tháng, ai bệnh nặng hơn thì 2 túi. Từ công dụng và cách hướng dẫn sử dụng cũng được in trên một tờ giấy có nội dung giống nhau.

Và chẳng ai biết được thực chất những túi “thuốc” đó được làm từ gì? Sản xuất ra sao? Có tác dụng phụ không? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Nhưng chắc chắn rằng, tác dụng duy nhất của những gói thuốc này là tạo ra một niềm tin hão huyền cho bệnh nhân về việc khỏi bệnh.

Trong quá trình khám bệnh, vị thầy lang này liên tục có thái độ gay gắt với bệnh nhân, đề cập liên tục đến việc bỏ nghề, bỏ thuốc khiến rất nhiều bệnh nhân hoang mang. Từ Tuyên Quang vượt 300 km đến đây, bà T.T.K.L (60 tuổi), bị gan nhiễm mỡ nhận được những lời chắc nịch của thầy lang: “Chắc chắn sẽ khỏi, yên tâm không còn gì hết, gan về lại như hồi 30 tuổi”.

“Tôi chờ 2 ngày rồi mới đến lượt, mừng quá… Tôi còn nghe nói có người bị khối u ở tay, sau 3 lần uống thuốc là xẹp, này yên tâm rồi”, bà K.L không dấu nổi sự vui mừng khi được vào thăm khám.

Lộn xộn dịch vụ ăn theo

Quanh bán kính 500 m đến trong sân nhà "thầy" Minh Thế là những quán ăn, bãi đỗ xe và cả nhà trọ để phục vụ những bệnh nhân ở lại chờ đợi qua đêm. Lợi dụng sức ép của thời gian và tâm lý không muốn mất việc do đường sá xa xôi, nhiều người được chỉ cách đi “cửa sau” để vào gặp con trai của thầy lang, đem theo phiếu và kẹp 200 nghìn đồng để anh này nhét giấy lên trước. Thậm chí, chúng tôi còn được người bán phở chào mời: “Anh chị có đi “xi-nhan” không, nếu được thì em đi coi như làm ơn làm phước, người ta đòi 500 nghìn đồng, còn anh chị cho em bao nhiêu được thì cho”. Cứ như vậy, nhiều bệnh nhân đã bị móc túi thêm mà không hề hay biết.

Theo ông Hoàng Văn Viết, trưởng thôn Làng Sảo, thầy Hoàng Văn Minh đã có thâm niên làm nghề bốc thuốc tại địa phương nhưng kỳ lạ ở chỗ người chung quanh bị bệnh không gặp ông bốc thuốc bao giờ mà hầu hết toàn những người ở xa, ở các tỉnh khác nghe tin đồn rồi tìm về. “Nghe nói cũng có trường hợp khỏi nhưng chỉ là nghe đồn chứ bản thân chưa chứng kiến trực tiếp bao giờ”, ông Viết cho biết.

Nổi tiếng với bài thuốc nam gia truyền, ước tính đem lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày, thầy lang Minh Thế trước đây cũng đã nhiều lần bị Sở Y tế và huyện Lục Yên kiểm tra. Thực tế, thầy lang mới chỉ có chứng nhận thuộc hội đông y của xã chứ chưa được cấp phép trong việc bán thuốc, bốc thuốc chữa bệnh. Giám đốc Sở Y tế Yên Bái, bác sĩ Lê Hồng Vân cho biết, Sở đã tuyên truyền người dân thăm khám bác sĩ, đi bệnh viện thay vì bốc thuốc. Tuy nhiên trước tình trạng bệnh nhân ở các tỉnh khác về thì việc kiểm soát còn gặp nhiều khó khăn.

Người dân cần tỉnh táo trước những lời đồn thổi chưa có tính xác thực. Việc bốc thuốc tùy tiện có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường trước, nhẹ thì ngộ độc, nặng có thể dẫn đến nhiều triệu chứng của suy đa tạng, rất khó để chạy chữa, bác sĩ Lê Hồng Vân cảnh báo.

Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân cách hàng trăm cây số tới đây cũng chưa thực sự kiểm chứng được tài chữa bệnh của vị thầy lang này, đúng hơn là đi chữa bệnh bằng niềm tin vào những lời đồn thổi.