Nỗi bẽ bàng đầu năm của “Việt tân” và “cờ vàng”!

Từ đầu tháng 2/2022, một số thành viên tổ chức khủng bố “Việt tân” tại Australia đã tổ chức biểu tình đòi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia là Marise Payne yêu cầu bà can thiệp với Nhà nước Việt Nam “giải cứu” Châu Văn Khảm, người Australia gốc Việt, thành viên “Việt tân” hiện đang thụ án do năm 2019 bị Tòa án nhân dân của Việt Nam kết án 12 năm tù về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự (2015, sửa đổi 2017).

Oái oăm là dù họ hò hét rùm beng, lỳ lợm ra đường vẫy “cờ vàng” từ ngày này sang ngày khác mà kết quả vẫn là 0. Quá cay cú, họ quay ra than thở chỉ là “công dân hạng hai”, kêu gào to thế mà chẳng ai nghe, rồi dọa dẫm “bầu người khác làm bộ trưởng”, trách Chính phủ Australia tặng Việt Nam 2,7 triệu liều vaccine…

Những năm gần đây, khi chân tướng ngày càng lộ rõ, bị nhiều người Mỹ gốc Việt xa lánh, tẩy chay, ảnh hưởng suy giảm rõ rệt, để tiếp tục lừa gạt bà con gốc Việt và chống phá Việt Nam, tổ chức khủng bố “Việt tân” cố gắng mở rộng hoạt động đến một số địa điểm còn có tàn dư băng đảng “cờ vàng” hoành hành. Tuy nhiên, mọi mưu đồ của họ đều thất bại. Vì trong cơn điên cuồng chống phá và lừa gạt, đặc biệt là sự ngộ nhận về dân chủ đã khiến họ lầm tưởng có thể hung hăng gây sức ép để buộc chính quyền sở tại phải đáp ứng yêu sách của nhóm người vốn chỉ làm xấu hổ quốc gia. Đó là nguyên nhân đã đẩy họ tới thất bại bẽ bàng, mà sự kiện xảy ra đầu năm 2022 nêu trên là thí dụ cụ thể.