V.League chuẩn bị hạ màn

Vòng đấu thứ 6 V.League 2023 là vòng đấu áp chót đối với nhóm đội tranh ngôi vô địch nhưng cũng là vòng cuối cùng của nhóm đua trụ hạng.
Sự xuất sắc của thủ môn Phillip Nguyễn giúp CLB CAHN có chiến thắng 3-0 trước CLB Viettel tại trận đấu áp chót V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH
Sự xuất sắc của thủ môn Phillip Nguyễn giúp CLB CAHN có chiến thắng 3-0 trước CLB Viettel tại trận đấu áp chót V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH

Do khoảng cách sít sao giữa bốn đội đầu bảng nên vòng đấu này cũng chưa thể xác định được chủ nhân chiếc cúp vô địch trong trường hợp cả hai đội nhất, nhì bảng xếp hạng cùng thắng, trong khi đó đội bóng xuống hạng sẽ được điểm tên sau ba trận đấu cùng giờ của nhóm cuối bảng.

Trước khi vòng đấu này diễn ra, dư luận đã râm ran tin đồn về việc hai đội CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương (cùng 14 điểm) sẽ bắt tay nhau hòa để cùng trụ hạng và chiếc vé xuống hạng thuộc về Đà Nẵng (đang 11 điểm) bất kể đội bóng sông Hàn thắng Khánh Hòa với tỷ số bao nhiêu đi nữa. Diễn biến trên sân cỏ đúng như dự đoán khi CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã chơi một trận theo kiểu “chuyền bóng giao hữu” và hòa không bàn thắng, suất xuống hạng đã thuộc về Đà Nẵng dù đội bóng này đã nỗ lực thắng đậm Khánh Hòa. Việc Đà Nẵng (từng hai lần vô địch quốc gia) xuống hạng dù đem lại nỗi buồn cho người hâm mộ nhưng đội bóng này chỉ có thể tự trách mình. Có nhiều thời điểm Đà Nẵng có thể tự quyết định số phận nhưng đã không tận dụng thành công cơ hội, mà bước ngoặt là trận thua Sông Lam Nghệ An ở vòng 4 trong hoàn cảnh đối thủ đã “buông”. Trận thua khiến Đà Nẵng tụt lại trong cuộc đua với nhóm cuối bảng và mất đi quyền tự quyết ở vòng đấu cuối. Dù vậy Đà Nẵng là đội bóng làm công tác đào tạo trẻ tương đối tốt và cũng có thực lực nên việc xuống hạng có thể coi như thời gian giúp đội bóng nhìn lại mình, củng cố lực lượng và tìm lại hướng đi cùng động lực thi đấu để sớm trở lại V.League. Đối với tốp bốn đội đua vô địch, việc cả Công an Hà Nội và Hà Nội FC cùng thắng (trước Viettel và Thanh Hóa) khiến cuộc đua chỉ còn hai đại diện của Thủ đô. Ở vòng cuối cùng, Công an Hà Nội (37 điểm) gặp Thanh Hóa và Hà Nội FC (35 điểm) gặp Viettel. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, Công an Hà Nội sẽ rộng cửa hơn và sẽ là điều thú vị nếu đội bóng vừa lên hạng đã lập tức vô địch quốc gia. Nhưng trái bóng vốn tròn nên Hà Nội FC vẫn còn hy vọng, dù cửa có hẹp hơn.

Mùa giải năm nay với thể thức thi đấu hai giai đoạn đã chứng tỏ sức hấp dẫn của cách tổ chức thi đấu mới. Sức hấp dẫn có phần giảm khi giải đấu đi vào giai đoạn cuối, một số đội mất động lực do đã hoàn thành mục tiêu. Dù vậy, giải đấu đã diễn ra suôn sẻ và là gợi ý tốt cho cơ quan quản lý khi đặt kế hoạch tổ chức cho mùa giải tới.