Vẹn nguyên tình yêu Thủ đô

70 năm qua, Hà Nội, đã trải bao thăng trầm để có được hòa bình, phát triển, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Cùng lắng nghe những chia sẻ về tình yêu với Thủ đô của người dân Hà Nội.
Người dân tham quan các địa điểm văn hóa lịch sử trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: K.MINH
Người dân tham quan các địa điểm văn hóa lịch sử trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: K.MINH

Em Phạm Trung Bách (11 tuổi, phố Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên): Kỷ niệm của em với Hà Nội là những buổi đi chơi với gia đình, được nghe kể về lịch sử hào hùng của cha ông, về văn hóa Thủ đô. Nhân dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô, em đã vẽ tranh, treo cờ, trang trí khu phố cùng mọi người. Em rất yêu và mong Hà Nội sẽ phát triển hơn nữa, trở nên xanh, sạch, đẹp.

Bạn Vũ Thạch Bảo (21 tuổi, phố Nguyễn Lam, phường Mai Phúc, quận Long Biên): Tại Hà Nội, mình có nhiều kỷ niệm tuổi thơ cùng những dấu ấn hạnh phúc bên gia đình. Mình thích ngắm những lá cờ được trang trí khắp khu phố, được tự tay sơn, điểm tô sắc màu của Tổ quốc. Mình nghĩ yêu Hà Nội đơn giản là luôn tự hào về thành phố này và sẵn sàng đùm bọc, yêu thương lẫn nhau.

Ông Lê Văn Thức (68 tuổi, phố Trần Phú, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội): Kỷ niệm mà suốt đời tôi không thể quên chính là ngày trở về sau thời gian sơ tán, chung tay ra sức dựng xây và bảo vệ Hà Nội. Tôi mong vọng là sau những gì đã trải qua trong bao nhiêu năm đấu tranh để có được, Hà Nội sẽ mãi giữ được trọn vẹn giá trị của nó. Mong các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức những buổi triển lãm, tọa đàm lịch sử… để thế hệ sau này được đến gần hơn với cha ông, với những truyền thống tốt đẹp; hiểu được mảnh đất này đã phải trải qua biết bao gian truân, máu xương mới có được như ngày hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Sính (82 tuổi, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa): Tôi từng hạnh phúc vô cùng khi được tặng danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, được Bác Hồ cho kẹo. Tôi không nỡ mở ra ăn mà cứ giữ mãi để ngắm nghía. Nhưng không ngờ đó là kẹo socola, tới lúc mở ra thì kẹo đã chảy hết. Cho đến giờ tôi vẫn giữ chiếc giấy bọc những chiếc kẹo ấy. Điều tôi tự hào nhất về Hà Nội chính là Thủ đô anh hùng đã vượt qua mưa bom, bão đạn để kiên cường đứng lên. Chính tôi cũng đã trực tiếp chứng kiến những ngày tháng gian khổ đó. Những ngày ấy cứ nghe còi báo động là lại chui xuống hầm trú ẩn, hết thì lại lên làm việc bình thường. Mong Hà Nội sẽ ngày càng phát triển và hơn hết là vẫn giữ được những nét truyền thống quý báu!

Chị Hà (45 tuổi, phố Trần Phú, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm): Ngày tôi còn học cấp 1, cấp 2, ở đây chưa đông đúc như bây giờ. Vỉa hè rộng, ít xe cộ qua lại nên tôi cùng các bạn được vui chơi thỏa thích, hôm nào mất điện còn được rủ nhau ngủ chung ở cái giường xếp đặt ở gần mặt đường. Theo thời gian, Hà Nội dần thay đổi nhưng có những thứ vẫn luôn ở đây, thí dụ như hàng quà từ ngày tôi còn bé, đến bây giờ vẫn còn mở cửa. Hà Nội phát triển hơn đồng nghĩa với việc mọi thứ dần trở nên đông đúc và chật chội, có nhiều vấn đề bất cập và phức tạp diễn ra, nhưng đối với tôi, là một người sinh ra và lớn lên ở đây, tôi vẫn yêu Hà Nội và yêu con phố này. Khi con người đối xử với nhau văn minh thì xã hội sẽ “xanh” hơn. Vậy nên tôi mong rằng, mọi người sẽ cùng nhau ứng xử tốt hơn, văn minh hơn để Hà Nội ngày càng hội nhập và phát triển!