Cải thiện chất lượng không khí

“Hà Nội vừa lập kỷ lục mới” - ông hàng xóm trong khu nhà tôi vừa rót trà vừa nói.

Thấy tôi ngạc nhiên, biết tôi chưa hiểu chuyện gì, ông thở dài nói tiếp: “Nhưng là một kỷ lục buồn”.

- Buồn hay vui gì thì ông cứ nói ra.

- Ừ, kỷ lục này không mới. Đó là Hà Nội đứng vị trí số 1 trong danh sách những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới ông ạ.

À, thì ra là ông hàng xóm nhà tôi đang quan tâm đến vấn đề ô nhiễm không khí. Những ngày mùa thu đang đẹp, nắng vàng tươi khắp phố, nhưng nhìn bầu trời, nhất là buổi sớm, buổi chiều thì thấy vẩn đục. Cái mầu xanh như trong ca khúc mà các nhạc sĩ thường mô tả về mùa thu Hà Nội, quả thực, lâu rồi không thấy.

Mấy năm nay, ô nhiễm không khí cứ đến hẹn lại lên - ông hàng xóm tiếp lời - Thậm chí, người ta còn nói rằng, Hà Nội bây giờ không chỉ có bốn mùa xuân-hạ-thu-đông. Hà Nội giờ có thêm “mùa” ô nhiễm không khí nữa.

Chuyện ông hàng xóm nói trong cữ trà sáng nay khiến tôi cũng suy nghĩ nhiều. Chất lượng không khí ô nhiễm nghiêm trọng với chỉ số AQI trung bình mỗi ngày từ 154 - 177 đơn vị (chỉ số này cho thấy ở mức xấu, người dân cần hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết); cùng với đó, chỉ số bụi mịn PM2.5 cũng ở mức rất cao, gấp hàng chục lần so giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hằng năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người già, trẻ nhỏ mà còn ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác, trong đó có du lịch.

Mà ngành du lịch Hà Nội năm nay đặt nhiều kỳ vọng đón khách, nhất là khách quốc tế. Nhưng khi Hà Nội đứng đầu trong bảng “tổng sắp” về thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, thì rõ ràng tác động tới quyết định lựa chọn của du khách.

Trong khi đó, mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội, mùa mà nhiều người chờ đợi với những đợt gió heo may, với nắng vàng và biết bao điểm đến, các món đặc sản Hà thành… Thế nhưng, ô nhiễm không khí khiến nhiều người phải đắn đo khi ra đường. Ngay cả các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo mọi người nên giữ sức khỏe bằng cách đeo khẩu trang và hạn chế ra đường vào những thời điểm nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức cao, gây hại cho sức khỏe… Vậy thì điều này là rất đáng tiếc cho Hà Nội. Nếu không sớm có những biện pháp mạnh mẽ để cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô, thì biết đâu Hà Nội lại thêm một danh xưng là nơi… “đến hẹn lại ô nhiễm không khí”.