Chung khát vọng đẹp tươi cho Hà Nội

Dù sinh ra và lớn lên tại Hà Nội hay đến với Hà Nội để sinh nhai, nhiều người đều có chung một tình yêu nồng hậu và những nguyện ước tốt đẹp với Thủ đô.
Niềm vui được sống cùng một Hà Nội tươi xanh, sạch đẹp.
Niềm vui được sống cùng một Hà Nội tươi xanh, sạch đẹp.

Những người con son sắt

Với những người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mảnh đất này gắn liền với những kỷ niệm theo họ suốt cả cuộc đời. Không phải ai cũng có cơ hội thấy được hình ảnh một Hà Nội xưa cũ với những niềm vui bình dị như bác Nguyễn Thị Hoa Chinh, 74 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Đoàn Kết đã về hưu. Bác nhớ ngày trước, mỗi dịp cuối tuần đi tàu điện với tiếng còi leng keng, cùng đám trò nhỏ lên phố Hàng Vôi ăn kem; lên hồ Gươm vừa đi dạo, vừa ngắm phố phường với những chùm bóng bay đủ sắc mầu.

Bác Chinh không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chia sẻ những ký ức thời còn trẻ: “Vào những ngày lễ đặc biệt, bác và học trò được tham gia vào các buổi mít-tinh. Bác cùng nhiều đồng nghiệp hướng dẫn các em mặc áo dài trắng, cầm cờ đỏ, xếp thành hàng dài để chào mừng các chú bộ đội, các chú giải phóng quân. Giờ nhắc lại bác vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc ấy, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy các chú trong không khí hân hoan, hạnh phúc”.

Tình yêu Hà Nội của bạn Phạm Văn Cương (20 tuổi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) được bồi đắp từ những điều nhỏ bé nhất ở nơi bạn và gia đình đang sinh sống. “Mình luôn tự hào vì con người nơi đây hiền hòa, thân thiện và giàu tình làng nghĩa xóm. Những năm trở lại đây, huyện mình phát triển hơn trước nhiều. Các giá trị xưa còn được gìn giữ như lễ hội thả diều, nghề làm đậu, tục dâng bánh dày tạ thành hoàng đầu năm để mong mùa màng bội thu… Điều này khiến mình rất hạnh phúc”, bạn Cương chia sẻ.

Để giành lại được hòa bình, mảnh đất Thủ đô từng phải gồng mình vượt mưa bom, bão đạn. Là lính lái xe đường Trường Sơn hơn 15 năm, bác Nguyễn Hữu Bình, 73 tuổi, ngụ tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên rất tự hào về Hà Nội hôm nay. Bác nói: “Năm 1967, cầu Long Biên bị đánh sập, bác trực tiếp chứng kiến. Vài năm sau tầm 17, 18 tuổi thì tham gia kháng chiến chống Mỹ. Khi còn bé chứng kiến đau thương mất mát của quê nhà, nên khi đi chiến đấu thì càng được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu, nuôi niềm tin chiến thắng trở về”.

Tình yêu với miền đất hứa

Không chỉ những người con Thủ đô mà hàng triệu người đến từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc cũng đem lòng yêu lấy Hà Nội. Họ đến đây để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống, hoàn thiện bản thân cho một ngày mai tươi sáng. Hơn 25 năm gắn bó với Hà Nội, ngoài có được nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, điều lớn lao nhất mà cô Lê Thị Xuân, 56 tuổi, quê ở Bắc Ninh, nhận được chính là tình người: “Những ngày đầu nơi đất khách vất vả, cô gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng về sau, thấy cô chịu thương chịu khó, mọi người đã giúp đỡ rất nhiều”. Chính những tình cảm chân thành và nồng hậu ấy đã khiến cô Xuân cảm thấy gần gũi và gắn bó hơn với nơi này. Với nhiều người, mảnh đất này đã là chốn mà họ dành cả cuộc đời để an cư lạc nghiệp và dựng xây tổ ấm, viết nên những câu chuyện đẹp cho cuộc đời mình. “Gần 55 năm bươn chải ở Hà Nội, dù phải đối mặt với nhiều khoảng tối, khoảng sáng khác nhau, chú vẫn rất yêu mảnh đất này, bởi Hà Nội đã cho chú một mái ấm và những người con trưởng thành”, chú Nguyễn Hữu Toàn, 65 tuổi (quê ở Hà Tây trước kia) bồi hồi kể lại.

Hà Nội cũng là điểm đến lý tưởng cho những người trẻ đang tìm kiếm ước mơ, cơ hội học tập và trưởng thành. Bạn Lê Mai Phương, 22 tuổi, quê Thanh Hóa chia sẻ: “Hà Nội đã cho mình những người bạn, người thầy đáng quý, nơi mình học cách đối nhân xử thế và theo đuổi ước mơ. Mình yêu và biết ơn Hà Nội vì đã rèn giũa để mình được trở thành “phiên bản” như hiện tại”.

Có lẽ tình yêu ấy không đơn thuần là một thứ tình cảm, mà còn là động lực để phấn đấu mỗi ngày. Nó thúc đẩy mỗi người không ngừng học hỏi, sáng tạo, biến Hà Nội trở thành nơi họ thuộc về và là điểm tựa vững chắc cho tương lai.

Nguyện ước chung về Hà Nội

Cùng sinh sống tại nơi này, bất kể quê hương ở đâu, nhiều người đều biết yêu và thương Hà Nội, hiểu biết và thấu cảm với Hà Nội, gắn bó và có phần đóng góp trách nhiệm cho Hà Nội. Trước hết, đó là mong muốn giữ gìn nét đẹp hoài cổ, những dấu ấn đặc trưng vốn có của Thủ đô. Bạn Phạm Văn Cương chia sẻ: “Mình mong muốn bảo tồn trọn vẹn những dấu ấn văn hóa, giá trị cốt lõi xưa. Đó cũng là cách giữ và trao truyền lòng yêu nước”. Bạn Thạch Bảo, 21 tuổi, ngụ tại phường Mai Phúc, quận Long Biên, Hà Nội cũng nói: “Mình mong đây sẽ mãi là nơi tràn ngập kỷ niệm trên mọi nẻo đường để đi xa mình luôn nhớ về”.

Nhiều người mong Hà Nội sẽ ngày càng hoàn thiện trong mọi lĩnh vực. Theo chị Nguyệt, 31 tuổi, ngụ tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, cảnh quan, giao thông cải thiện sẽ mang đến “dáng hình” mới, đẹp hơn cho Thủ đô. “Nhiều nơi, hệ thống đường sá chưa thật sự hoàn thiện, vẫn còn những ô đất trống, dự án chưa được triển khai hết. Nếu được xây dựng thì quang cảnh sẽ đẹp, đi lại sẽ thuận tiện hơn”, chị Nguyệt nói. Cùng với đó, khía cạnh về đời sống văn hóa, lối ứng xử cũng được cô Lê Thị Xuân bày tỏ: “Con người ứng xử với nhau bình đẳng, văn minh thì xã hội sẽ ngày càng phát triển”.