Trọn vẹn ngày vui

Lần đầu được mặc áo dài, là áo dài cưới. Lần đầu được trang điểm, búi tóc thật đẹp, là ngày trở thành cô dâu. Trong lúc đợi làm lễ, thi thoảng, chị Nguyễn Thị Là (36 tuổi) cứ quay sang nhìn chồng là anh Bùi Thanh Thuận (39 tuổi), thỏ thẻ: “Em có đẹp không?”. Hôm nay, anh chị là một trong 82 cặp vợ chồng công nhân, người lao động khó khăn tham gia Lễ cưới tập thể năm 2023.
Các đôi vợ chồng tại Lễ cưới tập thể.
Các đôi vợ chồng tại Lễ cưới tập thể.

Mất ngủ vì… hạnh phúc

Trước khi chuyển sang bán vé số dạo, anh Thuận, chị Là cùng làm việc cho một công ty về đũa, tăm tre tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Họ gặp gỡ, nên duyên cách đây 15 năm, thành vợ thành chồng cũng tròn 10 năm. Thế nhưng, hai vợ chồng khuyết tật, ốm đau suốt, có tháng còn phải nhờ gia đình giúp đỡ nên chờ mãi vẫn chưa có một lễ cưới để cùng cắt bánh, uống rượu mừng. Anh Thuận kể, cách đây 10 năm, sau khi làm đăng ký kết hôn, hai vợ chồng chỉ đủ khả năng làm mâm cơm vài món để gia đình đôi bên gặp gỡ. Sau bữa cơm, cả hai chính thức dọn về ở cùng phòng trọ.

Anh chị ốm yếu, đi lại khó khăn và bệnh liên miên, số ngày vắng nhiều hơn ngày làm, thu nhập theo đó cũng èo uột. Làm công nhân mà năng suất kém, nghỉ quá nhiều, ảnh hưởng đến công ty, vợ chồng anh Thuận xin thôi việc, cùng nhau đi bán vé số dạo. Ngày kiếm được tầm 300 nghìn đồng, hai vợ chồng tiết kiệm nên cũng đủ trang trải, chỉ mong không bệnh tật. Sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng trong lòng anh Thuận luôn áy náy vì yêu thương nhiều mà chẳng đủ khả năng tổ chức cho vợ mình một lễ cưới đàng hoàng. Anh sợ chị Là tủi thân. “Năm ngoái, một người bạn của tôi được chọn tham gia lễ cưới tập thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng tôi là khách mời dự tiệc. Suốt cả buổi lễ, hai vợ chồng cứ nhìn nhau, mong ước. Rồi vận may đến, một người chị đăng ký cho hai vợ chồng để năm nay chúng tôi thành cô dâu, chú rể trong lễ cưới đặc biệt này. Trước ngày lên điểm tập trung, vợ chồng bán vé số về tới nhà là hơn 10 giờ tối, ăn uống xong rồi thao thức mãi. Hai đứa mừng đến mất ngủ”, anh Thuận cho hay.

Một giờ sáng, hai vợ chồng lấy xe máy chạy từ Thủ Dầu Một lên Thành phố Hồ Chí Minh để kịp trang điểm, thay trang phục, làm lễ cùng với 81 cặp vợ chồng khác. Di chuyển nhiều, đợi chờ khá lâu, đôi lúc thấm mệt nhưng gương mặt chị Là luôn nở nụ cười tươi. Chị Là nói, có lẽ hôm nay là ngày quan trọng trong đời, ngày ước mơ của vợ chồng chị thành hiện thực. Hồi về làm vợ anh Thuận, biết đôi bên cùng nghèo, chị Là chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong cùng nhau gắn kết, sống những ngày bình yên. Chặng đường hạnh phúc giờ trọn vẹn hơn khi có được một lễ cưới đủ đầy với sự chứng kiến, chung vui của rất nhiều người. Hôm làm lễ cưới, chị Là cười bằng nhiều năm cộng lại. Bó hoa hướng dương được vợ chồng chị nâng niu đem về nhà trọ, ngắm mãi. Ngày mai, cả hai lại bận bịu với cuộc mưu sinh nhưng nỗi cơ cực sẽ vơi đi đôi chút khi niềm vui đang được lấp đầy.

Ngày đặc biệt của những cặp vợ chồng

Bàn tiệc của cô dâu Lê Thị Diễm My và chú rể Nguyễn Thanh Tuấn tại Lễ cưới tập thể năm 2023 có một vị khách rất đặc biệt. Đó là con trai đầu lòng của hai anh chị. Chị My làm việc cho một công ty xây dựng, anh Tuấn buôn bán rau tại một khu chợ ở Quận 12, hai anh chị yêu nhau ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi họ đồng ý đi đăng ký kết hôn, sinh con, tạo nên gia đình rộn ràng tiếng cười vui. “Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa có điều kiện tổ chức đám cưới để mời bạn bè đến chung vui. Hai vợ chồng mới làm bữa cơm ra mắt gia đình ở quê là Đồng Tháp. Vậy nên, khi nghe tin được chọn để tham gia lễ cưới tập thể năm nay, hai đứa mừng lắm. Thích nhất là con trai cũng có mặt, cùng ông bà nội, ông bà ngoại chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất đời của ba mẹ. Thấy ba mẹ mặc áo dài đẹp quá, em bé cứ nhìn suốt”, chị My vui vẻ cho hay.

Lễ cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm nay có 82 cặp vợ chồng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia. Họ là những cán bộ, công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vì nhiều lý do mà chưa thể tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa. Không chỉ được tặng nhẫn cưới, quà cưới và các dịch vụ đi kèm, được khám sức khỏe miễn phí, trong ngày trọng đại của mình, các cặp vợ chồng còn có bàn tiệc mời gia đình, bạn bè thân thiết đến chứng kiến, chung vui. Sau lễ cưới ấm cúng, Ban tổ chức còn xem xét trao tặng Nhà tình bạn, Căn phòng mơ ước cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong suốt 16 năm qua, “Lễ cưới tập thể” đã se duyên cho hơn 1.150 cặp vợ chồng thanh niên công nhân khó khăn, mang đến cho họ những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, người thân. Sau lễ cưới, các cặp vợ chồng sẽ tiếp tục tham gia chương trình “Hành trình hạnh phúc”, cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động xã hội để chia sẻ yêu thương. Nét mới của chương trình “Lễ cưới tập thể” năm nay là các hoạt động cộng đồng nhằm tạo thêm không gian kết nối và gửi hàng ngàn lời chúc tốt đẹp từ xã hội đến các cặp vợ chồng để tiếp thêm nghị lực cho họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh việc tiếp tục nâng cấp lễ cưới tập thể cấp thành phố, chương trình lễ cưới tập thể cũng đang được triển khai tại một số địa phương như Quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, nơi có nhiều công nhân, người lao động khó khăn đang sinh sống.

Có thể bạn quan tâm