Trận đấu chưa thuyết phục

Thay tới tám vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu gặp Malaysia, đội tuyển (ĐT) Việt Nam dưới quyền HLV Park Hang Seo bước vào cuộc chạm trán gặp chủ nhà Singapore trên sân Jalan Besar tối 30/12 với hai mục tiêu rất rõ ràng là giành chiến thắng để sớm lấy vé vào bán kết đồng thời giữ chân cho các trụ cột, nhưng cuối cùng thì phép thử của ông Park đã không đem đến kết quả như mong đợi.
0:00 / 0:00
0:00
ĐT Việt Nam có trận đấu chưa được như mong đợi với kết quả hòa 0-0 trước đội tuyển ĐT Singapore. Ảnh: N.K
ĐT Việt Nam có trận đấu chưa được như mong đợi với kết quả hòa 0-0 trước đội tuyển ĐT Singapore. Ảnh: N.K

Cả tám cầu thủ được thay mới ở trận đấu này thi đấu không thật sự ấn tượng, trong đó đặc biệt thất vọng là tuyến giữa và hàng tiền đạo, nơi các tiền vệ Tuấn Anh, Ngọc Quang và hai tiền đạo Văn Quyết, Tuấn Hải đều chơi không tốt. Còn ở tuyến dưới, phong độ nghèo nàn của cặp hậu vệ biên Hồng Duy - Văn Thanh cho thấy vì sao họ để mất vị trí chính thức vào tay Văn Hậu và Tấn Tài.

ĐT Singapore không có nhiều ngôi sao và lối chơi của họ cũng khá đơn giản, nhưng bằng cách tổ chức bắt người chặt ngay từ nửa sân khách và bố trí lớp phòng ngự nhiều tầng, đội chủ nhà đã không cho đội khách có được cơ hội rõ ràng nào trong cả hiệp 1.

Việc HLV Park Hang-seo yêu cầu các trụ cột trên hàng công như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Đức khởi động ngay từ giữa hiệp 1 là bằng chứng cho thấy ĐT Việt Nam đã chơi tấn công bế tắc như thế nào trước ĐT Singapore.

Và cuối cùng ông Park đã không thể kiềm chế được sự sốt ruột của mình khi dùng cả năm quyền thay người trong hiệp 2 chỉ để củng cố hàng công, với lần lượt Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Đức, rồi Tiến Linh và Tấn Tài vào sân, nhưng những gì mà ĐT Việt Nam làm được ở 45 phút cuối cùng chỉ là cú sút dội cột dọc từ ngoài vòng cấm của Hoàng Đức.

Không chỉ bế tắc ở khả năng tấn công, ĐT Việt Nam cũng tỏ ra không thật chắc chắn ở khâu phòng ngự, khi ĐT Singapore dù tấn công rất ít nhưng vẫn luôn khiến khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm bị đe dọa trong những pha phản công nhanh hiếm hoi mà chỉ có vài cầu thủ chủ nhà tham gia.

Kết quả hòa 0-0 trên sân khách không phải là thất vọng quá mức với ĐT Việt Nam, vì thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn dẫn đầu bảng B và có toàn quyền quyết định số phận chiếc vé vào bán kết của mình, nhưng nếu nhìn nhận dưới góc độ của một ứng cử viên vô địch thì màn trình diễn của ĐT Việt Nam trên sân Jalan Besar chưa thật sự thuyết phục.