Những vị khách đặc biệt
Đà Lạt vào mùa mưa còn vương chút nắng đi hoang. Theo ghi nhận của giới chuyên môn, khí hậu và nhiệt độ nơi đây rất lý tưởng cho giải đấu. Không gian lãng mạn, khí hậu lý tưởng, ngay tại sàn đấu đã vang lên bản tình ca “Ping pong” của vị khán giả yêu bóng bàn trên phố núi, ông Phan Hải (60 tuổi): “Ping pong… ping pong… Bay đi nơi xa, ping pong đã bay về/Bay qua nơi đây cho lòng ai ngất ngây…”. Dư âm Ping pong vẫn còn đâu đó, khi giải đấu vừa đi qua.
Ông Hải cho biết: “Mình rất yêu bóng bàn và yêu nhạc. Cũng không riêng gì mình, ở miền đất cao nguyên này, rất nhiều người như thế”. Ca khúc được ông sáng tác mang tính ngẫu hứng từ những cảm xúc thăng hoa, khi tham gia chơi và yêu thích bóng bàn. Ôm guitare và cất lời ca ngay tại sàn thi đấu, gã tài tử xứ núi đã chinh phục biết bao trái tim cổ động viên. Ðể đáp tạ tấm lòng của ông, ban tổ chức giải đã trao tặng nghệ sĩ guitare Phan Hải một chiếc áo thể thao với chữ ký của các tuyển thủ và huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam.
Trên sàn thi đấu, tay vợt Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đang so tài cùng Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh), trong trận giành ngôi vô địch đơn nữ danh giá. Hai tay vợt giành giật nhau từng điểm, với những đường bóng đầy tinh tế, cảm xúc. Khán đài như vỡ tung sau những pha bóng đôi công đẹp mắt. Trên khán đài, ông Phan Hải cùng bạn bè nghệ sĩ Đà Lạt chăm chú dõi theo từng đường bóng, cùng nhịp Ping pong: “… Banh đến bên em, em đánh qua bên tôi/Bao giọt mồ hôi rơi xuống dưới môi cười…”.
Phía bên kia khán đài, một vị khán giả đặc biệt đang chăm chú dõi theo từng đường bóng và luôn được nhiều ống kính máy quay, máy ảnh “để ý”, anh là Bauman Olaf, 45 tuổi, đến từ Berlin (Đức). Anh cho biết, mình là kỹ sư viễn thông và nhân dịp nghỉ phép đã sang Việt Nam du lịch. Qua bạn bè người Việt Nam, anh biết đang có giải vô địch bóng bàn quy mô quốc gia tổ chức tại Ðà Lạt và đã bay từ TP Hồ Chí Minh lên để thưởng thức. Anh bảo: “Tôi yêu và chơi bóng bàn khi còn rất trẻ, hiện đang tham gia CLB bóng bàn của người Việt ở Berlin và đã từng du đấu giao hữu khá nhiều. Trong các lần đến thăm bạn bè ở Việt Nam, tôi đều cùng các bạn giao lưu bóng bàn. Nhìn chung các tay vợt Việt Nam có kỹ thuật tốt, chơi đẹp và tâm lý thi đấu khá vững vàng”.
Và khán giả là phần không thể thiếu, họ chính là xúc tác giúp các vận động viên thi đấu thăng hoa. Và người xứ núi bao giờ cũng thế, “Ping pong… ping pong… Bay qua nơi đây cho lòng ai ngất ngây…”.
Ping pong cho lòng ngất ngây
Vẫn những tiếng reo hò, những tràng pháo tay giòn giã cổ vũ cho hai tay vợt cấp kiện tướng: Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) gặp đương kim Á quân của giải Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), trong trận tranh ngôi vị cao nhất nội dung đơn nam. Giải bóng bàn Báo Nhân Dân có tuổi đời lâu nhất trong làng ping pong Việt Nam, có lẽ thế, nên tay vợt nào cũng ước muốn mang về một chiếc HCV danh giá. Trên khán đài, ông Nguyễn Mậu Siệc, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Lâm Đồng, chủ nhà đăng cai Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 31, đang chăm chú dõi theo từng pha bóng kịch tính. Hôm nay, ông đến với giải trong vai trò khán giả. Song, giải đấu đã mang đến cho ông nhiều cảm xúc. “Tôi chơi bóng bàn từ khi còn bé, vợt chỉ là những miếng gỗ. Phải nói rằng, các tay vợt Việt Nam hiện nay có lối đánh rất hiện đại, hiệu quả. Hy vọng, giải bóng bàn uy tín của Báo Nhân Dân sẽ được tổ chức tại Đà Lạt nhiều lần nữa, góp phần giúp phong trào bóng bàn phố núi phát triển”. Có thể nói, trong những trận đấu đỉnh cao, cùng với trình độ chuyên môn, tâm lý vận động viên rất quan trọng.
Chiều, Đà Lạt mưa bay. Nhiệt độ ngoài trời hiển thị trên màn hình điện thoại vừa cập nhật 19oC, nhưng trong nhà thi đấu đang “nóng” lên theo từng đường bóng kịch tính, cảm xúc. “Giải đấu năm nay quy tụ đầy đủ các vận động viên đỉnh cao trong cả nước, điều đó đã khẳng định uy tín của giải đấu. Các vận động viên được thi đấu trên thành phố cao nguyên, khí hậu, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ trong nhà thi đấu được đánh giá đạt tiêu chuẩn theo quy định quốc tế”, ông Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn bóng bàn, Tổng cục Thể dục thể thao, chia sẻ. Trong suốt hơn mười mùa giải qua, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) gần như thống trị ở nội dung đơn nữ, nhưng mùa giải này, chị đã phải nhường ngôi cho nữ tuyển thủ đội tuyển quốc gia Nguyễn Thị Nga (Hà Nội). Tay vợt Thủ đô lần lượt vượt qua hai tay vợt TP Hồ Chí Minh trong những ván đấu đầy cảm xúc và giành ngôi “vương” đơn nữ. “Bao giọt mồ hôi đang rơi xuống dưới môi cười” (lời bài “Ping pong”, của Phan Hải), tân vô địch đơn nữ Nguyễn Thị Nga thổ lộ: “Vui lắm! Và vui hơn, khi những tay vợt trẻ đang ý thức được môn thể thao này dành cho mình và đã từng bước thay đổi để chuyên nghiệp và phát triển hơn”.
Những tay vợt trẻ tại giải đấu.
Một tay vợt khác của đội Hà Nội đã có những trận đấu bùng nổ, để bước lên bục cao nhất nội dung đơn nam. Tay vợt trẻ của tuyển bóng bàn Việt Nam Nguyễn Anh Tú đã có cuộc phiêu du cảm xúc qua từng vòng đấu, trước khi “soán” ngôi vô địch hai mùa giải liền của Đinh Quang Linh (Quân đội). Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Anh Tú hiện là các tay vợt trẻ hàng đầu, với nhiều đóng góp vào thành tích của bóng bàn Việt Nam trên đấu trường khu vực, quốc tế. Song, phải đến mùa giải này, họ mới thật sự đạt tới độ “chín” để bước lên bục cao nhất. Điều đó khẳng định về sự chuyển giao lực lượng của bóng bàn nước nhà. “Tại giải lần này, trình độ kỹ thuật của các tay vợt vượt trội. Điều này thể hiện qua từng đường bóng, những cuộc rượt đuổi tỷ số, phong thái thi đấu… Và điều đáng mừng là những tay vợt trẻ đã vươn lên mạnh mẽ”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Trần Gia Thái, cho biết.
Đà Lạt vẫn thế, luôn vấn vương cái se lạnh đặc trưng. Nhưng, tình yêu ping pong của người dân phố núi mãi nồng nàn.