Tìm đồng đội dưới "Lò vôi thế kỷ"

Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh biên giới, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại chiến trường Vị Xuyên xưa (nay thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) vẫn đang được các cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang (Quân khu 2) bền bỉ tiếp nối.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện khoan phá đá tại điểm cao 685 vào sáng 13/7/2026. Nơi đây nghi là một cửa hang bị pháo đánh sập và có khả năng vùi lấp bộ đội của chúng ta.
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện khoan phá đá tại điểm cao 685 vào sáng 13/7/2026. Nơi đây nghi là một cửa hang bị pháo đánh sập và có khả năng vùi lấp bộ đội của chúng ta.

Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh biên giới, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại chiến trường Vị Xuyên xưa (nay thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) vẫn đang được các cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang (Quân khu 2) bền bỉ tiếp nối. Nhiệm vụ được triển khai quyết liệt hơn khi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được phát động từ tháng 3/2026. Trên cao điểm 685, nơi từng được mệnh danh là “lò vôi thế kỷ”, do nằm trong khu vực vành đai biên giới, nên việc tìm kiếm không được phép sử dụng thuốc nổ để phá đá. Thay vào đó, các chiến sĩ phải đội nắng gắt, xuyên màn mưa khoan phá từng khối đá lớn trên địa hình cheo leo, hiểm trở để tìm kiếm dấu tích đồng đội dù là nhỏ nhất. Từng khoảng đất được chia nhỏ, từng lớp đá được dịch chuyển cẩn trọng. Có nơi, lực lượng tìm kiếm phải lần theo ký ức của cựu chiến binh, đối chiếu địa hình, dấu vết chiến hào và những hiện vật còn sót lại để xác định khu vực có khả năng đồng đội nằm lại. Kể từ khi triển khai, đội quy tập đã tìm kiếm và quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 28 mộ đơn và 23 liệt sĩ nằm trong 5 mộ tập thể… Giữa đại ngàn tĩnh lặng nơi biên cương, mỗi mảnh hài cốt được tìm thấy là sự tri ân sâu sắc đối với những liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

162-3652.jpg
Chuẩn bị bữa cơm chiều cúng các Anh hùng liệt sĩ tại nơi quàn giữ hài cốt, trước khi các anh được đưa về nơi an nghỉ. Hài cốt các liệt sĩ được quy tập sẽ được truy điệu tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên.
162-5.jpg
Giữa thời tiết nắng nóng, các thành viên tổ tìm kiếm miệt mài phá đá tìm đường vào hang Đá Sập.
162-11.jpg
Tại khu vực cửa hang Đá Sập, nhiều vật dụng cá nhân, lựu đạn đã được tìm thấy.
162-10.jpg
Những đôi bàn tay sắt đá của các anh giữ cho mũi đục không chệch điểm phá đá.
162-12.jpg
Một phút nghỉ ngơi tránh cái nóng của anh em đội quy tập.
162-112.jpg
Mỗi nhát cuốc phải thật nhẹ nhàng vì có thể dưới mỗi tấc đất đá ấy còn có đồng đội nằm lại.
162-2.jpg
Công việc của Đội tìm kiếm và quy tập thường bắt đầu từ 5 giờ kéo dài đến hết ngày. Thiếu tá Trần Phạm Dương cầm Quốc kỳ đi đầu đoàn chia sẻ: Mỗi chuyến đi, đoàn đều mang theo hương khói cầu khấn anh linh người đã khuất đưa đường dẫn lối để sớm tìm được các anh.