Tiêu điểm

Đây là Phoenix (bang Arizona), thành phố được mệnh danh là “nơi nóng nhất nước Mỹ”. 10 năm qua, tại đây, tỷ lệ tử vong do sốc nhiệt đã tăng tới... 1.000%.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Arkansas Online
Ảnh: Arkansas Online

Năm ngoái, mùa hè tàn khốc (khoảng 44 độ C vào ban ngày, và vẫn hơn 35 độ C vào ban đêm) đã cướp đi 290 sinh mạng. Một nửa trong số đó là những người vô gia cư. Họ gục ngã trên vỉa hè bỏng rát, trong những túp lều tạm bợ, hay tại bến xe buýt.

Và do đó, hiện tại, chính quyền Phoenix cũng đang phải oằn mình nỗ lực cung cấp chỗ trú ẩn cũng như nước mát, cho những phận đời bơ vơ ấy.

Nhưng vấn đề là, không ai biết, đến khi quỹ cứu trợ (đang được sử dụng) cạn kiệt, điều gì sẽ tới?

Cũng như với cả thế giới, nếu cường độ biến đổi khí hậu vẫn tiếp nối khủng khiếp như hiện tại, thì những thảm kịch sẽ còn mang diện mạo nào?