Phố “mưa bùn, nắng bụi”

Đó là câu mà nhiều người dân sinh sống, kinh doanh trên đường Hai Bà Trưng, Bà Triệu (TP Quảng Ngãi) vẫn hay than vãn mỗi khi nói về con đường lúc trời mưa nhỏ đã lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt.

Không những đầy cát bụi mà ngay tại cổng chợ Quảng Ngãi cũng đầy rác thải gây ô nhiễm cả tuyến phố.
Không những đầy cát bụi mà ngay tại cổng chợ Quảng Ngãi cũng đầy rác thải gây ô nhiễm cả tuyến phố.

Cát bay trong lòng phố

Sở dĩ, có những than phiền như trên vì mỗi ngày có hàng nghìn chiếc xe chở cát khai thác lòng sông Trà Khúc, chạy qua đây rồi tỏa về các công trình. Quan sát thì thấy những chiếc xe này chở đầy cát, cát vun thành ngọn, có phủ bạt. Khi xe vận hành, chỉ cần dằn nhẹ hoặc thắng phanh, cát sẽ té tát hai bên hoặc chảy xuống lòng đường. Ông Nguyễn Quang Ánh, ngụ đường Hai Bà Trưng than thở: “Không dám mở cửa suốt ngày đêm vì bụi bẩn!”.

Dọc phố Hai Bà Trưng không có mấy nhà mở cửa hàng cửa hiệu, tình trạng kinh doanh thưa thớt do nhiều đoạn đường lõm, đọng bùn sình, mặt đường vàng ệch. Anh Lê Ngọc Vân, ngụ đường Hai Bà Trưng, cho biết: “Vợ anh không có việc làm nên mở hàng trái cây bán trước nhà. Vì xe chở cát chạy rần rần nên ít người ghé mua, đành đóng cửa”. Giờ đây, sạp hàng trái cây của vợ anh Vân là cái bàn nhựa, bày bán khoảng chục ký bơ tươi. Anh Vân cho hay: “Bơ này là của bà con trên Tây Nguyên gửi xuống, bày bán thử mà đã vài ngày vẫn chưa có khách hỏi. Chắc chắn, nay mai cũng phải bán rẻ cho cửa hàng sinh tố. Chủ không chịu nổi bụi cứ ngồi im trong nhà nên khách mua cũng không muốn dừng xe. Khó cho người mua, khổ cho người bán”.

Anh Vân khôi hài nói, phố Hai Bà Trưng muốn buôn bán được chỉ có cách bán hàng online, tức là hàng hóa để trong nhà, đóng cửa, ai mua đặt qua internet. “Mở cửa bày hàng thì gặp bao nhiêu khổ nạn. Khách hoảng sợ vì tiếng động cơ, rồi cát hắt từ thùng xe xuống mặt, rồi tiếng còi chát chúa. Người bán thì hứng đủ khói bụi, lời lãi không biết được nhiêu, đeo khẩu trang khách đâu còn cảm tình”, anh Vân nói. Chủ hàng ốc Tỷ Muội đối diện Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi cho biết: “Có Sở Giao thông vận tải đóng ngay trên đường này nhưng không thấy nói chi nên chúng tôi cứ chịu đựng để buôn bán kinh doanh sống qua ngày thôi”. Nằm ở vị trí vòng xoay đường Hai Bà Trưng - Bà Triệu - Quang Trung, Hùng, nhân viên phục vụ quán cà-phê Mê Trang cho biết, khách cũng vắng dần từ ngày con đường này trở nên bụi bặm và nguy hiểm.

Kêu mãi cũng chán

Bà Hồ Thị Chưởng, ngụ đường Bà Triệu cho biết: “Chúng tôi đã có đơn thư, cũng kêu phố, kêu phường nhưng đều rơi vào im lặng”. Khi chúng tôi tiếp cận tuyến đường “cát bay”, trời mới mưa xong nên tình trạng bụi có giảm, nhưng đường đã được kẻ vạch bùn ở giữa và hai bên lề.

Tuyến đường Hai Bà Trưng nhiều phương tiện qua lại, nhiều người đi xe máy “chen” cùng những xe công nông, xe “hổ vồ” chở cát, khói bụi che lấp tầm nhìn nên rất nguy hiểm. Chị Huỳnh Thị Liên, buôn bán chợ đêm Sông Trà cho biết: “Mỗi khi vận chuyển hàng ra chợ, tôi phải tính đường lánh nhưng vẫn phải chạy một đoạn trên đường Hai Bà Trưng. Bụi quá trời là bụi, thậm chí “vãi” cả vào mặt”. Là công nhân Công ty Môi trường đô thị phụ trách tuyến đường Bà Triệu - Hai Bà Trưng, chị Bình than: “Chúng tôi chỉ quét được rác thôi. Bùn dày quá không quét nổi. Ai bị phân công tuyến đường này cũng ngao ngán nhưng vì công việc, đồng lương mà làm, cực lắm chú ơi, ngày nào cũng cát bay trên đầu, bùn lầy dưới chân”.

Do bụi bẩn, các xe chở cát hoành hành suốt ngày đêm, nên đây cũng là tuyến đường giao thông mất an toàn nhất trong thành phố Quảng Ngãi. Anh Lê Ngọc Vân cho biết: “Thời gian vừa qua do đường xấu, lái xe chở vật liệu chạy ẩu nên thường xuyên xảy ra tai nạn trên tuyến đường này. Người ở đây lo sợ nên toàn tìm đường tránh khác để đi”.

Theo ý nguyện của người dân, chính quyền cần làm con đường riêng cho xe chở cát, hoặc quy định giờ được chạy, hoặc dùng thuyền chở cắt xuống hạ lưu, hoặc có xe chở cát đúng quy chuẩn an toàn, sạch sẽ, để người dân trở lại kinh doanh, buôn bán trên mặt tiền của phố Hai Bà Trưng - Bà Triệu.