Ra mắt tập thơ "Hồ Chí Minh-Người tin ở con người" của nhà thơ Hải Như

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt tập thơ “Hồ Chí Minh-Người tin ở con người” của nhà thơ Hải Như nhân đúng dịp 101 năm ngày sinh nhà thơ (1923-2024).
Bìa tập thơ "Hồ Chí Minh-Người tin ở con người" của nhà thơ Hải Như.
Bìa tập thơ "Hồ Chí Minh-Người tin ở con người" của nhà thơ Hải Như.

Sinh thời, nhà báo Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa V, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật từng phát biểu rằng “Tập thơ của Hải Như về Hồ Chủ tịch đã đi vào di sản, trở thành di sản thơ văn cách mạng, thơ văn trữ tình của dân tộc ta”.

Và độc giả hôm nay, nhất là những độc giả trẻ có dịp cảm nhận vẻ đẹp lấp lánh của di sản đó qua những bài thơ được chọn lọc trong tập thơ mới “Hồ Chí Minh-Người tin ở con người”.

Trong số các nhà thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ Hải Như có số lượng bài thơ khá lớn.

Dù chưa từng được gặp Bác lúc sinh thời, nhưng ông đã dành rất nhiều thời gian để viết về Bác với một lối viết gần gũi, giản dị và giàu tính triết lý.

Tập thơ có bài dài, bài ngắn, thậm chí là rất ngắn nhưng tất cả đều toát lên tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập thơ có bài dài, bài ngắn, thậm chí là rất ngắn nhưng tất cả đều toát lên tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi viết về Hồ Chí Minh, nhà thơ Hải Như không dùng những mỹ tự ngưỡng vọng, mà thúc giục bạn đọc nghĩ về Bác Hồ bằng những tâm tư lắng đọng, chiêm nghiệm.

Người đọc cảm nhận được sự vĩ đại từ những khía cạnh rất đời thường để suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó soi chiếu lại để nhận thấy bản thân mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa: “Bác Hồ đi dép lốp cao su/ Đâu chỉ vì giản dị/ Mà vì lẽ cao hơn/ Ta lười nghĩ chẳng tìm thêm/ Khi trái đất này còn những trẻ em/ Chưa có đủ giày đi/ Người không sao sống khác”( Đâu chỉ vì giản dị); hay như “Bác Hồ đứng/ Người sau không bị khuất/ Ta đứng (thường quên)/Che lấp... Bạn mình!” (Người sau không bị khuất).

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ bài thơ đầu tiên “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi” viết ngày 8/9/1969 đến những bài thơ cuối cùng trong cuộc đời mình, nhà thơ Hải Như đã chắt chiu những cảm hứng trong lành nhất, trìu mến nhất, sâu sắc nhất để sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc lại những bài thơ trong tập thơ mới này, độc giả sẽ bắt gặp những trang viết đầy ắp suy tư và tình cảm của tác giả khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập thơ không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là tài liệu hữu ích cho việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập thơ không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là tài liệu hữu ích cho việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, có biết bao nhà thơ Việt Nam và thế giới viết về Hồ Chí Minh, nhưng Hải Như đã tìm một con đường sáng tạo của riêng mình.

“Chính điều ấy, thơ của ông đã dựng lên chân dung Hồ Chí Minh một cách giản dị nhất, Việt Nam nhất, ngập tràn tình yêu thương nhưng vô cùng kỳ vĩ. Và cũng chính điều đó ông đã " huyền thoại hóa" một con người bình dị và "bình dị hóa" một vĩ nhân. Đấy là thành công lớn của nhà thơ Hải Như và đấy cũng là thành công của bất kỳ nhà văn, nhà thơ nào khi viết về một nhân vật vĩ đại của lịch sử, đặc biệt nhân vật lịch sử vĩ đại ấy lại là Hồ Chí Minh”.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các bài viết, bài nghiên cứu và qua chính các tác phẩm của Người là việc cần phải thường xuyên thực hiện. Nhưng còn một cách học khác là học qua những bài thơ viết về Người.

Tập thơ “Hồ Chí Minh-Người tin ở con người” của nhà thơ Hải Như có bài dài, bài ngắn, thậm chí là rất ngắn nhưng tất cả đều toát lên tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh-một nhà lãnh đạo thiên tài nhưng luôn gần dân, sát dân, vì dân.

Những câu thơ dễ nhớ, truyền cảm có tác dụng lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, làm cho hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thêm gần gũi, ấm áp.

Tập thơ không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là tài liệu hữu ích cho việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Hải Như (1923-2017) có họ tên đầy đủ Vũ Như Hải, quê gốc ở làng Bái Dương thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trước năm 1945, nhà thơ Hải Như hoạt động truyền bá quốc ngữ tại Hà Nội. Tháng 12/1946, ông gia nhập quân đội. Sau khi theo học lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng, ông làm báo Vệ quốc quân và báo Cứu quốc.

Ngày đất nước thống nhất, ông cùng gia đình chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống.

Cả đời ông gắn bó với thi ca và rất tự hào về sứ mệnh thi ca. Viết nhiều đề tài, thể loại, nhưng giới văn chương và độc giả thường nhắc đến ông như nhà thơ sáng tác nhiều bài thơ hay về Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.