Sùng A Cải cùng cán bộ địa phương và đông đảo bà con tích cực trồng rừng, bảo vệ không gian sống cho cộng đồng
Sùng A Cải cùng cán bộ địa phương và đông đảo bà con tích cực trồng rừng, bảo vệ không gian sống cho cộng đồng

Cùng nắm tay “góp lá vá rừng”

“Góp lá vá rừng”-vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững là nỗ lực của một dự án cộng đồng đã nhiều năm nay cho thấy bảo vệ rừng tiếp tục là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai năm 2025 đã làm 420 người chết và mất tích, 730 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước tính 99.469 tỷ đồng, gấp 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2024. Giữa bối cảnh đó, nhiều người thảng thốt: Có lẽ, thiên nhiên đã bị đối xử quá tệ khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng.

Chúng ta phải làm gì để cứu mình và cả nhân loại? Một trong những biện pháp sống còn là: Trồng rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái bằng mọi giá.

Việc của mình là… xanh

Sau 28 năm xông xáo, cống hiến ở những tổ chức hàng đầu thế giới và gần chục năm qua, sáng lập và điều hành cả một Trung tâm thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam để vận động mọi người cùng đi trồng được tới hơn một triệu cây gỗ lớn ở các cánh rừng đặc dụng trải khắp từ bắc chí nam, Đỗ Thị Thanh Huyền nói với tôi rằng: “Em đặt tên trung tâm của mình là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên GAIA. Gaia nghĩa là Mẹ Trái đất, mẹ Thiên nhiên theo thần thoại Hy Lạp, nhiều người bảo “nhẹ đô” quá. Hiền quá”.

Kể từ năm 2016 tới nay, Huyền và cộng sự đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc trồng rừng và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cùng đi trồng rừng. Trồng rừng khắp các Vườn Quốc gia (VQG), Khu Bảo tồn nổi tiếng dọc đất nước Việt Nam, như: Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), vào Bến En (tỉnh Thanh Hóa), tới Bạch Mã (thành phố Huế) rồi Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), Tràm Chim (tỉnh Tiền Giang), rừng phòng hộ ven biển tỉnh Cà Mau...

picture5-6712.jpg
Huyền Gaia (thứ tư từ phải sang) trong một lễ vinh danh.

Từ lội bùn ngang thắt lưng ở rừng ngập mặn trong Đất Mũi Cà Mau, tới lang thang trồng rừng trên cát cháy khắc nghiệt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kou, tỉnh Lâm Đồng, Huyền đều trực tiếp đi trồng rừng cùng mọi người. Có khi cùng các chủ doanh nghiệp danh tiếng, có khi trồng rừng cùng các hoa hậu H’Hen Nie, Lê Nguyễn Bảo Ngọc…

“Mình là lá thì nhiệm vụ của mình là phải xanh. Tôi đi trồng rừng, kêu gọi, vận động mọi người “Góp một cây là góp rừng”. Tôi thật sự xúc động khi nghĩ về những rừng cây cổ thụ trong tương lai”, Huyền tâm sự.

Huyền trăn trở, tỷ lệ che phủ rừng của nước ta đạt hơn 42% nhưng phần lớn là rừng sản xuất. Đi trên máy bay, nhiều người cảm thán nhìn xuống thấy rừng xanh đẹp quá, nhưng xin thưa, rừng ấy bà con trồng và nay mai sẽ thu hoạch hết. Các tuyến đi bộ khám phá rừng được ca ngợi bậc nhất Việt Nam, có đi mới thấy, rừng trọc quá nhiều rồi. Vậy thì phải trồng rừng cây gỗ lớn, rừng được bảo vệ vĩnh viễn bởi các khu bảo tồn, vườn quốc gia.

“Mình là lá thì nhiệm vụ của mình là phải xanh. Tôi đi trồng rừng, kêu gọi, vận động mọi người “Góp một cây là góp rừng”. Tôi thật sự xúc động khi nghĩ về những rừng cây cổ thụ trong tương lai”

Đỗ Thị Thanh Huyền tâm sự

Trồng rừng, tránh để tình trạng “mười cây chết chín, một cây gật gù”, trên website của mình, Gaia luôn cập nhật tình hình của các khu vực trồng cây, tỷ lệ cây sống, độ lớn của cây, hiện trạng các loài động thực vật trong khu vực. Từ đó, tạo niềm tin sâu sắc cho các nhà tài trợ, các tình nguyện viên, các cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng.

thiet-ke-chua-co-ten-8.gif

Theo Đỗ Thị Thanh Huyền, tính đến hết năm 2025, số cây mà Gaia và cộng sự trồng được đã là hơn 1,4 triệu cây gỗ lớn. Điều quan trọng, đây không phải là rừng trồng để khai thác, mà là rừng cây lâu năm được trồng tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia. Đó là những vùng sinh thái trọng điểm.

“Năm 2025, có hơn 40 doanh nghiệp cùng vào rừng với Gaia, hơn 1.000 lượt người trực tiếp đi trồng rừng, trong đó có nhiều lãnh đạo chủ chốt của các tập đoàn. Đó là cơ sở để những người có vai trò quan trọng trong “thay đổi cuộc chơi” này tiếp tục có những đóng góp mang nhiều ý nghĩa hơn nữa…”, Đỗ Thị Thanh Huyền bày tỏ niềm tin chắc nịch.

Xanh từ vùng núi tới miền xuôi

Việc trồng cây “cứu trái đất” đã được nhiều tổ chức, cá nhân cùng vào cuộc, từ cấp Chính phủ tới các cá nhân đơn lẻ miền sơn cước, từ giới bảo tồn tới doanh nhân và các tình nguyện viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đó là một tín hiệu vui và đầy tính nhân văn.

Những cá nhân mê mải, nhiệt thành đi trồng rừng cho cộng đồng như bạn trẻ người Mông, Sùng A Cải (sinh năm 1992) có thể khiến nhiều người “giật mình” và xúc động. Sinh ra ở xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, vùng quê từng gánh chịu bao nhiêu thảm họa lũ quét, lũ bùn, lũ ống, tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Cải càng thêm trăn trở với quê hương. Các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ đưa mình và bà con đi về đâu? Dự án “Ước mơ triệu cây xanh” ra đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

A Cải chú tâm khắc phục việc trồng rừng theo lối cũ, với những loài cây “hại đất” (như keo, bồ đề…), mang lại hiệu quả kinh tế thấp, lúc cây lớn là “khai thác trắng” luôn. A Cải vận động bà con trồng rừng đa tầng, cây gỗ lớn như lim xanh, chò chỉ, lát hoa ở trên cao; tầm trung là các cây như quế, trẩu, mỡ; ở tầng thấp hơn là cây dược liệu như sa nhân, xạ đen; tầng dưới cùng là các loài cây ngắn ngày. Bà con có thu nhập từ trồng rừng, họ cũng cam kết là thu hoạch một cây lớn hơn thì phải trồng bù 10 cây con vào vị trí đó, để duy trì độ che phủ.

picture6.jpg
Bà con vùng cao hưởng ứng việc trồng rừng vì cộng đồng.

Trò chuyện với chúng tôi, Cải tiết lộ bí quyết: Em liên kết với các vườn ươm, mua hạt giống về tự gieo, vất vả một chút, nhưng có được số lượng cây rất nhiều với giá “cực rẻ”. Việc vận chuyển cây đi trồng bằng xe khách, xe máy của tình nguyện viên, nên rất tiết kiệm và từ đó tăng số lượng cây được trồng lên nhanh hơn.

Từ khoản tiền tiết kiệm được sau quá trình học giỏi và nhận học bổng, từ năm 2017, Sùng A Cải hăm hở đi mua cây giống về trồng 1.000 cây xanh đầu tiên. Mẹ Cải và anh chị em đều ủng hộ, hàng xóm láng giềng ra sức động viên, khi họ nhận thức được rằng, trồng cây là gieo sự bình yên, ngăn chặn thiên tai. Biết tâm nguyện tử tế và trong sáng vì cộng đồng của Cải, mọi người chung tay, tính đến năm 2019, dự án của Cải đã trồng được tới 30 nghìn cây xanh.

Đại dịch Covid-19 gây bao đau thương, khó khăn bộn bề cho cả nhân loại. Nhưng cũng từ đó, mọi người càng thấm thía hơn sự thật mà giới khoa học đã công bố: Nếu cứ tiếp tục phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái thì dịch bệnh sẽ hủy diệt toàn cầu, hơn cả Covid-19. Mặt khác, vì đại dịch, nhiều thanh niên vùng cao mất việc hoặc bị “giãn cách” nên phải về quê “lánh nạn”.

Biết tâm nguyện tử tế và trong sáng vì cộng đồng của Cải, mọi người chung tay, tính đến năm 2019, dự án của Cải đã trồng được tới 30 nghìn cây xanh.

Khi ấy, A Cải lại “biến nguy thành cơ”, mời mọi người tranh thủ đi trồng rừng, số cây mà dự án trồng được lên tới 200 nghìn cây.

Trồng rừng khắp quê nhà, Cải lại tới các huyện (cũ) Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái (cũ); đi mãi lên tít Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), Tam Đường (tỉnh Lai Châu); xuôi xuống Yên Lập (tỉnh Phú Thọ), gần đây nhất là vào Tương Dương (tỉnh Nghệ An) để trồng rừng trên diện rộng.

Năm 2026 này, Cải cho biết, sẽ vào phía nam tiếp tục… trồng cây. Theo Sùng A Cải, tính đến nay, trong dự án của mình, đã có gần 1,3 triệu cây được trồng. Thời gian đầu trồng ở quê nhà thì còn chưa để ý ghi chép, chứ gần đây, khi đã “phủ sóng” ra tỉnh ngoài, các chiến dịch trồng cây của Cải và cộng sự đều có xác nhận của cán bộ địa phương. Nhiều giải thưởng uy tín như Giải của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động cũng đã “gọi tên” Sùng A Cải.

Mỗi điển hình trồng rừng trên đều có một góc nhìn và phương châm hành động khá riêng. Nhưng, họ giống nhau ở một điểm: Sự tử tế, lòng nhiệt thành, tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Họ là minh chứng cho sức sống Việt Nam trong thời kỳ mới: Sống xanh, sống trách nhiệm và phát triển bền vững.

Giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” và qua tổng kết mới đây, số cây được trồng đã lên tới 1,4 tỷ cây, vượt gần 44% so với chỉ tiêu.
Chương trình trồng rừng của Đỗ Thị Thanh Huyền và Gaia đã được nhiều bộ, ngành, giải thưởng uy tín như Human Act Prize... vinh danh.

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy quản trị, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Đổi mới tư duy quản trị, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Thế giới đang bước vào giai đoạn dịch chuyển mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam cũng đang nỗ lực tìm kiếm những động lực mới, kỳ vọng chinh phục những mục tiêu mới. Với cộng đồng doanh nghiệp, ngọn lửa khát vọng vươn tầm luôn âm ỉ cháy, điều quan trọng là phải làm sao để ngọn lửa ấy bùng lên, hâm nóng bầu nhiệt huyết cống hiến.

Khi guồng máy tăng trưởng vào ca cuối năm

Khi guồng máy tăng trưởng vào ca cuối năm

Tăng trưởng đã trở lại trong năm 2025, nhưng phía sau những con số tích cực là những nhịp chuyển động không đồng đều. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng tốc, xuất khẩu giữ nhịp, doanh nghiệp nhỏ vẫn phải dò đường - ba câu chuyện phần nào cho thấy diện mạo nền kinh tế khi bước vào năm mới.

Đánh thức "vàng xanh" nơi thiên đường mây

Đánh thức "vàng xanh" nơi thiên đường mây

Khi những cánh hoa đào rừng chớm nở bên hiên nhà người H’Mông, thung lũng bản Bẹ cũng thức giấc trong hương chè cổ thụ. Giữa “thiên đường mây” Tà Xùa (Sơn La) cao vợi, có một người đàn ông đã rời bỏ hào quang của “bàn tay vàng” ngành cơ khí để lên núi đánh thức dòng “vàng xanh” ngủ quên…

Triết lý và vị thế giáo dục Việt Nam

Triết lý và vị thế giáo dục Việt Nam

Gắn chặt với triết lý giáo dục Việt Nam “đặt con người làm trung tâm”, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị hướng tới hình thành những thế hệ công dân có nhân cách, năng lực sáng tạo, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Phía trước là biển...

Phía trước là biển...

Ở cuối dải đất hình chữ S, như bàn chân kiêu hãnh đặt lên thềm lục địa - nơi ấy Hà Tiên. Một vùng đất hội tụ, lưu giữ nhiều vẻ đẹp, như vẫn còn vang ngân cái khí phách lấn biển mở cõi của tiền nhân.

Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam

Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam

Mỗi độ xuân về, thiên nhiên như tự làm mới mình. Đất trời sau một vòng quay khép kín của thời gian lại bừng tỉnh, xanh non. Ở xứ sở nhiệt đới này, mùa xuân không chỉ là khoảnh khắc giao mùa, mà là biểu tượng của hồi sinh, của niềm tin và khát vọng bền bỉ.

Trí tuệ, bản lĩnh, vượt sóng vươn ra biển lớn

Trí tuệ, bản lĩnh, vượt sóng vươn ra biển lớn

Chặng đường nhiệm kỳ Chính phủ 5 năm qua là hành trình của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo, của niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt khó vì nước, vì dân, tạo đà để đất nước vững vàng vươn mình trong kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Kiến tạo cực phát triển trọng điểm

Đà Nẵng - thành phố đầu tàu chủ lực của khu vực miền trung đang tập trung huy động đồng bộ các nguồn lực để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) và Khu thương mại tự do (Free Trade Zone - FTZ).

Trạng thái mới của thị trường lao động

Trạng thái mới của thị trường lao động

Thị trường lao động Việt Nam năm 2025 đã khép lại với một trạng thái tương đối ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp không tăng đột biến, doanh nghiệp vẫn duy trì tuyển dụng ở nhiều ngành, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục cải thiện…

Bệ phóng cho những giấc mơ

Bệ phóng cho những giấc mơ

Với cú "ăn ba" vô tiền khoáng hậu và kỷ lục bảy đội tuyển quốc gia giành vé tham dự vòng chung kết châu Á, bóng đá Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế số 1 khu vực, mà còn xây dựng nền móng vững chắc để từng bước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Vượt qua những ngọn núi

Vượt qua những ngọn núi

Tôi, Sùng A Tủa, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), đại diện cho thanh niên nông thôn tỉnh Yên Bái, tự tin trong mình, thấm đẫm những tự hào, mong muốn phát triển quê hương. 

Đưa Hà Nội lên tầm cao mới

Đưa Hà Nội lên tầm cao mới

Bằng sự chủ động, quyết liệt, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2025, nhất là những đột phá về thể chế và hạ tầng. Đây là tiền đề quan trọng để Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Khởi nghiệp sáng tạo trước những bài toán lớn của đất nước

Khởi nghiệp sáng tạo trước những bài toán lớn của đất nước

Trước yêu cầu phát triển của kỷ nguyên mới, khởi nghiệp sáng tạo không còn là câu chuyện của những cú bứt tốc ngắn hạn mà là hành trình đi cùng các định hướng dài hạn của đất nước. Sự đồng hành của những chính sách đủ tầm, ổn định và nhất quán là điều kiện để doanh nghiệp có thể theo đuổi các hướng đi khó và bền vững.

Tận dụng “giờ vàng” cấp cứu bệnh nhân tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Hành trình “giờ vàng” vượt núi đèo

Giữa những ngày bão lũ, khi toàn bộ lực lượng công an, bộ đội tỉnh Tuyên Quang được huy động tổng lực để ứng cứu người dân, thì các “chiến sĩ áo trắng” của Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cũng đội mưa, xẻ đường từ Hoàng Su Phì sang Quang Bình để hỗ trợ xây dựng Đơn vị Đột quỵ tại tuyến cơ sở.

Giữ bình yên cho đất nước chuyển mình

Giữ bình yên cho đất nước chuyển mình

Tại Hội nghị giao ban Bộ Công an tháng 10 (ngày 4/11/2025), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã phát động Phong trào thi đua Ba nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Dấu ấn kiến tạo và dẫn dắt

Dấu ấn kiến tạo và dẫn dắt

Không chỉ là những số liệu ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, năm 2025 ghi dấu những bước tiến về đối ngoại mang tính đột phá chiến lược, thể hiện vị thế mới của Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bà Trần Thị Duyệt (88 tuổi), thôn Phú Hữu, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cùng con gái và con dâu vui mừng đón chờ nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung".

Chờ mùa Xuân hồi sinh

Chỉ trong vòng 10 ngày tháng 11/2025, liên tiếp bão và mưa lớn khiến người dân các tỉnh miền trung-Tây Nguyên phải gánh chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có. Ngoài mất mát về người, hàng trăm căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản mất trắng, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị cuốn theo dòng nước.

Rừng phòng hộ mũi Cà Mau - “bức tường xanh” góp phần giảm thiểu tính cực đoan của biến đổi khí hậu. (Ảnh: NSNA Phương Bằng)

Xây dựng một Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Để ứng phó, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 19/11/2024).

Quảng Ninh đang hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quảng Ninh khẳng định vị thế cực tăng trưởng phía bắc

Năm 2025 đã khép lại, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của một địa phương tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tái cơ cấu mô hình tăng trưởng và xây dựng chính quyền hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.