Sắc vàng dã quỳ mênh mang những triền đồi trên cao nguyên Langbiang.
Sắc vàng dã quỳ mênh mang những triền đồi trên cao nguyên Langbiang.

[Ảnh] Mùa hoa vàng mênh mang phố núi

Mùa dã quỳ, mùa hoa vàng… Đà Lạt (Lâm Đồng) mênh mang nắng sau những cơn mưa đuổi dài triền dốc. Vùng đất trên cao nguyên Langbiang vào mùa nắng lạnh, mùa rất riêng ở xứ này. Trong dịu dàng hạt nắng và cái se lạnh đầu đông, về những cung đường ngoại ô phố núi Đà Lạt, hay những triền thung nam Tây Nguyên... để được tìm nhau trong “giấc mơ hoàng lan”, được tan hòa ở những “động hoa vàng”. Dã quỳ, loài hoa hoang dại mọc nhiều ở Tây Nguyên đã vào độ vàng man mác, để “ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang” như câu hát lập đông.
Hoa dã quỳ (cúc quỳ) được nhiều người ví là “hoa báo đông”, hay hoa báo chuyển mùa nắng lạnh, bởi khi những cơn mưa tạm xa phố núi Đà Lạt, ngọn gió đầu đông tràn về, dã quỳ bắt đầu trổ sắc vàng dung dị.

Hoa dã quỳ (cúc quỳ) được nhiều người ví là “hoa báo đông”, hay hoa báo chuyển mùa nắng lạnh, bởi khi những cơn mưa tạm xa phố núi Đà Lạt, ngọn gió đầu đông tràn về, dã quỳ bắt đầu trổ sắc vàng dung dị.

Trong âm giai "Đà Lạt lập đông" của nhạc sĩ Thế Hiển: "Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở/ Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan...", mùa này, đến vùng ven đô hay vùng lân cận phố thị Đà Lạt, du khách sẽ có những góc máy như "giấc mơ hoàng lan".

Trong âm giai "Đà Lạt lập đông" của nhạc sĩ Thế Hiển: "Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở/ Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan...", mùa này, đến vùng ven đô hay vùng lân cận phố thị Đà Lạt, du khách sẽ có những góc máy như "giấc mơ hoàng lan".

Chiều bềnh bồng như lời ca giữa triền thung nắng gió. Sắc vàng hoang dại mê hoặc bước chân lữ khách. Đây là khoảnh khắc 360 độ được ghi ở thung lũng bên cao tốc Liên Khương-Prenn, khu vực xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Chiều bềnh bồng như lời ca giữa triền thung nắng gió. Sắc vàng hoang dại mê hoặc bước chân lữ khách. Đây là khoảnh khắc 360 độ được ghi ở thung lũng bên cao tốc Liên Khương-Prenn, khu vực xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Mùa này, Đà Lạt không ở phố, nắng như đủ nắng, gió như đủ gió... mơn man đung đưa những khóm hoa vàng. Mùa này, miền cao nguyên Langbiang, cao nguyên Di Linh và xứ B'Lao... rạo rực như lời hò hẹn.

Mùa này, Đà Lạt không ở phố, nắng như đủ nắng, gió như đủ gió... mơn man đung đưa những khóm hoa vàng. Mùa này, miền cao nguyên Langbiang, cao nguyên Di Linh và xứ B'Lao... rạo rực như lời hò hẹn.

Sau một năm “ngủ vùi” chẳng ai để ý, khi mùa trở lạnh, nhè nhẹ nắng, dã quỳ thức giấc trổ vàng óng ả trên khắp nẻo đường, triền đồi Tây Nguyên. Mùa này, triền thung dưới chân núi Voi, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng như những mảnh ghép sắc màu.

Sau một năm “ngủ vùi” chẳng ai để ý, khi mùa trở lạnh, nhè nhẹ nắng, dã quỳ thức giấc trổ vàng óng ả trên khắp nẻo đường, triền đồi Tây Nguyên. Mùa này, triền thung dưới chân núi Voi, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng như những mảnh ghép sắc màu.

Dã quỳ, loài hoa hoang dại dung dị đã trở nên thân thuộc, quyến luyến người dân địa phương và du khách khi đến với Đà Lạt (Lâm Đồng) vào dịp cuối thu, đầu đông hằng năm.

Dã quỳ, loài hoa hoang dại dung dị đã trở nên thân thuộc, quyến luyến người dân địa phương và du khách khi đến với Đà Lạt (Lâm Đồng) vào dịp cuối thu, đầu đông hằng năm.

Ai từng đến cao nguyên Langbiang mùa nắng lạnh - mùa hoa vàng đến độ... và phiêu lãng qua những cung đường không vướng nhịp điệu phố hẳn sẽ luyến lưu, hoài nhớ.

Ai từng đến cao nguyên Langbiang mùa nắng lạnh - mùa hoa vàng đến độ... và phiêu lãng qua những cung đường không vướng nhịp điệu phố hẳn sẽ luyến lưu, hoài nhớ.

Những cành hoa dại dung dị, không hương đã trở thành thú chơi của lũ trẻ khi theo cha mẹ xuống thăm vườn sản xuất nông nghiệp.
Những cành hoa dại dung dị, không hương đã trở thành thú chơi của lũ trẻ khi theo cha mẹ xuống thăm vườn sản xuất nông nghiệp.
Dã quỳ, nhiều người gọi là cúc quỳ; riêng tên sơn quỳ, hướng dương dại... nghe lạ lắm, nhưng cũng để chỉ loài hoa dại sắc vàng này. Khi dã quỳ bung cánh, người ta nhận biết Tây Nguyên vào mùa khô.

Dã quỳ, nhiều người gọi là cúc quỳ; riêng tên sơn quỳ, hướng dương dại... nghe lạ lắm, nhưng cũng để chỉ loài hoa dại sắc vàng này. Khi dã quỳ bung cánh, người ta nhận biết Tây Nguyên vào mùa khô.

Loài hoa dại nhưng làm bao lữ khách đắm say. Hoa dã quỳ được ví như cô gái miền sơn cước, dung dị, bẽn lẽn nhưng đầy hấp lực. Đông về, mỗi sớm mai miền cao nguyên tỉnh giấc, đón nắng, những đồi hoa vàng khiến bao tâm hồn trở nên ngây dại.

Loài hoa dại nhưng làm bao lữ khách đắm say. Hoa dã quỳ được ví như cô gái miền sơn cước, dung dị, bẽn lẽn nhưng đầy hấp lực. Đông về, mỗi sớm mai miền cao nguyên tỉnh giấc, đón nắng, những đồi hoa vàng khiến bao tâm hồn trở nên ngây dại.

Những ngày này, dã quỳ đã “thắp” ánh vàng khắp các nẻo đường trên miền đại ngàn Tây Nguyên bao la, phóng khoáng. Dã quỳ trở giấc, khiêm nhường vươn lên từ những triền đồi khô cằn, hòa sắc vàng thanh khiết vào khung cảnh thiên nhiên vùng đất cao nguyên. Sức sống dã quỳ như "biểu tượng" của sự tận hiến và khát vọng vươn lên...

Những ngày này, dã quỳ đã “thắp” ánh vàng khắp các nẻo đường trên miền đại ngàn Tây Nguyên bao la, phóng khoáng. Dã quỳ trở giấc, khiêm nhường vươn lên từ những triền đồi khô cằn, hòa sắc vàng thanh khiết vào khung cảnh thiên nhiên vùng đất cao nguyên. Sức sống dã quỳ như "biểu tượng" của sự tận hiến và khát vọng vươn lên...

Dường như, hoa vàng mấy độ cũng không còn ai để ý. Dã quỳ nở không toan tính, cứ khoe hết sắc vàng óng ả với trời đất, với vạn vật và miên man cùng nắng gió Tây Nguyên. Loài hoa không ai chăm chút, chỉ sống đời hoang dã, nhưng có sức sống mãnh liệt giữa đất trời cao nguyên.
Dường như, hoa vàng mấy độ cũng không còn ai để ý. Dã quỳ nở không toan tính, cứ khoe hết sắc vàng óng ả với trời đất, với vạn vật và miên man cùng nắng gió Tây Nguyên. Loài hoa không ai chăm chút, chỉ sống đời hoang dã, nhưng có sức sống mãnh liệt giữa đất trời cao nguyên.
Điều đặc biệt, lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 diễn ra tối 5/12, “hoa dã quỳ” được chọn làm hình tượng nghệ thuật và âm nhạc để thể hiện tư tưởng chủ đạo về ý chí vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên của vùng đất phía nam Tây Nguyên - Lâm Đồng.

Điều đặc biệt, lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 diễn ra tối 5/12, “hoa dã quỳ” được chọn làm hình tượng nghệ thuật và âm nhạc để thể hiện tư tưởng chủ đạo về ý chí vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên của vùng đất phía nam Tây Nguyên - Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng tại Carnaval Hạ Long 2026.

Sôi động Carnaval Hạ Long 2026

Tối 30/4, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội Carnaval Hạ Long 2026 - “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật quốc tế, các nghệ nhân dân gian đã tạo nên một Carnaval độc đáo, hấp dẫn, riêng có của Quảng Ninh.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026.

Khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026

Tối 29/4, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026 chính thức khai mạc, đây là điểm nhấn trong chuỗi “Lễ hội 5 mùa” của phường Sa Pa, góp phần đẩy mạnh kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Khu tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một trong những công trình biểu tượng trưng bày và lưu giữ về văn hóa phi vật thể tại Cà Mau.

Văn hóa Cà Mau níu giữ cội nguồn, mở đường du lịch

Cà Mau đâu chỉ có rừng mặn hiên ngang chắn sóng, hay những vuông tôm trù phú vươn mình đón nắng. Vùng cực nam Tổ quốc còn ôm ấp một kho tàng văn hóa đồ sộ, là kết tinh từ mồ hôi và khát vọng của bao thế hệ đi mở cõi. Thế nhưng, guồng quay hối hả của đô thị hóa đang lặng lẽ bào mòn không gian văn hóa ấy.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).

Một cơ sở lưu trú ở miền Nam Algeria.

Đưa sa mạc Sahara thành điểm đến quốc tế

Ngành du lịch miền nam Algeria đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đón được khoảng 470.000 lượt khách trong mùa du lịch kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa sa mạc Sahara thành điểm đến quốc tế.

Phố phường xứ ngàn hoa Đà Lạt thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ.

[Ảnh] Lâm Đồng ngàn hoa thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Ngày 26/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng du khách bắt đầu hành trình trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với nắng lạnh đặc trưng, Đà Lạt đang là điểm đến lý tưởng. Ghi nhận trong chiều cùng ngày, các đường phố ở khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa vẫn thông thoáng.