Niềm tiếc thương vô hạn

Những dòng người dường như vô tận, kiên nhẫn xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia, tại quê nhà và tại Hội trường Thống Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bài quốc ca vang lên trên những đường phố người dân đứng chật thành chuỗi dài tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Rất đông các bạn trẻ xếp hàng trang nghiêm rưng rưng xúc động. Những đôi mắt rơm rớm. Nhiều người khóc nức nở. Nhiều người nâng trên tay ảnh chân dung hoặc bìa báo có in chân dung Tổng Bí thư
0:00 / 0:00
0:00

Những hình ảnh đó, cùng nhiều tâm sự nghẹn ngào, thiết tha của nhiều người dân Thủ đô, của những người dân đến từ tận miền nam, miền trung xa xôi ra, từ miền núi cao hiểm trở xuống và rất đông người không ra Thủ đô Hà Nội được, đã cùng tiễn đưa Tổng Bí thư qua theo dõi trên màn hình tivi, điện thoại di động…, gợi thêm những cảm nghĩ về tình dân tộc, nghĩa đồng bào sâu nặng. Đó là tình cảm, niềm biết ơn vô hạn của người dân cả nước, sự kính trọng của bạn bè quốc tế đối với nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và cho sự phát triển, hợp tác và tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc ở khu vực và trên thế giới. Người đã suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần kiên định, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Niềm xúc động dồn nén, đẩy cao trong phút giây tiễn biệt, càng cho thấy tình cảm mà đông đảo người dân hướng về Tổng Bí thư thời gian qua, trong đời sống bình thường. Rộng hơn là mối quan tâm thường trực đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống những biểu hiện thoái hóa, biến chất. Rộng hơn nữa là sự kỳ vọng vào con đường phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước. Người dân đã thường xuyên quan tâm theo dõi báo đài, truyền thông, chờ đợi và suy ngẫm, bàn luận về những lần phát biểu của Tổng Bí thư, về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư. Nỗi đau đớn, xúc động nghẹn ngào khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần. Cùng với đó là niềm tin rộng rãi và chân thành vào guồng quay mạnh mẽ của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thật đặc biệt và chân tình, khi những tình cảm, thái độ, suy ngẫm và cả ý kiến của rất nhiều người đã được thể hiện thẳng thắn, bộc trực trong đời sống thường ngày. Không chỉ trên những diễn đàn, qua báo chí, truyền thông, mà còn hiển hiện thường xuyên ở trong đời sống mỗi gia đình, trong sinh hoạt ở cộng đồng, trong những cách hưởng ứng, kỳ vọng được chuyển hóa vào công việc, lối sống của mỗi người. Trong chính cách mà hàng vạn, hàng triệu người dân đã cùng tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những cảm xúc, tình cảm đáng quý, thiêng liêng đó sẽ là cội nguồn sức mạnh để thắt chặt mối đoàn kết, giúp chúng ta tăng thêm bản lĩnh, vững tin vào tương lai tươi sáng mà các thế hệ lãnh đạo đã dày công hy sinh, vun đắp, để chúng ta vững bước tiến lên, để dân tộc ta, đất nước ta mãi mãi được sống trong hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc.