Nhớ mãi tên anh

Tháng 8-1980, Chuẩn úy Lê Thế Bùi, cảnh sát khu vực, Công an phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã hy sinh trong khi truy bắt bọn cướp có vũ khí, được Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký lệnh truy phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Đồng chí Tô Lâm (người thứ 3 từ trái qua) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an thăm vợ chồng Trung tá Lê Thế Quản (người ngồi bên phải, đối diện) năm 2020.
Đồng chí Tô Lâm (người thứ 3 từ trái qua) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an thăm vợ chồng Trung tá Lê Thế Quản (người ngồi bên phải, đối diện) năm 2020.

Đưa tên cướp đi rồi lo cho tôi sau!

Đúng 40 năm sau, ngày 5-8-2020, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã đến thăm gia đình Trung tá Lê Thế Quản (con trai đồng chí Lê Thế Bùi). Đồng chí Tô Lâm khẳng định, sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lê Thế Bùi mãi mãi là tấm gương sáng ngời lòng quả cảm mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an phải học tập, noi theo.

Đến bây giờ, trận đánh bắt tên cướp có súng tại hẻm 80 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1 lúc 21 giờ 50 phút ngày 2/7/1980 vẫn còn in đậm trong ký ức đồng đội và người dân từng tham gia bắt cướp và chứng kiến sự hy sinh anh dũng của Chuẩn úy cảnh sát khu vực Lê Thế Bùi.  

Trung tá Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên chiến sĩ Công an phường Đa Kao bùi ngùi nhớ lại: Lúc ấy, ông Đoàn Minh Tâm, hành nghề xích-lô tại khu vực chợ Tân Định, chở tên Phạm Văn Tân về đường Tự Đức (đường Nguyễn Văn Thủ hiện nay). Đến cổng sau của Trường cấp I Đinh Tiên Hoàng, lợi dụng tối vắng, tên Tân cùng hai tên Minh, Hòa dùng dao và súng uy hiếp ông Tâm để cướp tài sản. Ông Tâm chống cự bị chúng đâm trọng thương. Khi đó, Chuẩn úy Lê Thế Bùi, Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, Chuẩn úy Trần Văn Cấn và Trung sĩ Chu Văn Chuyền vừa đi họp về đến cửa công an phường. Nghe tiếng tri hô, các anh chạy ra ngã tư Tự Đức - Mạc Đĩnh Chi. Phát hiện ba thanh niên, một đang đạp xe xích-lô thật nhanh như muốn chạy thoát, hai tên đèo nhau trên xe đạp có biểu hiện nghi vấn, các anh chặn lại kiểm tra thì chúng vứt xe bỏ chạy. Đồng chí Lê Thế Bùi và Nguyễn Văn Nghiệp truy bắt theo một tên (khi bị bắt hắn khai là Phạm Văn Tân), đồng chí Chu Văn Chuyền và Trần Văn Cấn truy bắt hai tên còn lại. Tên Tân chạy đến đầu hẻm 80 Mạc Đĩnh Chi thì đồng chí Lê Thế Bùi đuổi kịp, quật xuống đường, giằng co quyết liệt. 

Lúc này đồng chí Nghiệp vừa cúi xuống định khóa tay tên Tân thì bất ngờ từ phía dưới, hắn rút dao đâm từ bụng lên sườn phải đồng chí Bùi. Nén cơn đau, anh Bùi cùng đồng chí Nghiệp ghì chặt tên cướp và hô lớn để mọi người tiếp ứng. Khi anh dân phòng và quần chúng nhân dân vừa đến hỗ trợ thì tên cướp đã vùng thoát, chạy vào hẻm. Đồng chí Bùi và đồng chí Nghiệp tiếp tục truy theo. Hẻm cụt, bí đường, tên cướp quay lại thì đồng chí Bùi ôm vật hắn một lần nữa. Tên cướp lại đâm dao, đồng chí Bùi bị nhát dao hiểm ác gây vỡ gan. Bị thương rất nặng, máu chảy đầm đìa, nhưng Chuẩn úy Bùi vẫn ôm chân tên cướp và hô lớn: “Bắt lấy nó”. Đồng chí Nghiệp cùng dân phòng và quần chúng bắt trói tên cướp. Hai tay ôm bụng, nén chặt cơn đau, anh Bùi nói với đồng chí Nghiệp như ra lệnh: “Giải tên cướp về công an phường rồi lo cho tôi sau. Đừng để hắn trốn thoát...”. Đồng chí Nghiệp cùng dân phòng và quần chúng giải tên cướp về công an phường cách đó khoảng 100 m. Sau đó đồng chí Nghiệp trở ra gọi xích-lô đưa Chuẩn úy Bùi đi cấp cứu. Trên đường đi, đồng chí Bùi hỏi “anh em có bị sao không? Mình chắc không qua khỏi”. Nói rồi Chuẩn úy Lê Thế Bùi trút hơi thở cuối cùng khi chuẩn bị đưa lên bàn mổ.

Trở lại cuộc bắt cướp, khi đó tại khu vực ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Mạc Đĩnh Chi, Chuyền và Cấn truy bắt hai tên Minh - Hòa. Tên Hòa vừa giơ súng K54 lên đã bị Chuyền đá văng và cùng Cấn bắt giữ, giải về công an phường. Theo hồ sơ của công an phường lúc bấy giờ thì Phạm Văn Tân là tên trùm cờ bạc, bảo kê, chuyên trấn cướp ở khu vực này. 

Hành động anh dũng trấn áp tội phạm không quản hy sinh của Chuẩn úy Lê Thế Bùi đã để lại bao niềm xúc động, tiếc thương trong lòng đồng đội và nhân dân. Anh đã được truy phong vượt cấp từ Chuẩn úy lên Trung úy và truy tặng Huân chương Chiến công hạng III. Ngày 14/8/1980, liệt sĩ Lê Thế Bùi được Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký Lệnh số 160-LCT truy phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Nhiệt tình, hết mình vì nhiệm vụ

Đồng chí Lê Thế Bùi sinh năm 1948, quê thôn Hòa Văn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, đi bộ đội năm 1971. Sau những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, năm 1975 Sài Gòn được giải phóng, anh chuyển sang công tác tại Công an quận 1. Tháng 6/1976, anh làm cảnh sát khu vực, Công an phường Đa Kao.

Phát huy phẩm chất quân đội nhân dân anh hùng, Chuẩn úy Lê Thế Bùi luôn xông xáo trong mọi nhiệm vụ, trở thành chiến sĩ cảnh sát khu vực giỏi nhất của công an phường. Gắn bó mật thiết với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, giúp đỡ những gia đình khó khăn là việc làm thường xuyên của anh. Được dân mến dân thương, dân giúp đỡ, Lê Thế Bùi rất nhanh nhạy trong công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện tội phạm. Trong năm 1979, nhờ tin tức của quần chúng, Lê Thế Bùi đã bắt được một tên trốn trình diện từ năm 1975; bắt một ổ làm và sử dụng tem phiếu giả. Trước lúc hy sinh khoảng một tháng, Lê Thế Bùi đã phát hiện một tổ chức vượt biên và cùng đồng đội bắt giữ. 

“Đã 40 năm trôi qua, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh anh cảnh sát khu vực hiền lành Lê Thế Bùi đã anh dũng hy sinh khi tấn công tội phạm vào mùa thu năm ấy. Anh là chiến sĩ Công an nhân dân quả cảm, anh hùng”, cụ Nguyễn Thị Ngó (76 tuổi, ngụ tại hẻm 80 Mạc Đĩnh Chi, quận 1) bùi ngùi chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Văn Nghiệp: “Khoảng sáu, bảy năm sau khi đồng chí Lê Thế Bùi hy sinh, vợ đồng chí từ Thanh Hóa đưa con trai là Lê Thế Quản vào nhờ giúp đỡ. Mặc dù thời bao cấp rất khó khăn nhưng tôi vẫn sắp xếp nhận nuôi, cho Quản ăn học. Sau đó, đưa vào học tại Trường Văn hóa của Bộ Công an ở Tiền Giang. Học xong cấp III, Quản thi đậu vào Trường trung cấp An ninh. Giờ Quản là cán bộ Ban Thanh tra - Công an thành phố. 

Tự hào tiếp bước cha, Quản luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.