Mỗi người một việc, không ồn ào, không phô trương, họ gặp nhau ở điểm chung là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau, sự cô đơn và cả những lo âu mà bệnh nhân đang phải đối mặt.
Khởi phát từ lòng yêu thương
Người khởi xướng và giữ lửa cho hành trình ấy là Nguyễn Đăng Hòa, chàng trai sinh năm 1996, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB). Xuất phát điểm chỉ là một nhân viên siêu thị, nhưng khi chứng kiến nhiều bệnh nhân vừa kiệt quệ vì bệnh tật, vừa chồng chất nỗi lo cơm áo và tinh thần suy sụp, Hòa không thể làm ngơ. Năm 2016, anh tập hợp những người bạn trẻ cùng chí hướng, chính thức thành lập CLB Nhịp đập yêu thương, với mong muốn được đồng hành và san sẻ gánh nặng cùng người bệnh.
Chương trình đầu tiên mà CLB thực hiện là điều ước cho một nữ bệnh nhân ung thư được tổ chức một lễ cưới nhỏ nơi bệnh viện. Bởi lẽ những bệnh nhân ung thư có quỹ thời gian không dài, CLB mong muốn thay mặt bệnh nhân chuyển ước mơ đến người nhận, để điều họ gửi lại vẫn mang giá trị tinh thần lâu dài cho người thân của mình. Đến nay, CLB đã thực hiện được 11 chương trình điều ước, chuyển hàng trăm ước mơ của bệnh nhân và gìn giữ ước mơ đó giúp họ.
Thành viên của CLB chủ yếu là người trẻ, độ tuổi từ 19 đến 33, trong đó phần lớn là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hiện CLB có hơn 30 thành viên chính thức và đã thu hút khoảng 500 tình nguyện viên tham gia trong suốt chặng đường hình thành và phát triển với phương châm: “Triệu trái tim hòa chung nhịp đập”.
Anh Hòa cho biết, thời gian đầu CLB hoạt động rất sơ khai, đơn lẻ và phải đi vận động xin từng nghìn đồng. Dần dần, các hoạt động của CLB được lan tỏa và kết nối rộng rãi. Sau mỗi chương trình, CLB phải chứng minh đồng tiền ủng hộ được sử dụng hợp lý, đúng mục đích và nhờ đó uy tín CLB tăng lên mỗi ngày.
Anh Hòa cho biết, thời gian tới, CLB sẽ xây dựng một môi trường, nơi đó, các thành viên không chỉ tham gia hoạt động tình nguyện mà còn phát triển bản thân, gắn kết cộng đồng. CLB hy vọng đây sẽ là nơi dừng chân để các bạn trẻ nhân lên sự yêu thương và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
San sẻ gánh nặng cùng người bệnh
Mỗi năm, CLB tổ chức trung bình 5 dự án lớn, nâng tổng số dự án sau 10 năm lên hơn 50 chương trình thiện nguyện. Ban đầu, các hoạt động tập trung chủ yếu vào bệnh nhân ung thư, sau đó được mở rộng sang trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Mỗi trường hợp đều được khảo sát kỹ lưỡng để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực và đúng nhu cầu. “Suốt hành trình một thập kỷ qua, điều mà CLB luôn hướng đến là sự bình an và tinh thần lạc quan của bệnh nhân. Đó là động lực để chúng tôi duy trì và phát triển các hoạt động thiện nguyện một cách bền bỉ, xuất phát từ mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho người bệnh”, anh Hòa tâm sự.
Hiện nay, CLB đang điều hành dự án "Bữa cơm yêu thương" kết nối được 30 người nấu cơm và 20 người đưa cơm cho các bệnh nhân nhi ung thư. Tất cả các loại thực phẩm khi nấu đều được lựa chọn kỹ, bảo đảm sạch sẽ và đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt cho các bệnh nhi. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức sinh nhật chung cho các em nhỏ, mang rạp phim đến bệnh viện. Đặc biệt, chương trình “Xuân yêu thương” hằng năm luôn để lại những kỷ niệm sâu sắc nhất đối với người tổ chức lẫn các bệnh nhân. Mọi người mặc quần áo dài truyền thống, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, vui vẻ đón xuân mới.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tình nguyện, CLB còn sử dụng nguồn quỹ để hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Đáng trân quý hơn, phần lớn kinh phí ấy được gửi gắm từ những gia đình từng mất đi người thân vì căn bệnh ung thư, với mong muốn tiếp tục sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Mỗi khoản hỗ trợ không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là niềm an ủi, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trên hành trình điều trị. Theo anh Hòa, đó là cách những mất mát được hóa thành hy vọng, để không ai phải đơn độc khi đối diện với bệnh tật.