Mối duyên với tre trúc
“Xin chào, mình là Nhân, 23 tuổi đến từ dự án Đà Lạt Bamboo nghiên cứu, sản xuất sản phẩm xanh thay thế rác thải nhựa”, đó là câu kết, cũng là lời giới thiệu thường được Hoàng Nhân viết trong những chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về dự án khởi nghiệp Đà Lạt Bamboo.
Chàng thanh niên người Lâm Đồng có mối duyên đặc biệt với tre trúc. Từ niềm đam mê với sáo trúc khi còn nhỏ, tới khi là sinh viên, Nhân đã chế tác nhạc cụ dân tộc bán ra thị trường với thương hiệu sáo trúc Hoàng Nhân. Cũng trong những ngày đi tìm nguồn nguyên liệu, Nhân nhận ra rằng, dù nguồn tre nứa của quê hương rất dồi dào nhưng sản phẩm bán ra đều là nguyên liệu thô, giá trị thấp. Chính vì vậy, Nhân luôn ấp ủ một giấc mơ sẽ làm những sản phẩm tinh xảo từ tre trúc, nguồn tài nguyên được ví như “vàng xanh” của Việt Nam.
Dự án Đà Lạt Bamboo được ấp ủ từ thời còn ở giảng đường đại học và đã trở thành một trong những động lực đưa chàng sinh viên ngành Luật trở về quê hương Cát Tiên (Lâm Đồng) lập nghiệp. Vừa làm việc trong một cơ quan nhà nước, Hoàng Nhân cũng bắt tay vào khởi nghiệp với các sản phẩm “xanh” bằng chính tre trúc quê nhà. Từ những sản phẩm đầu tiên là ống hút tre, sau ba năm, giờ Hoàng Nhân đã có trong tay gần 15 sản phẩm làm từ tre trúc như đũa, bàn chải đánh răng từ thân tre, hộp ủ trà… để có thể làm đồ dùng, quà tặng, quà lưu niệm.
Từ giấc mơ tới hiện thực, Đà Lạt Bamboo giống như một hành trình trưởng thành tuổi 20 của Hoàng Nhân với thành công được tích cóp sau vô số lần thất bại. Đó là những lần mày mò nghiên cứu chống mối mọt, bảo quản cho đồ tre, tự thiết kế máy móc, tìm nguyên liệu, dựng nhà xưởng, đặt tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng chất lượng xuất khẩu châu Âu. Nhiều khi cậu thất bại vì tự “làm khó” mình bởi luôn muốn có sản phẩm hoàn hảo nhất. Như việc giữ đúng chất lượng là sản phẩm “xanh”, sạch, Nhân mất rất nhiều công để tìm ra bí quyết xử lý nguyên liệu đầu vào từ khử mùi, chống mốc bằng cách luộc nước muối sinh học đến việc hấp tinh dầu dừa, sấy tiệt trùng thay vì dùng chất hóa học. Với rất nhiều lần phải đổ bỏ nhưng Nhân vẫn quyết tâm thử nghiệm, không bỏ cuộc giữa chừng hay lựa chọn chất hóa học thay thế.
Khởi nghiệp để giúp nông dân giảm nghèo
Hiện nay, Đà Lạt Bamboo của Nhân đã có một nhà xưởng rộng tới 1.500 m2 tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), cửa hàng trưng bày sản phẩm tại huyện Cát Tiên và TP Đà Lạt. Nhân cũng đẩy mạnh việc bán trực tuyến trên Facebook và trang thương mại điện tử Shopee. Khi xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng được ưa chuộng, các sản phẩm thân thiện với môi trường của Đà Lạt Bamboo đang được mở rộng ra với sản phẩm từ mo cau, lá cây…
Ngoài 20 lao động làm việc tại xưởng, Nhân còn là đầu mối thu mua tre nứa cho 74 hộ gia đình tại Lâm Đồng. Với hướng phát triển bền vững, anh động viên bà con khai thác theo mùa, có chọn lọc để cây non phát triển thay vì tận thu, đồng thời khuyến khích trồng thêm tre nứa để phủ xanh đất trống, đồi trọc. Chính sự kết nối này đã giúp Đà Lạt Bamboo gieo hạnh phúc trên những vùng đất còn khó khăn, cùng những người nông dân tìm hướng đi bền vững hơn trên chính quê hương mình.
Khởi nghiệp thành công, Nhân đã tạo thêm việc làm, thêm nguồn thu nhập cho bà con tại quê hương. Chàng trai người Lâm Đồng chia sẻ: “Cuộc sống ở quê nghèo lắm, chủ yếu mọi người sống bằng nghề làm nông. Giờ thì mình đã có thể tạo công ăn việc làm cho bà con, thu mua sản phẩm để mọi người có thêm thu nhập”.
Một trong những điều khiến Nhân hạnh phúc là đã nâng cao giá trị cho tre nứa, đóng góp vào việc thay đổi thói quen tiêu dùng của người Việt, hạn chế những đồ dùng làm từ nhựa. Đến nay, mỗi tháng Đà Lạt Bamboo bán ra thị trường khoảng 200.000 ống hút tre, còn các sản phẩm khác thì khoảng từ 3.000 tới 5.000 sản phẩm. Từ năm 2019, Nhân đã bắt đầu có những đơn hàng đi Australia, sau đó là châu Âu, Nhật Bản. Đầu năm mới Nhâm Dần, Nhân cũng đã “mở hàng” năm 2022 với một đơn hàng lớn đi Đan Mạch, giá thành thu về cao hơn rất nhiều so với việc bán nguyên liệu dạng thô.