BÀI DỰ THI  "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ÐẠO ÐỨC HỒ CHÍ MINH"

"Năm sắc mầu" để bước tới cuộc đời

Khiếm thính bẩm sinh, chỉ học hết lớp 5, song anh Ðặng Trần Thành đã phấn đấu trở thành chủ một doanh nghiệp. Ðiều đặc biệt là Công ty TNHH Thủ công - mỹ nghệ Người điếc 5 mầu do anh đứng đầu là địa chỉ tập hợp gần ba chục bạn trẻ cũng bị khiếm thính, thật sự là mái ấm thân thiết của những người khuyết tật, để họ được sống có ích, được yêu thương và được ước mơ.

Từ "năm mầu" bước vào cuộc đời

Chúng tôi đến thăm ông chủ Công ty TNHH Thủ công - mỹ nghệ người điếc 5 mầu cùng các thành viên đặc biệt của công ty vào một chiều mưa lạnh. Khác với những cơ sở sản xuất khác có đông các bạn trẻ đều vang tiếng cười đùa vui vẻ, ở Công ty người điếc 5 mầu, chỉ có tiếng búa chan chát, tiếng kéo hay tiếng bàn phím lách cách... 28 thành viên của công ty, hầu hết đều là người khiếm thính, vì thế ngôn ngữ trao đổi của họ đều bằng cử chỉ, ánh mắt và những tiếng u, ua chẳng nên lời. Câu chuyện của chúng tôi với anh Ðặng Trần Thành - một chàng trai khôi ngô với đôi mắt sáng, năm nay tròn 30 tuổi và các bạn trẻ khác phải thông qua một "phiên dịch".

Sống trong thế giới không âm thanh ngay từ khi chào đời, dù biết rằng mình không thể nói cười như bạn bè chung quanh, Thành vẫn đề nghị cha mẹ cho đi học. Ðến trường được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, anh học được nhiều về văn hóa của người khiếm thính, đặc biệt là ngôn ngữ ký hiệu để có thể tâm sự và chia sẻ với gia đình.

Khi nhận ra mình có năng khiếu về đồ thủ công mỹ nghệ, Thành xin đi học việc không lương. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, sau sáu tháng, những sản phẩm của anh làm đẹp và chuyên nghiệp hơn. Ðó cũng là thành quả của việc anh phải thức đến 2-3 giờ sáng để đọc sách và làm đi làm lại sản phẩm cho đến khi thật hoàn thiện mới thôi. Năm 2003, anh trở thành nhân viên thiết kế giỏi của Công ty Thủ công mỹ nghệ Lanhandy Crafts- công ty của những người câm, điếc.

Mơ ước của Ðặng Trần Thành là trở thành giám đốc một doanh nghiệp của những người đồng cảnh ngộ, nên năm 2004 anh đã tách ra quản lý một cơ sở sản xuất gồm 5- 6 người lấy tên là "Người điếc 5 mầu". Lý giải về cái tên đặc biệt này, anh cho biết: Năm sắc mầu (đen, đỏ, vàng, xanh, trắng) gắn với các sản phẩm của công ty và thể hiện ước mong cơ sở ngày càng phát triển, hưng thịnh hơn nữa.

Thời gian đầu, cơ sở của anh làm ăn thua lỗ, số vốn do bạn bè và gia đình giúp đỡ "ngót" dần. Lương trả cho người lao động lúc bấy giờ cũng chỉ dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng một tháng. Nhìn những thùng hàng đựng bưu thiếp, kẹp sách, đồ lưu niệm... chưa tiêu thụ được, anh mất ăn mất ngủ. Nhưng khó khăn cũng không làm anh nhụt chí. Vừa làm công tác quản lý, vừa tự mình đem sản phẩm đi bán dạo ở các bảo tàng và những nơi có đông khách du lịch qua lại.

Việc thành lập một công ty có thể không quá khó khăn đối với người bình thường, nhưng sẽ cộng thêm rất nhiều trở ngại khi là người khiếm thính. Trình độ chỉ hết lớp năm, bằng cấp về quản lý không có, công ty vừa ra đời đúng lúc kinh tế suy thoái khiến giá nguyên liệu tăng nhanh... Ðó là những khó khăn, thử thách ý chí và nghị lực của ông chủ khiếm thính này. Anh đã đọc nhiều sách và tham dự đầy đủ những lớp học về kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm làm giàu. Nhờ vậy, hoạt động của công ty ngày càng ổn định hơn và hiện đã có tới 28 thành viên. Công ty làm các sản phẩm lưu niệm như: bưu thiếp, lịch, búp bê, đồ chơi cho trẻ em, khăn quàng cổ, xếp hình và một số sản phẩm nhỏ để trang trí cây thông. Các sản phẩm đều được làm bằng tay, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Mỗi sản phẩm đều thấm đẫm tình yêu và sự sáng tạo của mỗi thành viên. Khách hàng thích các sản phẩm của Công ty điếc 5 mầu vì đẹp, sắc nét, thể hiện được nét độc đáo riêng. Bộ kẹp sách với hình ảnh trang phục 54 dân tộc, quảng bá nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam  được khách du lịch rất ưa chuộng.

Sắc mầu của cống hiến và yêu thương

Ðặng Trần Thành coi anh em trong công ty như những người ruột thịt thân yêu nhất. Những người quê ở xa được bố trí ăn ở ngay tại nơi làm việc. Mỗi công nhân hưởng mức lương từ hai đến ba triệu đồng một tháng. Anh không chỉ sắp xếp cho mọi người làm việc khoa học, mà còn cho họ lựa chọn những công việc họ thích nhất, phù hợp với khả năng của họ nhất.

Cuộc sống có ý nghĩa hơn khi hằng ngày được sống và làm việc cùng nhau, được học hỏi thêm nhiều kiến thức, được giao tiếp với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ðó là suy nghĩ của nhiều bạn trẻ của công ty trao đổi với chúng tôi.

Với sự quyết tâm, kiên trì của Ðặng Trần Thành và sự đồng lòng, đồng sức của các anh chị em, "Công ty điếc 5 mầu" đã đạt được thành công bước đầu. Sản phẩm của công ty không chỉ được tiêu thụ ở trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như: Ðức, Mỹ. Hiện công ty cũng đã nhận được một số đơn đặt hàng từ Hà Lan. Song Ðặng Trần Thành trăn trở nhất là công ty còn quá nhiều khó khăn: cơ sở vẫn phải đi thuê, thiếu vốn, giá nguyên liệu thì tăng từng ngày nên anh mới chỉ lo bảo đảm cuộc sống cho anh chị em trong công ty mà chưa có điều kiện mở rộng sản xuất.

Lửa tâm huyết của Ðặng Trần Thành đã được truyền sang các thành viên của Công ty "Người điếc 5 mầu", để họ dồn hết sự đam mê với công việc và dành cho nhau sự ấm áp của các thành viên trong một gia đình. Với Ðặng Trần Thành và những bạn trẻ trong nhóm "Người điếc 5 mầu", cuộc sống không có chỗ cho những nỗi buồn hay sự thất bại, bởi khát vọng của họ là được sống để cống hiến và yêu thương.

Có thể bạn quan tâm