Mối nguy hiểm giữa lòng thành phố

Bạn đọc viết:
Mối nguy hiểm giữa lòng thành phố

Trần Trà My (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

Người dân Đà Nẵng chắc hẳn không ai còn xa lạ với khu đất “hoang” nhưng có tới ba mặt tiền trên các trục đường Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh và Yên Bái thuộc quận trung tâm Hải Châu.

Năm 2008, khu đất nêu trên được cấp chứng nhận đầu tư với diện tích lên tới hơn 11 nghìn m2. Đến nay, đã 15 năm trôi qua, toàn bộ khu vực vẫn chỉ có cỏ dại và côn trùng, thú hoang sinh sống. Mảnh đất “vàng” của thành phố đáng sống hiện quây tôn bít bùng, trở thành “khu sinh thái” đặc biệt, nhưng là đặc biệt ảnh hưởng đến đời sống người dân. Không chỉ chuột bọ, côn trùng gây hại, mà nơi đây còn có sự xuất hiện của cả những con rắn lục đuôi đỏ, thường xuyên bò vào nhà. Vào mùa mưa, rắn sinh sôi nhiều, rất nguy hiểm với người dân.

Tôi còn nhớ, trước đây khu đất này từng là trung tâm văn hóa thông tin và triển lãm. Hơn một thập kỷ trôi qua, sau khi được cấp phép đầu tư để trở thành khu tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp… khu đất đã đổi chủ nhiều lần và đến nay vẫn chẳng có bất cứ công trình nào được triển khai. Dẫu biết rằng, đây là nỗ lực không ngừng từ phía các cấp chính quyền và cơ quan chức năng nhằm tìm “lối thoát” cho những dự án “treo”, nhưng thiết nghĩ cũng cần có thêm một số biện pháp trước mắt nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống người dân. Ít nhất, để các hộ gia đình có thể thoải mái mở cửa thay vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị rắn cắn.