Đặt niềm tin vào bản thân
Thủy Tiên là người điếc Việt Nam đầu tiên nhận học bổng toàn phần trị giá 117.000 USD của Trường đại học Gallaudet (Washington, Mỹ) và nhận bằng thạc sĩ loại giỏi của trường này năm 2016. Việc giành được học bổng này là thử thách không hề đơn giản.
Thay đổi môi trường học tập, ban đầu Tiên gặp khá nhiều khó khăn khi phải tự mày mò mọi thứ. Thế nhưng, thách thức đã mở ra cơ hội để Tiên học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và chủ động tìm kiếm thông tin. Điều may mắn là tại đất khách, Tiên sớm tìm thấy nhiều bạn đồng hành, nhất là các “tiền bối” của chương trình học bổng WDL. “Các anh chị đi trước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp tôi có thể thích nghi nhanh với một môi trường mới. Gallaudet cũng có nhiều bạn sinh viên quốc tế đến từ châu Á. Chúng tôi có đặc điểm chung là nền văn hóa châu Á nên dễ dàng thân thiết. Tôi đã thể hiện hết mình để cho mọi người thấy là người điếc Việt Nam làm được nhiều điều. Tôi cũng chia sẻ rất nhiều về cộng đồng người điếc Việt Nam cho các giảng viên và bạn bè khác trong quá trình học”, Tiên nhớ lại chặng đường đã qua.
Khi nắm trong tay bằng thạc sĩ loại giỏi, Tiên đủ sức kiếm cho mình một công việc có thu nhập ổn định tại Mỹ. Tuy nhiên, cô lại trở về Việt Nam làm điều gì có ích cho cộng đồng người điếc tại quê hương. Về nước, tìm mãi chưa thấy một tổ chức phi lợi nhuận nào do người điếc lãnh đạo hướng tới cộng đồng người điếc, không đợi chờ, Tiên bắt tay làm luôn. Trung tâm “Vì Người Điếc” (gọi tắt là PARD) ra đời sau đó. Từ ngày đầu thành lập PARD đến nay, Tiên luôn hướng tới việc xây dựng một xã hội hòa nhập, nơi mà người điếc có sự tiếp cận đầy đủ với ngôn ngữ, ký hiệu và bình đẳng tham gia các hoạt động xã hội.
Tự hào khi được là chính mình
Luôn tìm cách tự giải quyết, nên khi nghe ai đó hỏi có thấy bản thân thiệt thòi không, Tiên đều vui vẻ đáp: “Tôi là người bình thường như mọi người. Mỗi người đều có khả năng riêng của mình. Tôi luôn tự hào được là người điếc và được là chính mình mà không giống một ai khác”. Hiểu rõ bản thân và thấu cảm những rào cản mà cộng đồng người điếc trong nước đang gặp phải, Tiên cùng các cộng sự nhanh chóng triển khai nhiều dự án và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo là người điếc tại các tỉnh, thành khác nhau. Tiên biết, những lãnh đạo là người điếc này sẽ là lực lượng nòng cốt tạo ra các hoạt động và chia sẻ thông tin đến cộng đồng người điếc tại địa phương.
Không dừng lại ở đó, Trung tâm PARD còn tham gia vận động cho chính sách và sự tham gia bình đẳng của người điếc vào các dự án giáo dục liên quan cộng đồng người điếc. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhìn thấy nhu cầu cấp bách của người điếc trong việc tiếp cận các thông tin quan trọng, PARD đã khởi xướng chương trình bản tin ngôn ngữ ký hiệu truyền tải thông tin bằng ngôn ngữ ký hiệu do chính người điếc thể hiện. Cách đây không lâu, PARD đã tổ chức một cuộc thi dành riêng cho cộng đồng người điếc nhằm tạo cơ hội và thúc đẩy những dự án cộng đồng, được lên ý tưởng và thực hiện bởi chính người điếc.
Dự án “Giáo viên điếc tương lai” đào tạo kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho các giáo viên điếc đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các giáo viên này sẽ mở lớp giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu tại địa phương mình. Mục tiêu của dự án là đào tạo giáo viên điếc tại địa phương trở thành người lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu đến cộng đồng và đào tạo các phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu để rút ngắn khoảng cách giao tiếp giữa người nghe - người điếc.
“Tôi mong muốn mỗi người điếc bất cứ lúc nào đều có thể chủ động trong cuộc sống mà không phải dựa vào người nghe hay sự giúp đỡ, thương hại của người khác. Ước mơ lớn nhất của tôi là ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam được chính thức công nhận và trở thành môn học chính trong chương trình giáo dục tại các bậc học của người điếc”, Thủy Tiên chia sẻ.