Hành quân đến sân White Hart Lane, Liverpool đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn khi mất người (Curtis Jones bị truất quyền thi đấu) từ sớm. Sang hiệp 2, The Kop chỉ còn 9 người sau thẻ vàng thứ hai của Diogo Jota và cuối cùng chịu thất bại vì pha phản lưới của Joel Matip.
Tuy nhiên, kết quả và thế trận có thể đã rất khác nếu các trọng tài không phạm sai lầm trong tình huống Luis Diaz ghi bàn ở phút 34. Tiền đạo người Colombia bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị một cách oan uổng, nhưng điều khó hiểu là các trọng tài VAR cũng không hề can thiệp để đòi lại công bằng cho anh.
Sau sự việc, Cơ quan quản lý trọng tài Anh (PGMOL) thừa nhận đây là một “lỗi con người nghiêm trọng”, Liverpool xứng đáng được thừa nhận bàn thắng vào lưới Tottenham.
Động thái này không xoa dịu được cơn giận của HLV Jurgen Klopp. Trong buổi họp báo sau trận, ông tỏ ra vô cùng gay gắt: “Đó là trận đấu thiếu công bằng nhất tôi từng chứng kiến. Việc thừa nhận sai lầm có giúp ích gì không? Không! Quyết định hủy bỏ bàn thắng được đưa ra quá nhanh, nó đã thay đổi mọi thứ”.
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức cũng cho rằng Liverpool bị xử ép, khi trọng tài chính Simon Hooper quá nặng tay với hai lần truất quyền thi đấu cầu thủ của ông.