Chương trình bao gồm những kiệt tác của nhà soạn nhạc lừng danh Kurt Weill, được thể hiện qua tiếng hát của hai nghệ sĩ Katharine Mehrling (Đức) và Phạm Khánh Ngọc (Việt Nam). Chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh là nhạc trưởng Lê Ha My. Đặc biệt, tham gia chương trình còn có nghệ sĩ piano người Đức danh tiếng Ferdinand von Seebach.
Từ tối Thứ Bảy (1/3), Gặp nhau cuối tuần - chương trình từng được công chúng cả nước yêu thích của Đài Truyền hình Việt Nam VTV chính thức trở lại với phiên bản mới, sau 19 năm tạm dừng sản xuất.
Không chỉ quy tụ dàn nghệ sĩ hài gạo cội, như NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, chương trình còn có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ được yêu thích hiện nay. Đặc biệt, tận dụng các nền tảng số của VTV, chương trình sẽ tích cực tương tác với khán giả, để khán giả đóng góp ý kiến, nhận xét, kể cả gửi tình huống, câu chuyện của cá nhân mình, từ đó ekip biên kịch có thể chọn chuyển thể thành tiểu phẩm, mang đến cho “Gặp nhau cuối tuần” sự tươi mới trong nội dung, hướng đến mục tiêu đáp ứng được nhu cầu thư giãn, giải trí của khán giả truyền hình.
Con đường của tôi là tiêu đề triển lãm cá nhân lần thứ 13 trong gần 80 năm lao động nghệ thuật của họa sĩ Ngọc Linh, được giới thiệu đến công chúng từ ngày 26/2 đến 5/3, tại không gian Art Space thuộc Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Họa sĩ Ngọc Linh (tên thật là Vi Văn Bích) sinh năm 1930, là sinh viên khóa Mỹ thuật kháng chiến (1950-1954) do danh họa Tô Ngọc Vân trực tiếp giảng dạy cùng với nhiều giảng viên, họa sĩ tài danh khác. Với tính cách chính trực, phóng khoáng, sự tự do trong nội tâm và niềm tin hồn nhiên vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, họa sĩ Ngọc Linh luôn đem tới một bảng màu hội họa tươi thắm, truyền cảm hứng tới người thưởng lãm một tình cảm trìu mến và tình yêu tươi sáng dành cho cuộc đời. Triển lãm cũng là dịp để ông công bố cuốn sách về cuộc đời nghệ thuật của mình, nhan đề “Ngọc Linh-Hội họa của mùa xuân”, do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành.
![]() |