Juventus & giấc mơ dang dở

Cuối mùa này, Juventus nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục bảy lần liên tiếp vô địch Serie A. Nhưng “Bà đầm già” vẫn không thể xem là thành công vì thất bại ở châu Âu.

Juventus & giấc mơ dang dở

“Real Madrid là một đội bóng đặc biệt. Họ luôn biết cách để tạo ra sự khác biệt”, Gianluigi Buffon thừa nhận Juventus ở một đẳng cấp dưới hoàn toàn, sau trận thua 0-3 trên sân nhà, ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Một kết quả khiến cánh cửa đi tiếp vào bán kết gần như đã đóng chặt trước đội bóng thành Turin.

Ở Juventus Stadium, Real Madrid thể hiện đẳng cấp bằng thế trận chủ động. Đồng thời, Cristiano Ronaldo cũng có một trận đấu xuất sắc về mặt cá nhân. Sau bàn thắng mở tỷ số, Ronaldo thực hiện một tuyệt phẩm mà cả thế giới sẽ còn nhắc đi, nhắc lại nhiều lần: anh tung người móc bóng sau pha chuyền sửa lưng của Dani Carvajal.

Bàn thắng kiểu “xe đạp chổng ngược” của Ronaldo không chỉ đơn giản là tung người móc bóng. Ở đây, Ronaldo bật cao như bay trên không trung, với điểm tiếp bóng là 2,38 m. Lưng của anh tạo thành đường thẳng song song cách mặt đất 1,41 m. Những con số khó tin này được thực hiện bởi một cầu thủ đã 33 tuổi.

Trên thực tế, chính Juventus đã tiếp tay để Ronaldo và Real Madrid có một trận đấu thành công hơn mong đợi. Trước hết, cách nhập cuộc của Juventus khá bị động, không giống thói quen của họ. “Bà đầm già” để cho Real triển khai bóng quá thoải mái, không vấp phải sự chống trả đáng kể nào, dẫn đến bàn thua chỉ sau ba phút.

Thứ hai, vấn đề của Juve là thiếu phản ứng về mặt chiến thuật. Khi có bàn dẫn trước, Juventus không có điều chỉnh nào để phá vỡ sự kết dính trong đội hình đối phương. Max Allegri là bậc thầy về chiến thuật, nhưng ông có hạn chế lớn trong sự nghiệp: phản ứng chậm khi đội nhà bị dẫn bàn. Điều này từng xảy ra ở Milan trước đây.

Thứ ba, những sai lầm cá nhân đã làm hại Juventus. De Sciglio là một thảm họa. Trong vai trò hậu vệ phải, anh không làm tròn nhiệm vụ, để Isco thoải mái kiến tạo cho Ronaldo mở tỷ số. Trong bàn thua thứ hai, De Sciglio cũng mắc lỗi. Anh ở gần Ronaldo nhất, nhưng để cho đối phương thoải mái móc bóng, không có sự can thiệp nào.

De Sciglio chỉ là một phần nổi trong trận đấu mà Juventus phòng ngự quá kém. Những Chiellini và Barzagli đều chậm chạp trong các pha xử lý phòng thủ. Họ thật sự đã quá già. Barzagli như một ông lão trước Ronaldo. Chiellini chỉ hơn Ronaldo vài tháng nhưng cũng chỉ biết thưởng lãm đối thủ chơi bóng. Thêm nữa, hệ thống chiến thuật của Juve rất thiếu cân bằng. Án treo giò của Pjanic đã khiến HLV Allegri không biết tìm đâu giải pháp để cân bằng đội hình.

Mùa hè 2017, sau khi thua Real Madrid 1-4 trong trận chung kết Champions League ở Cardiff, HLV Allegri đã thảo luận với Chủ tịch Andrea Agnelli về dự án mới để chinh phục châu Âu, rằng “Bà đầm già” quyết xưng vương châu lục sau khi thua hai trận chung kết trong ba mùa giải gần nhất. Chỉ có điều, sau hơn hai thập niên, châu Âu vẫn là giấc mơ dang dở với họ.