Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018)

Hãy giữ chiếc áo blouse trắng mãi tinh khôi!

“Khi đặt mạng sống của bệnh nhân lên trên cả tính mạng của mình, con đường duy nhất là tận hiến cho công việc. Ngay khi chọn nghề y và khoác lên vai chiếc áo blouse trắng, chính bác sĩ phải biết giữ cho chiếc áo ấy mãi tinh khôi và được mến trọng”, bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng, sinh năm 1965, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, tâm sự.

Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng (bên phải) kiểm tra trang thiết bị y tế trên xe cứu thương 115.
Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng (bên phải) kiểm tra trang thiết bị y tế trên xe cứu thương 115.

Chuông điện thoại hằn trong ký ức

Với tôi, ấn tượng về chị Phạm Thị Ánh Hồng không chỉ là sự cống hiến hết mình trong công việc, mà còn bởi sự nhanh nhạy, quyết đoán của một bác sĩ tuyến đầu. Chị tâm sự, luôn đặt mục tiêu phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện mình trở thành bác sĩ tận tâm, tận tụy với nghề, giỏi chuyên môn để cống hiến cho sự nghiệp cứu người. Trước hết là sự thấu hiểu, đặt mình vào hoàn cảnh bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để tìm mọi cách giành giật lại sự sống cho họ.

30 năm gắn bó với nghề y, đến giờ, bác sĩ Hồng vẫn nhớ như in những ngày cuối năm 1990, sau khi tốt nghiệp Học viện Y Huế (nay là Trường đại học Y - Dược Huế), chị bắt đầu bước chân vào nghề với những đêm thức trắng. Sáu năm làm việc không lương tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng là khoảng thời gian cho chị học hỏi kinh nghiệm quý, tích lũy kiến thức, rèn luyện đạo đức nghề y và tôi luyện tinh thần “thép” trong công việc.

Từ một cô sinh viên y khoa, chị trở thành một bác sĩ chững chạc, cùng với đội ngũ y, bác sĩ của khoa, luôn đi đầu trong những lần giúp bệnh nhân vượt qua “lưỡi hái tử thần”. Cuối năm 1995, bác sĩ Hồng về công tác tại Trạm cấp cứu 05 của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nay là Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng và gắn bó đến nay. Từ khi là một bác sĩ tuyến đầu, đến khi giữ vai trò lãnh đạo phụ trách chuyên môn, ngọn lửa yêu nghề, trách nhiệm với nghề vẫn luôn cháy trong tim chị.

Câu chuyện về nghề của chị, là những kỷ niệm đan chồng và nhiều nước mắt. Đến giấc ngủ cũng giật mình choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại réo vang đã hằn vào ký ức. Bất kể nơi đâu cho dù ở vùng sâu, vùng xa địa bàn hiểm trở, mỗi khi có người bị nạn là chị và các đồng nghiệp lại có mặt.

Trong ký ức, chị nhớ như in trận lũ lụt lịch sử năm 1999 tại miền trung mà Đà Nẵng thiệt hại nặng nề. Một tuần, hàng nghìn hộ dân phường Hòa Quý bị chia cắt vì lũ, người dân bị nạn rất nhiều. Nhiều địa điểm, khi xuồng cứu nạn chỉ đến phía ngoài mà không thể tiếp cận được người dân, chị và đồng nghiệp buộc phải lội giữa nước lũ cao ngang ngực. “Lúc đó, tôi đang mang thai cháu đầu gần sáu tháng. Nhưng chỉ có thể đội thuốc lên đầu và lội vào mới cứu sống dân được”, chị nhớ lại.

Năm 2006, bão Xangsane đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió giật cấp 14, 15. Gió bão gào thét, xe cứu hoả, cứu thương liên tục làm nhiệm vụ. Tất cả các bác sĩ đều trực 24/24 giờ. Bệnh viện Đà Nẵng liên tục nhận được các ca cấp cứu nạn nhân bị thương do nhà sập, tốc mái với hàng trăm người. Chị Hồng nhớ lại, khi đang trực cấp cứu ngay giữa tâm bão đổ bộ, chị nhận được điện thoại của một người dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà báo có người chồng bị tường gạch đổ đè lên người. Vào thời điểm, bão đang đổ bộ, lệnh của Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn thành phố không được để bất cứ xe cứu thương nào xuất phát. Chị đã “liều” gọi Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng nhờ điều động xe tăng hỗ trợ gia đình ấy.

Bác sĩ Hồng không nhớ mình đã cứu sống bao nhiêu người trong ngần ấy năm, nhưng, chính việc trực tiếp tham gia nhiều ca cấp cứu nặng đã giúp chị vững vàng trong quyết định. Tất cả các kinh nghiệm đó, đã được chị trao truyền lại cho đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm hiện nay.

Bác sĩ Hoàng Sa!

Cùng các đồng nghiệp, bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng phối hợp lực lượng cứu hộ, cứu nạn hàng hải khu vực 2 hàng trăm lần “đạp sóng” cứu ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa, Trường Sa. Rất nhiều ngư dân được bác sĩ Hồng cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn trao tặng cuộc sống lần thứ hai giữa biển khơi. Hơn 10 năm qua, bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng được ngư dân miền trung gọi với cái tên trìu mến “bác sĩ của ngư dân”, “nữ bác sĩ nơi đầu sóng”, “bác sĩ Hoàng Sa”…

Năm 2007, khi lực lượng trực ban Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng gọi báo tin một tàu vận tải quốc tế chìm ở biển Hoàng Sa, trên tàu có 11 thuyền viên đang hoảng loạn. Lúc đó, bác sĩ Hồng đã không đắn đo cùng năm bác sĩ của trung tâm lên tàu đi cứu nạn, chỉ kịp báo với gia đình và con trai rằng mẹ phải trực đêm. Chuyến đi biển đầu tiên ấy, là dấu mốc để bác sĩ Hồng trở thành người bác sĩ trên biển của ngư dân.

Đến nay, cả nước chỉ có duy nhất lực lượng cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tham gia cứu nạn ngư dân trên biển. Dù chưa có văn bản nào giao cho Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng làm nhiệm vụ đó, nhưng bằng tình yêu với nghề, lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc, bác sĩ Hồng và các bác sĩ 115 đã chủ động phối hợp lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên biển để tham gia cấp cứu cho ngư dân, thuyền viên gặp nạn.

Những chuyến đi của các bác sĩ 115 Đà Nẵng cùng các tàu cứu hộ, cứu nạn SAR 412, SAR 274 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cứ thế được thực hiện bằng tất cả tình thương, trách nhiệm. Trung tâm cấp cứu 115 đã làm tốt công tác sơ cấp cứu cho ngư dân trên biển, giúp nhiều người qua được cơn nguy kịch.

“Đã không ít lần ra biển gặp thời tiết xấu, sóng to, gió giật cấp 10, 11, con tàu nhiều khi gần như bị sóng đánh sập. Cấp cứu trên biển khó khăn gấp vạn lần cấp cứu trên đất liền, và tôi cũng không ít lần đau tột cùng vì không thể cứu sống họ”, bác sĩ Hồng bộc bạch. Điều ý nghĩa nhất với chị, người đã có hơn 100 chuyến đạp sóng cứu ngư dân, là đội ngũ y, bác sĩ trẻ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng hiện nay đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành trọng trách. Mười năm là hành trình dài kết nối tình yêu thương và để thấu hiểu những chênh vênh của phận ngư dân trên biển. Bác sĩ Hồng và nhiều bác sĩ 115 Đà Nẵng là cánh tay đắc lực hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Thấu hiểu những hạn chế của ngư dân về kỹ năng cũng như các dụng cụ thiết bị sơ cứu, bác sĩ Hồng tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 và Sở Y tế tổ chức nhiều khóa tập huấn sơ cứu cho hơn 300 ngư dân, trang bị một số tủ thuốc cấp cứu cho các thuyền đánh bắt xa bờ, góp phần đem lại bình yên cho ngư dân mỗi khi ra khơi bám biển. Bên cạnh đó, bác sĩ Hồng và lãnh đạo trung tâm xây dựng, phát triển trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng thành một mạng lưới cấp cứu ngoại viện với quy mô lớn có bảy trạm cấp cứu vệ tinh phủ toàn thành phố để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu của người dân. Số điện thoại riêng của chị trở thành số đường dây nóng, luôn mở để kịp thời điều động y, bác sĩ.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng nhận xét: “Bác sĩ Hồng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với chúng tôi. Mỗi kinh nghiệm được chị truyền lại, là những bài học quý giá đối với người làm công tác cấp cứu tuyến đầu. Trao đi cả tính mạng để cứu người, với chúng tôi, mệnh lệnh đầu tiên và cuối cùng được bác sĩ Hồng căn dặn là thế”.

Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng là một trong 70 tấm gương điển hình tiên tiến toàn quốc có thành tích xuất sắc vừa được tôn vinh tại Hà Nội vào ngày 3-6, nhân Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Chị là một trong 14 gương mặt nữ tiêu biểu, đại diện cá nhân điển hình trong lĩnh vực y tế, được “đặc cách” vinh danh. Chị nhận nhiều bằng khen của T.Ư, địa phương, là một trong 20 tấm gương nghề y tiêu biểu của Đà Nẵng được trao Giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng năm 2016.