Cùng nhau làm việc thiện
Câu lạc bộ từ thiện (CLBTT) Yên Thế là đơn vị điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và được nhận Bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đây cũng là lần thứ tư liên tiếp trong ba năm từ 2017 đến 2020, CLB được nhận Bằng khen của hội và là CLBTT duy nhất của tỉnh được hội tặng Bằng khen trong giai đoạn 2015 - 2020.
Đóng góp của CLBTT gắn liền vai trò của chủ nhiệm là anh Trương Thế Dũng quê ở thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế. Từ những năm 2012 - 2013, Dũng đã lập trang Facebook của mình, tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn đăng lên và kêu gọi những tấm lòng từ thiện khắp nơi giúp đỡ. Nhận thấy một mình làm công tác này hiệu quả không cao mà thời gian lại hạn chế, bởi công việc chính của anh là làm y sĩ Đông y ở trạm xá xã Phồn Xương, đồng thời còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y huyện Yên Thế, phụ trách các xã khu vực trung tâm, trực tiếp làm Chủ tịch hội Đông y xã Phồn Xương (nay là thị trấn Phồn Xương) nên anh đã rủ mấy anh em bạn trên quê hương Yên Thế cùng tham gia.
Từ mấy người ban đầu, đến nay, CLBTT đã thu hút khoảng 40 hội viên hoạt động tích cực, ngoài số hội viên ở Yên Thế, còn có các hội viên ở rải rác các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), ở Từ Sơn (Bắc Ninh) và thành phố Hà Nội. CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện.
Các thành viên còn nhớ, đó là tháng 7-2018, đoàn gồm 12 người trên chuyến xe 16 chỗ mang theo 88 triệu đồng cùng chăn màn, quần áo, gạo, mì tôm từ Yên Thế tới xã Nong Hẻo, huyện Xìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nơi bị lũ quét tàn phá để trao quà. Cả đoàn tới thăm nhà Anh Lư Văn Độn ở bản Rừng Dài, xã Tam Tiến. Anh sinh năm 1966, đến năm 1986 sau hơn một năm trong quân ngũ trở về địa phương thì bị bệnh. Gia đình chạy chữa khắp nơi người thì giữ được nhưng đôi chân bị liệt, anh làm bạn với chiếc giường đã 34 năm nay.
Cha mẹ đã mất, vợ con không có, ở một mình, mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra trên… giường. Trên giường ngủ chung quanh anh để nồi cơm điện, bếp ga và các vật dụng phục vụ sinh hoạt khác. Tất cả sự sống của anh đều trông vào số tiền trợ cấp cho người tàn tật 540 nghìn đồng/tháng. Chia sẻ cùng chúng tôi, anh tâm sự thật đã có lúc muốn từ giã cõi đời.
Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng CLBTT Yên Thế, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã và huyện chung tay xây cho anh căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng. CLBTT mua cho anh chiếc xe lăn để thi thoảng anh nhờ người đưa đi thăm mọi người trong bản cho khuây khỏa, ngoài ra CLBTT còn trợ cấp cho anh 1,5 triệu đồng/tháng cho đến hết đời…
Cho đi là còn mãi
Cuối năm 2018, CLB Chia sẻ yêu thương của huyện Yên Thế được thành lập. Cũng như CLBTT, đây là một tổ chức từ thiện, nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện với tâm nguyện “Cho đi là còn mãi - Mang yêu thương đến mọi nhà”. Không những kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của tổ chức, cá nhân qua Facebook, đa dạng các hình thức vận động từ thiện, CLB đã tổ chức biểu diễn văn nghệ quyên góp tiền. Các diễn viên nghiệp dư, ban ngày trong nắng gió chang chang trên những cánh đồng, đồi cây, đêm cất lên lời ca, tiếng hát còn mộc mạc nhưng chan chứa tình người.
Đến nay, tuy mới hoạt động được hơn một năm nhưng CLB cũng đã kết nối được những tấm lòng yêu thương vận động được hơn 300 triệu đồng cùng chăn màn, quần áo, gạo, mì tôm trị giá hàng chục triệu đồng ủng hộ những nơi bị thiên tai, hoạn nạn những mảnh đời khốn khó. CLB cũng được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện.
Chị Ngô Thị Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện chia sẻ cùng chúng tôi: “Người làm từ thiện cần lắm cái tâm và sự hy sinh. Những chuyến đi xa hàng trăm cây số chi tiêu, mọi người đều bỏ tiền cá nhân ra. Mọi sự ủng hộ đều được trao đúng đối tượng có thế mới tạo được niềm tin. Cũng có người hỏi chúng tôi tại sao hai CLB đều của Yên Thế mà lại đi trao quà cả các tỉnh. Chúng tôi quan niệm làm từ thiện là không biên giới, nơi nào có hoàn cảnh khó khăn hơn vận động từ thiện được, đến được là chúng tôi đến!”.