Cồn Hến chờ ngày được “đánh thức”

Sau “quy hoạch treo” được gỡ, giờ đây người dân sống ở “ốc đảo” cồn Hến đang trông chờ vào một tương lai tươi sáng khi TP Huế quyết định xây cầu, nối nhịp đôi bờ.

Dự án cầu mới nhằm thay thế cầu Phú Lưu (trong ảnh), đã cũ và đang xuống cấp, không bảo đảm tải trọng.
Dự án cầu mới nhằm thay thế cầu Phú Lưu (trong ảnh), đã cũ và đang xuống cấp, không bảo đảm tải trọng.

Một cây cầu mới hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ vùng đất được ví là “tả thanh long” trong yếu tố phong thủy của kinh thành Huế và nổi tiếng trên bản đồ du lịch với những món ngon như cơm hến, chè bắp nhưng thường xuyên bị cô lập vì thiên tai.

"Ngủ quên" sau hơn hai thập kỷ

Chúng tôi quay trở lại cồn Hến vào những ngày đầu năm 2026 khi thông tin sẽ xây cầu chính thức được công bố. Con đường bộ độc đạo là cầu Phú Lưu chật hẹp dẫn lối qua cồn đông đúc phương tiện qua lại. Và khác với nỗi lo hàng chục năm, giờ đây ai cũng trông chờ một tương lai sôi động, sầm uất.

Cồn Hến dù nằm ngay trung tâm Huế nhưng đây được xem là vùng thấp trũng, việc đi làm gặp nhiều khó khăn. Ngoài những hàng quán đặc sản như bún hến, chè bắp, hầu hết người dân nơi này chủ yếu lao động tay chân. Vào thời điểm mưa bão, người dân đối mặt với nhiều khó khăn. Không riêng gì những trận mưa lụt liên tiếp vào cuối năm 2025 mà những đợt mưa bão trước hầu như nhà nào ở đây cũng bị ngập sâu và gần như bị cô lập với các khu vực khác.

“Nhà cửa hầu hết tạm bợ, hoặc xuống cấp nên cứ đến mùa mưa bão ai cũng lo sợ. Vì thế, nghe tin nước lên hay bão sắp đến là lại tay xách nách mang di tản đi nơi khác. Khi về thì nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, tiêu điều”, anh Võ Minh Toàn, một người dân sống ở cồn Hến kể.

Hơn 30 năm sinh ra và lớn lên ở vùng đất này anh Toàn nói rằng, dù ai làm việc gì đi nữa nhưng hay tin thời tiết có “biến” thì phải xin về sớm, phần để dọn dẹp nhà cửa, kê đồ lên cao, phần thì phải đưa con cái đi tá túc nơi khác.

Về làm dâu xứ cồn Hến hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hạnh từ một người không biết sông nước giờ đã trở thành người chèo đò sành sỏi. Ngoài cầu Phú Lưu lưu thông đường bộ qua hướng Vĩ Dạ, khi có công chuyện ở phía bắc, chị lại chèo đò qua hướng đường Trịnh Công Sơn vừa nhanh, vừa tiện. Nếu như cuộc sống mùa hè mát mẻ, trong lành bao nhiêu thì mùa mưa bão, khung cảnh nơi này đối lập, ám ảnh. “Dù chèo sành sỏi cỡ nào khi mùa mưa lũ cũng đành bất lực. Nước về ngang qua cồn chảy siết, đi lại cực khổ lắm”, chị nói.

Không chỉ cuộc sống người dân gặp khó mà cơ sở, hạ tầng ở cồn Hến cũng bị “treo” theo, hệ thống đường giao thông khu vực hư hỏng, nơi có hệ thống thoát nước thì xuống cấp, nơi thì chưa có. Khi hay tin cầu sắp được xây, ai cũng vui mừng và hy vọng sẽ là cơ hội mở ra nhiều điều kiện phát triển kinh tế.

Theo phê duyệt, dự án cầu mới có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô-Lê Đức Anh nối dài (thuộc phường Vĩ Dạ) và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều-Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân). Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 2,76 km, mặt cắt ngang cầu rộng 26 m, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ gồm hè đi bộ, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Mở cánh cửa mới

Theo quyết định của UBND thành phố Huế, dự án cầu qua cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách từ Trung ương chiếm một nửa. Việc triển khai dự án kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường khả năng cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ. Đồng thời, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và du lịch của Huế. Dự án cũng nhằm thay thế cầu Phú Lưu đã cũ và đang xuống cấp, không bảo đảm tải trọng và đáp ứng các nhu cầu của người dân trên địa bàn. Đồng thời, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông thuận lợi từ khu vực cồn Hến với trung tâm, kết nối các tuyến đường vành đai của thành phố, giảm tải giao thông cho các tuyến đường nội đô.

Ngoài việc xây mới cầu Phú Lưu, Huế sẽ chỉnh trang lại khu vực cồn Hến với việc mở rộng một số tuyến đường nội bộ ở trên cồn, xây kè và đường đi bộ ven sông. Điều này sẽ giúp khoảng 1.000 hộ dân với hơn 4.000 khẩu trải qua nhiều thế hệ sống ở đây thêm hy vọng về một cuộc sống khang trang hơn trong tương lai.

“Một khi cầu mới được xây dựng xong, hệ thống đường sá được mở rộng, nâng cấp, tôi tin cuộc sống người dân sẽ thay đổi. Du khách tìm đến đông hơn, người dân có cơ hội kết nối, lưu thông để làm ăn, mưu sinh”, ông Nguyễn Thạnh, một người dân làm nghề đãi hến hào hứng cho biết.