Với tám lần vô địch xứ Bạch Nga, BATE không phải là một khách lạ của sân chơi đỉnh cao châu lục. Song, họ cũng chẳng bao giờ được xem là một "kẻ thách thức" đích thực, khi chưa một lần vượt qua nổi vòng bảng Champions League. Họ chẳng bao giờ là "đội hạt giống", và luôn bị giới mộ điệu nhìn đến với vị thế một "kẻ lót đường".
Thế nhưng, đêm 2-10, cái tập thể "vô danh" nhưng gắn kết ấy đã khiến cả châu Âu chấn động. Họ nhấn chìm niềm kiêu hãnh của bậc "đại công hầu" B.M nước Ðức bằng tỷ số thuyết phục 3-1. Họ bắt chiến lược gia lão luyện Hanh-kơ (Jupp Heynckes) phải cay đắng thốt lên: "Chúng tôi không thể gây sức ép lên họ!". Họ dẫn đầu bảng F với sáu điểm tuyệt đối, và bây giờ, hiển nhiên, họ mang dáng dấp của một "chuyên gia lật đổ" thực thụ.
BATE đã được đền đáp xứng đáng cho nỗ lực, sự tận tụy, tinh thần bất khuất và sức gắn kết mà họ thể hiện. Vị thế mà họ đang sở hữu không phải là một hiện tượng đột biến, mà là kết quả của cả một quá trình phấn đấu kể từ đầu giải. Trong ngây ngất, HLV Gôn-cha-ren-kô (Viktor Goncharenko) thốt lên: "Ðơn giản là kỳ diệu! Cứ như chúng ta được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn!".
Tuy vậy, cũng có thể những phép mầu này sẽ phụt tắt ngay ở vòng đấu kế tiếp. Nhìn nhận một cách thực tế, lực lượng của BATE là không đủ để "mơ cao ước dài", và đến lúc này, yếu tố bất ngờ ở họ gần như đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Va-len-xi-a (Valencia, đối thủ kế tiếp) đã có quá đủ những tấm gương tày liếp, trong khi thực chất thì các "ông lớn" đang nhanh chóng "ổn định lại trật tự". M.U (thắng Cluj 2-1) và Barca (thắng Benfica 2-0) đều dễ dàng giành ba điểm, còn ÐKVÐ Chen-xi (Chelsea) thậm chí còn thắng tưng bừng tới 4-0 (trước Nordsjaelland), đều trên sân khách. Ngược lại, tại loạt trận này, BATE chỉ là cơn gió lạ duy nhất thành công trọn vẹn khi thổi đến từ Ðông Âu...