Chờ cuộc “đại phẫu”

Không có niềm vui nào trong tâm trí CĐV Man United, dù CLB vừa cầm hòa đối thủ mạnh Chelsea tại vòng 35 Premier League. “Quỷ đỏ” hiện giờ chỉ còn là cái tên và như lời cựu danh thủ Roy Keane, họ “không trái tim, không tâm hồn, không thủ lĩnh, không phẩm chất”.

Dù đã làm hết sức, HLV Ralf Rangnick và ngôi sao Cristiano Ronaldo (phải) vẫn không thể vực dậy một United quá bạc nhược.
Dù đã làm hết sức, HLV Ralf Rangnick và ngôi sao Cristiano Ronaldo (phải) vẫn không thể vực dậy một United quá bạc nhược.

Những cuộc biểu tình rầm rộ của người hâm mộ United bên ngoài sân Old Trafford để phản đối nhà Glazer, chủ sở hữu CLB cho thấy, vấn đề của đội bóng đã vượt rất xa phạm vi chuyên môn. Nói một cách hình tượng, CLB đã “dột từ nóc” trong khoảng thời gian rất dài và đã “biến chất” đến mức không thể cứu vãn.

Người ta từng kỳ vọng khi tiếp quản CLB, Ralf Rangnick sẽ vực dậy một tập thể rệu rã. Bây giờ, tất cả hiểu rằng, có là Pep Guardiola hay Juergen Klopp nắm đội đi nữa, United cũng không thể khá hơn. Vì cả dàn cầu thủ hiện tại đều đã “hỏng” từ những giá trị nền tảng, như tính chuyên nghiệp hay khát khao chiến thắng. Thậm chí, dường như từ lâu trong họ đã xuất hiện nạn “cừu đen”, với một nhóm cầu thủ ích kỷ thao túng phòng thay đồ.

Khi mới đến United, Ralf Rangnick khiến tất cả bất ngờ khi nói quá nhiều và quá sâu vào những chuyện nội bộ của United. Ban đầu, các CĐV không hài lòng về việc này, nhưng ngày càng nhận ra đó có thể là chủ ý của ban lãnh đạo, để phơi bày tình hình thật sự của “Quỷ đỏ” và thúc đẩy cho cuộc “đại phẫu” sắp diễn ra.

Mùa này, United sẽ kết thúc Premier League với số điểm thấp nhất trong lịch sử và tiếp tục trắng tay ở mọi đấu trường họ tham dự. Niềm tin đã chạm đáy, đến mức kết quả những vòng cuối chẳng còn đáng quan tâm. United chỉ còn là đống gạch vụn, chờ bàn tay tái thiết.

Rangnick tiết lộ, “Quỷ đỏ” cần thay đổi không phải 6,7,8, mà thậm chí đến… 10 cầu thủ. Ngoài những cái tên xác định sẽ chia tay như Pogba, Matic, Mata hay Cavani, tân HLV Erik Ten Hag (đã được công bố bổ nhiệm chính thức sau mùa giải này) có thể sẽ đề xuất bán một loạt các cầu thủ kém chất lượng khác, chẳng hạn Martial, Wan-Bissaka, Bailly, Phil Jones, Telles…

Về thượng tầng, từ năm ngoái United đã bổ nhiệm Giám đốc bóng đá John Murtough và từ đầu năm nay bổ nhiệm Giám đốc điều hành Richard Arnold, người thay thế Ed Woodward. Khoảng 10 ngày trước, họ tiếp tục sa thải hai người đứng đầu bộ phận tuyển trạch là Jim Lawlor và Marcel Bout. Cuộc “đại phẫu” sẽ đưa đến kết quả tích cực hay không còn là câu hỏi để ngỏ, nhưng ít nhất, CĐV United có thể trông chờ vào hướng đi mới, nơi Ten Hag gánh trách nhiệm “dọn dẹp” phòng thay đồ và hồi sinh CLB. 

Xưa nay, việc các CLB lớn rơi vào khủng hoảng như Milan, Barca, Arsenal… thường bắt nguồn từ khó khăn về tài chính. Man United là một ngoại lệ, khi bất chấp thành tích và lối chơi tệ hại, họ vẫn giàu có bậc nhất thế giới. Vì vậy, nếu cuộc cách mạng thật sự đi đúng hướng, “Quỷ đỏ” sẽ không mất quá nhiều thời gian để gây dựng lại từ đống tro tàn.