Sau những thể hiện của U23 Việt Nam tại SEA Games 32, đây là lần đầu tiên ĐTVN cho thấy cụ thể khả năng cầm quân và việc vận dụng triết lý của HLV Troussier vào thực tiễn. Thắng lợi tối thiểu 1-0 không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi đối thủ của ĐTVN kém tới 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, lối chơi và cách vận hành của ĐTVN ở trận đấu này có lẽ chưa thể làm hài lòng tất cả.
Nhìn một cách tổng thể, dễ nhận thấy ĐTVN đã có những khác biệt dưới thời HLV mới với việc chú trọng vào khả năng kiểm soát bóng và tư duy chơi tiến công thay vì phòng ngự phản công như trước kia. Có hai vấn đề nổi bật trong cách vận hành của ĐTVN trong trận đấu này đó là dù có thời gian kiểm soát bóng vượt trội nhưng sự kết hợp của các tuyến khá lỏng lẻo, không giữ được nhịp độ, trong đó hàng thủ đã thi đấu khá tệ, chủ yếu do kết nối yếu với tuyến tiền vệ, và hai là chúng ta dồn lên tiến công mạnh mẽ nhưng thiếu ý tưởng và hậu quả là các tình huống tấn công phần lớn bị phá sản trước hàng phòng ngự chơi lăn xả và kỷ luật của đối thủ.
Những vấn đề nói trên có thể hiểu là khi các cầu thủ còn đang trong giai đoạn “vỡ bài” để vận hành đúng theo yêu cầu mới, sẽ rất khó để trông chờ vào những tình huống tạo đột biến để dẫn tới bước ngoặt cho trận đấu. Ở đây điển hình là trường hợp của Quang Hải, một trong những cầu thủ sáng tạo của ĐTVN đã thi đấu rất xông xáo song thiếu hẳn đi các pha bóng ngẫu hứng sở trường. Điểm sáng của ĐTVN là việc các cầu thủ tân binh được tin tưởng và những Thanh Bình, Văn Tùng, Hải Huy đã để lại ấn tượng tốt với lối chơi có nét cùng khát khao cống hiến.
Vẫn còn quá sớm để kết luận về lối chơi mới của ĐTVN song, nên ghi nhận những cố gắng đầu tiên của thầy và trò HLV Troussier. Rõ ràng ĐTVN sẽ cần thêm thời gian để điều chỉnh các chi tiết của lối chơi và hy vọng những chỉnh sửa ấy sẽ có hiệu quả, miễn là chúng ta đủ lòng kiên nhẫn.