Cảm thức thời gian

Thời gian đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho biết bao nghệ sĩ, và chính thời gian cũng là thước đo những giá trị văn hóa - nghệ thuật. Không hẹn mà gặp, nhiều chương trình văn hóa - giải trí tuần này chung cảm thức về thời gian, thăng hoa và trầm lắng.

Cảm thức thời gian

Nhằm tôn vinh giá trị các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc Hà Giang 2013được tổ chức từ 19 đến 23-11. Du khách sẽ tận mắt chứng kiến và tham gia lễ hội nhảy lửa, lễ kéo chày độc đáo của dân tộc Pà Thẻn; nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao; Lễ hội gầu tào của dân tộc Mông; Lễ múa trống của dân tộc Tày,... và tham dự các tua du lịch đến các địa điểm độc đáo của vùng đất hứa hẹn nhiều trải nghiệm này.

Đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao do chính gia đình nhạc sĩ tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 22-11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, với sự tham gia của các ca sĩ: Ánh Tuyết, Đăng Dương, Lan Anh, Quang Thọ,... Công chúng Thủ đô sẽ có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng của Văn Cao trên cả hai mảng tình ca và hùng ca. Theo gia đình nhạc sĩ, đây là lần đầu tiên công bố hai bài hát trong di cảo của nhạc sĩ. Đêm nhạc sẽ khắc họa rõ hơn tầm vóc của Văn Cao qua nhiều kiệt tác: Tiến quân ca, Thiên thai, Suối mơ, Trường ca sông Lô,... Không chỉ là một cây đại thụ của tân nhạc Việt Nam, ông còn là một nhà thơ, một họa sĩ với nhiều tác phẩm giá trị.

NXB Văn học phối hợp Công ty Nhã Nam vừa ấn hành tập đầu tiên với tựa đề Bên phía nhà Swann trong bộ tiểu thuyết kinh điển Đi tìm thời gian đã mất của tác giả Marcel Proust. Bộ sách này đã được bình chọn là một trong mười cuốn tiểu thuyết được thanh niên Pháp yêu thích nhất thế kỷ 20, cũng như được tạp chí Timexếp thứ tám trong mười cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại. Đi tìm thời gian đã mấtlà công cuộc đi tìm cái tôi, với muôn ngàn bóng dáng, luôn luôn thay hình đổi dạng. Có nhiều nhân cách trong một nhân cách, nhiều hữu thể trong một hữu thể.

"Những thiên đường thật là những thiên đường đã mất". Đó là ý nghĩa sâu xa của tác phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên ra mắt bản dịch tiếng Việt được chuyển ngữ bởi nhóm dịch giả uy tín: Đặng Thị Hạnh, Lê Hồng Sâm, Dương Tường, Đặng Anh Đào, sẽ giúp độc giả Việt Nam tiếp cận được tác phẩm vĩ đại này.

Cùng chung cảm thức về thời gian, về mùa, Lê Cát Trọng Lý sẽ dành tặng khán giả, người thân và gia đình một "bữa tiệc âm nhạc" mang tên Mùa thu trong em tại Nhà hát Trưng Vương, quê hương Đà Nẵng vào đêm 23-11. Ngoài những ca khúc mới nhất của mình, Lý còn hát những ca khúc của các nhạc sĩ Thanh Tùng, Phạm Đình Chương, Sa Huỳnh... Những ca khúc mà đối với Lý, nó đã chạm được đến thẳm sâu tâm hồn cô.