Bát nháo dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Vũ Tiến Dũng (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

Là một trong những công trình lớn nối hai bờ sông Hồng, cầu Vĩnh Tuy đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo giao thông Thủ đô. Tuy nhiên, khi chuyển về sinh sống gần đây, tôi mới biết tình trạng lấn chiếm gầm cầu để trục lợi cá nhân đã và đang diễn ra ngang nhiên.

Mỗi ngày, có đến hàng trăm ô-tô ra vào, thậm chí dừng đỗ cả ngày chung quanh các trụ cầu trên cạn. “Nằm vùng” trong hàng rào ngăn cách chưa đủ, các chủ phương tiện còn đỗ xe dọc 2 bên khu vực bảo vệ trụ cầu. Việc này kéo theo sự lộn xộn, mất trật tự - an ninh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông công cộng tại khu vực. Đặc biệt, rất nhiều xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng không che phủ khiến những hộ dân ở chân cầu Vĩnh Tuy thường xuyên phải sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm, bụi bặm. Thường xuyên ra vào, những chiếc xe tải trọng lớn này còn khiến bề mặt, nền gầm cầu bị nứt vỡ, sụt lún. Đó là chưa kể việc tập kết hàng hóa, trang thiết bị còn biến nơi đây thành một “cái chợ” theo đúng nghĩa đen.

Dù lực lượng chức năng đã phối hợp tuần tra, kiểm soát, phạt trực tiếp… nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Lâu ngày, hệ thống chân cầu còn bị bôi bẩn, viết bừa bãi các thông tin giới thiệu dịch vụ, thậm chí nhiều người mang cả bàn ghế ra đây để kinh doanh. Tình trạng lộn xộn trên còn khiến việc duy tu, bảo dưỡng cầu Vĩnh Tuy gặp phải không ít khó khăn.