Ngụy Phương Liên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội):
Thời gian qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết đã có một số người nhập viện, thậm chí tử vong nghi do sốc thuốc tại một lễ hội âm nhạc trên địa bàn nơi tôi sinh sống. Là một người trẻ tuổi, bản thân tôi thường xuyên tham gia các lễ hội, show biểu diễn âm nhạc như vậy.
Qua những lần như vậy, tôi nhận thấy rằng: công tác quản lý ở các cửa ra vào quả thật vô cùng lỏng lẻo. Chỉ cần khéo léo một chút, khán giả có thể dễ dàng “tuồn” theo người đồ uống có cồn, pháo hoa, pháo sáng và thậm chí cả chất kích thích. Ban tổ chức lơ là tới mức chỉ kiểm tra sơ qua chứ chẳng quan tâm khán giả mang những gì vào trong show, hay tệ hơn là khán giả có đủ tuổi tham gia hay không cũng mặc kệ. Đám bạn tôi có lần đã rủ nhau mang được đến mấy chai rượu vào trong khu vực biểu diễn một cách dễ dàng. Tôi nhắc nhở thì nhận được câu trả lời nghe mà rợn tóc gáy: “Ôi người khác họ mang vào đến cả chục chai còn chẳng làm sao. Có người thủ cả vũ khí để phòng thân kia kìa...”.
Trong thời gian học tập ở nước ngoài, tôi cũng thường đến các show ca nhạc. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, kiểm soát ở các cửa ra vào thường rất gắt gao. Nếu khán giả không xuất trình được giấy tờ tùy thân chứng minh đủ điều kiện tham dự, hoặc bị phát hiện có mang theo đồ ăn, thức uống có cồn, chất kích thích... là sẽ lập tức được “mời” về. Bởi lẽ, nếu bị các lực lượng chức năng phát hiện, ban tổ chức các show diễn như thế này sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí tước giấy phép hành nghề trong thời gian dài.
Từ đó, có thể thấy kiểu tổ chức như ở ta còn nhiều bất cập. Quản lý thì lỏng lẻo, trách nhiệm thì lúc nào cũng chỉ chực chối đây đẩy, dẫn đến những việc không hay, thậm chí đáng tiếc xảy ra.