Áo dài ra chợ

Chợ Đông Ba nằm bên dòng sông Hương thơ mộng của Cố đô Huế nổi danh từ hơn một trăm năm qua. Ngôi chợ ấy nay nổi tiếng thêm với hình ảnh những bà (“mệ”), chị tiểu thương thướt tha trong bộ áo dài truyền thống đứng bán hàng, trò chuyện với du khách gần xa.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh tiểu thương mặc áo dài bán hàng gây ấn tượng với du khách khi ghé chợ Đông Ba.
Hình ảnh tiểu thương mặc áo dài bán hàng gây ấn tượng với du khách khi ghé chợ Đông Ba.

“Dễ thương quá chừng!”, “Đẹp và sang trọng quá!”, nhiều du khách không khỏi trầm trồ khi bắt gặp những người bán hàng trong trang phục áo dài truyền thống. Đi chợ mà như lạc vào một không gian văn hóa lễ hội đủ mầu sắc.

Các mẹ, chị mặc áo dài bán hàng

Vừa bước chân vào cổng chính của chợ, chị Nguyễn Thu Vân (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) bất ngờ khi thấy những người phụ nữ đứng trong mỗi sạp hàng đều khoác trên người bộ áo dài, mời chào khách niềm nở.

Ban đầu chị Vân tưởng họ cũng là những du khách như mình đến Huế rồi thuê áo dài đi chơi và tiện đường ghé qua ngôi chợ hơn trăm tuổi này. Thế nhưng, đứng quan sát, lắng nghe một hồi chị mới biết, những người phụ nữ trong trang phục áo dài nền nã ấy là chủ nhân của các sạp hàng.

“Đi du lịch nhiều nơi, đến nhiều khu chợ khác nhau trên cả nước nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi là chợ Đông Ba lúc này. Hình ảnh các “mệ”, các chị mặc áo dài bán hàng không chỉ dễ thương mà còn gây ấn tượng, thiện cảm với người mua”, chị Vân cảm nhận.

Tiếp xúc với các tiểu thương, chị Vân nghe kể thêm về trang phục truyền thống này từng được các thế hệ đi trước mặc để bán hàng nhưng rồi vì nhiều lý do mà việc mặc áo dài “ngưng” trong một thời gian dài cho đến khi phong trào này được tỉnh Thừa Thiên Huế phát động trở lại vài năm gần đây.

Cứ như thế từ sạp hàng này đến sạp hàng khác, các tiểu thương trong trang phục áo dài cười nói, trò chuyện và chào mời trở nên hình ảnh quen thuộc, tạo được ấn tượng tốt trong lòng du khách gần xa.

Cô Hoàng Thị Thùy Trang, chủ một sạp hàng nón lá cho biết, trong rất nhiều hình ảnh làm thay đổi ngôi chợ trăm năm này thì việc tiểu thương mặc áo dài có lẽ tạo hiệu ứng tốt nhất. Người phụ nữ 50 tuổi có hơn 20 năm buôn bán ở ngôi chợ này kể rằng, từ nhỏ khi theo chân mẹ, bà ra chợ luôn nhìn thấy hình ảnh các “mệ” bán hàng ăn, tuổi cao, tóc bạc, lưng còng mặc áo dài tay thoăn thoắt múc đồ ăn cho khách mà mê tít. Cho đến sau này khi cô Trang vào kinh doanh trong chợ thì chuyện mặc áo dài đi bán hàng gần như không còn. “Bạn xem những ảnh xưa cũ về Huế và chợ Đông Ba sẽ thấy lại hình ảnh đó, rất đẹp và trân quý. Hai năm trở lại đây, việc Ban quản lý chợ kêu gọi tiểu thương mặc áo dài vào ngày cuối tuần hay các sự kiện lớn đã được chị em ủng hộ. Có thể thời gian đầu hoặc lúc thời tiết không thuận lợi thì hơi bất tiện xíu, thế nhưng khi đã quen ai cũng thấy thích và khá thoải mái vì bây giờ cách may, chất liệu vải cũng được cải tiến, thuận tiện hơn cho người mặc”, cô Trang nói.

Giữ nét đẹp truyền thống

Việc mặc áo dài không chỉ quảng bá hình ảnh thương hiệu tiểu thương chợ Đông Ba mà còn tôn vinh vẻ đẹp, sự duyên dáng của người phụ nữ Huế. “Lâu nay ai cũng cặm cụi buôn bán mà quên đi việc làm đẹp cho bản thân nên mặc áo dài trước hết là làm đẹp cho chính mình, sau mới là cảnh quan chung”, chị Phi Yến, chủ sạp kẹo mè xửng hào hứng nói.

Theo nhiều chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, việc mặc áo dài bán hàng đã tạo ra vẻ đẹp trong mắt người qua lại. “Du khách đến chợ ai cũng thích chụp hình. Người thì ban đầu không mua nhưng rồi vài câu chuyện kể quá ấn tượng lại mở ví mua ủng hộ. Chưa kể, có khách sau khi trò chuyện còn xin địa chỉ mua vải, hỏi tên tiệm may để “sắm” cho bản thân một bộ làm kỷ niệm”, chị Bùi Hòa, chủ cửa hàng đặc sản mắm Huế kể lại.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba cho biết, hai năm trở lại đây, hưởng ứng phong trào kêu gọi của tỉnh, Ban quản lý chợ đã đẩy mạnh phong trào xây dựng ngôi chợ văn minh, thân thiện, trong đó chú trọng về hình ảnh con người. Bên cạnh việc tập huấn bán hàng, cam kết bán đúng giá niêm yết, Ban quản lý còn vận động bà con tiểu thương mặc áo dài định kỳ vào thứ 7 hằng tuần cũng như các sự kiện, lễ hội lớn. “Không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống, việc tiểu thương mang áo dài còn hướng đến khôi phục mặc áo dài ở chợ Đông Ba từng có từ xa xưa, tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Huế”, bà Thanh chia sẻ.

Sau hai năm phát động, phong trào đã trở thành nét đẹp riêng được nhiều chị em ủng hộ, có người còn may nhiều bộ áo dài để mặc cả tuần. Riêng dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, chị em toàn chợ hưởng ứng mặc áo dài từ ngày 1 đến ngày 8/3. Đây là sự kiện hưởng ứng đề án “Huế - Kinh đô áo dài của Việt Nam” mà tỉnh đang đẩy mạnh.