Ấn tượng “Chích chòe”

Khi Newcastle United đổi chủ từ tỷ phú Mike Ashley sang Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), tổ chức đang sở hữu khối tài sản khổng lồ 320 tỷ bảng, nhiều người đã hình dung đến viễn cảnh đẹp cho “Chích chòe”. Nhưng ít ai ngờ Newcastle lại trở thành thế lực mới của Premier League nhanh đến vậy.
0:00 / 0:00
0:00
Newcastle United (áo sọc) đang bay cao tại Premier League nhờ được xây dựng và đầu tư bài bản, hợp lý.
Newcastle United (áo sọc) đang bay cao tại Premier League nhờ được xây dựng và đầu tư bài bản, hợp lý.

Hơn một năm từ thời điểm thuộc quyền sở hữu của PIF, đội chủ sân St James’ Park đã lột xác. Từ một CLB phải chiến đấu để trụ hạng ở mùa trước, hiện tại Newcastle đang đứng thứ ba tại Premier League, chỉ sau Arsenal và Man City.

Qua 15 trận đã đấu, thầy trò Eddie Howe thắng tám, hòa sáu, chỉ thua duy nhất một trận, trình diễn hàng công ấn tượng (29 bàn) và hàng thủ tốt nhất giải (11 bàn). Không chỉ các đối thủ ngang tầm, Newcastle còn tỏ ra chẳng ngán ngại ai trong nhóm “Big 6”. Họ đã hòa Man City, Man United, thắng Tottenham và mới nhất vừa hạ gục Chelsea.

Không thể phủ nhận nguồn tài chính dồi dào của chủ sở hữu mới đã giúp Newcastle “đổi đời”. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm nay, họ là đội bóng chi mạnh tay nhất châu Âu với gần 100 triệu euro, đem về năm tân binh gồm Kieran Trippier, Chris Wood, Bruno Guimaraes, Dan Burn và Matt Targett. Đến “phiên chợ hè”, Newcastle lại chi thêm 136 triệu euro tăng cường lực lượng, trong đó có chữ ký đắt giá của chân sút Alexander Isak (70 triệu euro).

Tuy nhiên, “Chích chòe” không thành công chỉ nhờ tiền. So tương quan trong cuộc đua mua cầu thủ hè vừa rồi, họ chưa là gì nếu đặt cạnh Chelsea (310 triệu euro), Man United (261 triệu euro), West Ham (200 triệu euro) hay Tottenham (186 triệu euro)… Thậm chí, một tân binh mới lên hạng như Nottingham Forest còn “chịu chơi” hơn Newcastle nhiều, với việc chi 178 triệu euro để mang về tới… 22 cầu thủ.

Đằng sau kết quả ấn tượng hiện tại của “Chích chòe” là chính sách đầu tư đúng đắn. Như HLV của Liverpool, Jurgen Klopp từng nhận xét, Newcastle không thiếu tiền, nhưng họ không chi tiêu bừa bãi và nhất là không vội vàng. Trên ghế huấn luyện, đội bóng áo sọc trắng đen đặt niềm tin vào Eddie Howe, một chiến lược gia giàu kinh nghiệm ở Premier League nhưng chưa bao giờ dẫn dắt các CLB lớn. Ông được mời về cho một dự án dài hơi, với các mảnh ghép đội hình được bổ sung chính xác, hợp lý, hoàn toàn không theo kiểu “vung tiền” mua ngôi sao.

Nhờ vậy, Newcastle trở thành một tập thể gắn kết, hòa hợp giữa các trụ cột cũ và mới. Miguel Almiron, người đã gắn bó CLB từ năm 2019 đang trong nhóm chân sút tốt nhất Premier League. Nick Pope, có giá chỉ 11,5 triệu euro là chỗ dựa vững chắc trong khung thành. Kieran Trippier cho thấy anh xứng đáng ra sao khi được đưa về từ Atletico và đặt lên vai trọng trách phát triển bóng. Newcastle không sống nhờ “bom tấn”, họ thật sự là một CLB được xây dựng có nền móng, có chiến lược.

Không ồn ào, không phô trương, “Chích chòe” âm thầm thay đổi từng bước, tận dụng rất tốt sự bất ổn của các CLB lớn trong một mùa giải có World Cup để tập trung toàn lực cho Premier League. Đừng ngạc nhiên nếu cuối mùa, Newcastle giành vị trí trong tốp 4 để có vé dự Champions League.