Champions League 2014

1, 10, và 5...

Kết cục lãng mạn nhất cho cả mùa giải đã không thể trở thành hiện thực, khi chiếc cúp bạc vô địch châu Âu một lần nữa khắc tên Rê-an Ma-đrít (Real Madrid). Nhưng, trong bao nhiêu cung bậc của chiến thắng ấy, cũng hằn sâu cả những cảm giác về một sự bất công.

Một khoảnh khắc lóe sáng của Gô-đin (Godin) là không đủ cho Atletico.
Một khoảnh khắc lóe sáng của Gô-đin (Godin) là không đủ cho Atletico.

1. Mất 12 năm đằng đẵng, kể từ sau cú vô-lê huyền thoại của Di-đan (Zinedine Zidane), "đoàn ngự lâm hoàng gia Tây Ban Nha" mới hoàn tất được giấc mơ Decima (10 lần vô địch Cúp C1 châu Âu/Champions League). Và để phục vụ mục tiêu đó, hàng tỷ USD đã được vung ra trong những kỳ chuyển nhượng. Real Madrid thật sự là một "Dải ngân hà", với sự góp mặt của không biết bao nhiêu siêu sao hàng đầu thế giới. Mà hiện tại, là CR7 (Cristiano Ronaldo) và G.Bê-lơ (Gareth Bale).

"Sứ mệnh" của đội bóng ấy, năm nào cũng vậy, là vô địch ở mọi giải đấu. Và Decimađã luôn được nhắc đến từ các CĐV áo trắng, như một đòi hỏi, một động lực, một nỗi khát khao độc nhất vô nhị.

2. Đã có thời gian, với sự vung tiền không tiếc tay của cố chủ tịch Gin (Jesus Gil), Át-lê-ti-cô Ma-đrít (Atletico Madrid) xóa đi những ý niệm rằng họ là tình yêu của giới cần lao, còn "những người anh em thù hận" áo trắng là đại biểu của giới thượng lưu Ma-đrít. Song, hiện tại thì thời đó đã qua. Trong một giải đấu ngày càng phân hóa mạnh mẽ, Atletico ngày càng tụt lại xa hơn về tiềm lực tài chính.

Để đi đến tận trận chung kết Champions League mùa này (cũng như đoạt danh hiệu vô địch Tây Ban Nha), biên chế lực lượng của họ chỉ có 16 người, với duy nhất tiền đạo Đ.Cô-xta (Diego Costa) được đánh giá là một ngôi sao đích thực. Real Madrid là vàng son hào nhoáng, còn Atletico chỉ có thể lầm lũi nghiến răng tiến từng bước, bằng mồ hôi, bằng ý chí, bằng sự gắn kết và tập trung tột độ. Song, chỉ nhờ những điều đơn giản đó, họ cũng đã để lại sau lưng những quyền lực khét tiếng: AC Mi-lan (AC Milan), Bác-xơ-lô-na (Barcelona), Chen-xi (Chelsea)... Và trong cuộc thượng đài ở đỉnh cao danh vọng này, họ cũng đã "hành hạ" Real Madrid cho đến tận phút bù giờ thứ ba. Không có sự khác biệt nào giữa 1 và 10, về ý chí quyết tâm.

3. Giấc mơ lần đầu tiên đăng quang suốt trăm năm (mà cũng có thể là duy nhất trong cả trăm năm sau nữa) đã biến đội bóng áo sọc đỏ - trắng thành hình ảnh thú vị nhất của Champions League mùa này. Có điều, khi những tấm màn nhung buông xuống, sự lãng mạn đã kịp tạ từ.

Sẽ rất khó để quên hình ảnh HLV Xi-mê-ô-nê (Diego Simeone) chất vấn trọng tài về việc cho thêm tới 5 phút bù giờ - quãng thời gian đủ dài để hậu vệ S.Ra-mốt (Sergio Ramos) bừng sáng hộ những siêu sao câm lặng, khi Real Madrid chỉ còn biết tràn lên trong tuyệt vọng. Người giàu dù sao cũng vẫn được hưởng ưu ái, điều mà Atletico đã quá hiểu, qua những cuộc chơi quốc nội. Sau đó thì đã là một câu chuyện khác. Một tỷ số "hủy diệt", khi đoàn quân "xơ xác" của Simeone không còn đủ thể lực để "đắp lũy xây thành".

Không ai dám nói Real Madrid không xứng đáng, nhưng nếu nhà vô địch không phải là họ thì với rất nhiều CĐV trung lập, sẽ là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ hơn. Còn bây giờ, bóng đá đỉnh cao vẫn đang thật sự chỉ là một trò chơi kim tiền, với rất ít cơ hội dành cho kẻ nghèo. Và cuộc hành trình bi tráng mùa này của Atletico rồi cũng sẽ sớm rơi vào lãng quên...

Hào quang nhà vô địch.

* Với 10 lần vô địch, Real Madrid là CLB thành công nhất trong lịch sử giải bóng đá danh giá nhất châu Âu.

* Với 17 bàn thắng ghi được tại Champions Leag CR7 cũng thiết lập một kỷ lục cá nhân "vô tiền khoáng hậu"

* Hai lần vào chung kết, Atletico Madrid đều thấ trận thua B.Mu-ních (Bayern Munich) năm 1974.