Trang chủ Tầm vóc mới, vị thế mới Điểm tựa tăng trưởng Khai phóng tiềm năng Bản sắc Việt ra thế giới Mùa đi, nhịp hải hà
Vị thế và niềm tin

Vị thế và niềm tin

Với những thành tựu sau gần 80 năm lập nước, gần 40 năm đổi mới, với thế và lực đã tích lũy được, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Trong bối cảnh đó, cùng với hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Lương Cường, nhất là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile, Cộng hòa Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thúc đẩy đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Hiệp ước vì tương lai. Ảnh: UN News
Tầm vóc mới, vị thế mới

Cùng xây ngôi nhà mơ ước

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định: Thế giới đang trong giai đoạn chuyển mình và cộng đồng quốc tế đứng trước thời khắc vô cùng quan trọng, thậm chí là “cơ hội duy nhất trong thế hệ này”, để thống nhất về tầm nhìn và hành động kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn. Trên hành trình xây “ngôi nhà mơ ước”, cách thức tốt nhất là cùng nhau, cùng đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng đối thoại và hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng và bền vững.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu
Tầm vóc mới, vị thế mới

Từ lời thề độc lập thiêng liêng năm ấy

Mùa thu lịch sử năm 1945, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu người dân Việt Nam đã kết thành một khối thống nhất, đứng lên giành chính quyền, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, quyết tâm “dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.
Tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam được đề xuất đầu tư với chiều dài 1.541 km, quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km/giờ.
Tầm vóc mới, vị thế mới

Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên vươn mình

Khi trong hơi gió se sắt dường như ấm áp, nồng nàn hơn, khi chồi non, lộc biếc khẽ cựa mình thức giấc, khi vạn vật sinh sôi nảy nở, ấy là lúc xuân đã về. Xuân nay - Xuân Ất Tỵ 2025, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đứng trước thời khắc lịch sử, thời khắc đất nước chuyển mình, sẵn sàng từ tâm thế đến tư thế, thống nhất trên dưới một lòng, hành động mạnh mẽ để hoàn thành những nhiệm vụ lớn, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bác Hồ thăm Nhà máy Diêm Thống Nhất, năm 1956. Ảnh tư liệu
Tầm vóc mới, vị thế mới

Hồ Chí Minh - Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh

Mùa Xuân Tân Sửu 1961, Bác Hồ có Thơ mừng năm mới gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, trong đó Người viết: “Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”. Đó là mùa xuân đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội III (tháng 9/1960) của Đảng, đẩy mạnh cách mạng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc vì cuộc sống ấm no, sung sướng, hạnh phúc của nhân dân.