Vấn đề của Real Madrid

Real Madrid giành kết quả hòa 3-3 với Man City trong trận lượt đi trên sân nhà Bernabeu, trận đấu mà Carlo Ancelotti bất ngờ xếp Vinicus đá trung phong.
0:00 / 0:00
0:00
Valverde ghi siêu phẩm trong cuộc rượt đuổi tỷ số Real-Man City.
Valverde ghi siêu phẩm trong cuộc rượt đuổi tỷ số Real-Man City.

Phút đầu tiên chưa trôi qua và phần lớn những gì được mong đợi hoặc dự đoán sớm tan thành mây khói. Kevin de Bruyne bị loại khỏi đội hình ngay trước giờ bóng lăn vì bệnh lý. Tchouameni, tiền vệ từng thuyết phục Ancelotti rất nhiều ở vị trí trung vệ, phạm lỗi với Grealish ở giây thứ 38 và nhận thẻ vàng khiến anh phải nghỉ trận lượt về.

Lunin, thủ môn mà Real Madrid “khám phá” được trong mùa này, theo lời của Ancelotti, phán đoán và phản ứng chậm để rồi nhận bàn thua từ cú đá phạt trực tiếp của Bernardo Silva. Cho đến lúc đó, mới chỉ 108 giây trôi qua.

Tất cả những điều đó mở màn cho cuộc rượt đuổi có 6 bàn thắng chia đều cho hai đội, những nhà vô địch Champions League hai mùa gần nhất. Real Madrid vượt lên khi Ruben Dias phản lưới cùng bàn thắng của Rodrygo chỉ sau 1/3 thời gian hiệp một. Giữa hiệp 2, đến lượt Man City ghi liên tiếp 2 bàn.

Cuộc rượt đuổi khép lại khi Vinicius kiến tạo để Valverde thực hiện pha vô lê siêu phẩm.

“Tỷ số đáng lẽ phải là 3-1 và chúng tôi mất đi sức lực, điều mà đối thủ tận dụng được. Bạn không thể cho một đội như City cơ hội để dứt điểm”, Ancelotti mô tả sau trận đấu. Dù nghỉ 9 ngày, nhưng nhiều cầu thủ Madrid xuống thể lực khá nhanh, trong khi một số trường hợp đánh mất mình trong trận đấu đỉnh cao. Lunin chính là thí dụ.

Năm ngoái, Real Madrid thua 0-4 khi làm khách tại Etihad. Khi hàng thủ có những tổn thất, còn Jude Bellingham sa sút và đá dưới sức trong trận lượt đi, chuyến làm khách đến Manchester giữa tuần sau thật sự khó khăn với đội quân của Ancelotti.