Tờ giấy A4 của Jose Mourinho

Từng xuất hiện với vẻ điềm đạm trong ngày trở lại Real Madrid, Jose Mourinho cuối cùng cũng “là chính mình” khi thất bại. Ông nói nhiều về trọng tài hơn là đi vào vấn đề của đội bóng.

Thay vì nói về chiến thuật, Jose Mourinho phàn nàn về trọng tài sau trận thua.
Thay vì nói về chiến thuật, Jose Mourinho phàn nàn về trọng tài sau trận thua.

Trong 3 tháng đầu nhiệm kỳ mới, Jose Mourinho thể hiện phiên bản khác. Ông điềm tĩnh, tiết chế và gần như không tạo ra những cuộc tranh luận. Vị HLV từng biến mỗi cuộc họp báo thành một trận đấu khác dường như đã lựa chọn vẻ điềm tĩnh ở tuổi 63, giàu trải nghiệm và trở lại Bernabeu để hoàn thành công việc còn dang dở.

Nhưng sự bình thản ấy chỉ kéo dài cho đến khi Real Madrid lộ điểm yếu. Thất bại 1-2 trước Atletico Madrid cuối tuần qua là trận thua thứ 2 sau 7 vòng La Liga, khiến đội của Mourinho bị Barcelona bỏ xa 6 điểm. Rồi hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Mourinho bước vào phòng họp báo với một tờ A4 in màu, trên đó là hai tình huống ông cho rằng Romero và Lee Kang-in của Atletico đáng bị truất quyền thi đấu.

Ông chỉ trích trọng tài chính, VAR và mắng cả cơ quan phân công trọng tài. Khoảnh khắc ấy trở thành “nguyên liệu” cho các ảnh chế trên mạng xã hội. Có người nói vui Mourinho chuẩn bị cho cuộc họp báo còn kỹ hơn chuẩn bị chiến thuật derby. Thậm chí, thuật ngữ “Llourinho” được sử dụng liên tục để mỉa mai-cách chơi chữ ghép giữa llorar “khóc lóc, than vãn” trong tiếng Tây Ban Nha, và Mourinho.

Trong khi Mourinho nói về trọng tài, diễn biến chuyên môn cho thấy Diego Simeone có sự chuẩn bị kỹ hơn cho trận đấu. Ngay từ đầu, Atletico đã xác định cánh trái là điểm yếu của Real Madrid. Vinicius ít lùi về hỗ trợ, khiến Cucurella và Huijsen thường phải chống lại nhiều cầu thủ đối phương.

Simeone bố trí Pubill, Marcos Llorente và Giuliano liên tục hướng vào khu vực ấy. Kế hoạch chưa vận hành trơn tru trong hiệp 1 vì Atletico thiếu một người tổ chức đủ khả năng đưa bóng đến đúng nơi cần đến. Vì vậy, Simeone tung Koke vào sân sau giờ nghỉ.

Quyết định đó làm thay đổi trận đấu. Cường độ trận đấu được đẩy lên cao và Real Madrid choáng váng. Khi Vinicius không có mặt để hỗ trợ, Giuliano vượt qua Cucurella rồi buộc Huijsen phạm lỗi trong vùng cấm. Quả phạt đền và tấm thẻ đỏ đều là kết quả trực tiếp từ điểm yếu Simeone đã nhìn thấy trước trận.

Bàn thứ hai cũng đến từ hành lang này. Llorente, Baena, Lee Kang-in và Giuliano phối hợp trước khi người con trai của Simeone kiến tạo cho Jonathan David lập công. Giuliano kết thúc derby với danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

Mourinho có quyền không hài lòng với trọng tài. Hai tình huống ông in trên giấy A4 cũng xứng đáng được tranh luận. Nhưng khi mọi sự chú ý bị kéo về đó, những vấn đề của Real Madrid vô tình được đẩy xuống hàng thứ yếu. Tờ A4 trở nên đặc biệt, để Mourinho bảo vệ quan điểm và chuyển hướng câu chuyện. Thay vì thất bại trong cuộc đấu chiến thuật, dư luận tranh cãi xem Atletico có đáng nhận thêm hai thẻ đỏ hay không.

Real Madrid có mang theo máy in, hay Mourinho tìm được tiệm photocopy gần sân Metropolitano? Đó chỉ là câu hỏi vui, nhưng có rất nhiều việc đang chờ Mourinho giải quyết trong 3 tuần La Liga nghỉ cho sân chơi quốc tế.