Novak Djokovic (trong ảnh), kiệt quệ trong trận đấu “hành xác” trước Mariano Navone. Anh nôn ói, rơi nước mắt và bất lực rồi nói lời tạm biệt US Open 2026.
Những gương mặt thất thần giữa sự mênh mông của sân Arthur Ashe ở New York. Dưới kia, một huyền thoại đang chịu đựng, lê bước, nôn ói, khóc, dần kiệt sức rồi cuối cùng gục ngã. Một hình ảnh đau lòng. Đó là Djokovic trong trạng thái tổn thương, bất lực và nghẹn ngào.
Thời gian cứ trôi và tuổi tác ngày càng đè nặng lên Djokovic. Anh đã 39 tuổi. Bất chấp tinh thần nổi loạn không gì sánh được, khát khao luôn cháy bỏng, bất chấp việc vẫn hiện diện ở đó và cố gắng thêm một lần nữa, nhưng nguồn năng lượng của anh đang dần cạn kiệt.
Djokovic rời cuộc chơi trong tình trạng hoàn toàn kiệt quệ. 4 giờ 25 phút là một cuộc “hành xác” đối với Nole, người từng thoát khỏi gần như mọi tình thế hiểm nghèo. Phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin nổi.
Nole chưa từng chia tay một Grand Slam sớm như vậy kể từ năm 2006, thời điểm anh thua ngay trận ra quân Australian Open, khi nhà vô địch vĩ đại sau này còn chưa thật sự hình thành. Anh cũng chưa bao giờ bị loại ở vòng đầu US Open. “Rõ ràng là tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Đó là điều tôi gần như phải chịu đựng trong tất cả các trận đấu năm nay”, Djokovic chia sẻ sau trận.
Đã có lúc người ta tưởng đây lại là một trong những trận đấu mà Djokovic bị đẩy đến bờ vực, để rồi bằng cách nào đó vẫn tìm được đường thoát. Nhưng lần này thì không. Thêm một năm nữa đang trôi khỏi tay anh. Năm sau, Djokovic sẽ bước sang tuổi 40. Grand Slam thứ 25 có lẽ là điều không thể.