Cuốn theo lẽ thường cuộc đời, đầu tiên chỉ thêm chút cơm áo cho vợ con, chút thuận lợi cho mình, không ít cán bộ, đảng viên đã “nhúng chàm”. Tỉnh lại tự so mình một thời trong trẻo với khát vọng xóa bỏ bất công cho cả thế giới,… mà thấm thía nỗi đau, nỗi tủi.
Làm trong sạch nội bộ Đảng là một công việc thường xuyên, liên tục. Đã có lúc, có nơi chúng ta tự thỏa mãn, chệch hướng, hậu quả là suy yếu sức chiến đấu của Đảng, sức mạnh của quốc gia.
Ngay từ tháng 7-1939, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết “Tự chỉ trích”. Theo đó, nhờ tự chỉ trích mà Đảng ngày càng mạnh hơn, thực hiện cách mạng thắng lợi, bảo đảm quyền, lợi ích của nhân dân lao động. Mở đường cho những đảng viên trót “nhúng chàm” tự gột rửa là cách làm nhân văn để làm lành mạnh Đảng, trong sạch Đảng!