Rong chơi hồ trên núi

Nếu muốn một ngày được “đi trốn”, về với thiên nhiên thì hồ Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) là điểm đến lý tưởng. Cách Hà Nội hơn 100 km, du khách sẽ được thỏa sức vẫy vùng giữa thiên nhiên hoang sơ, lắng nghe những thanh âm rộn ràng của cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Rong chơi hồ trên núi

Là vùng lòng hồ lớn giữa vùng đất Lục Ngạn, Cấm Sơn có diện tích mặt nước khoảng 2.500 ha, có thể đạt mức “kỷ lục” lên tới 3.000 ha vào mùa mưa, khi nước từ thượng nguồn đổ về làm mặt hồ dâng cao. Chung quanh hồ là những dãy núi, ngọn đồi trùng điệp nối nhau, làm nên một bức tường thành tự nhiên. Những ngôi nhà người dân địa phương nằm rải rác, nhà nào ven hồ cũng có một bến thuyền, vừa là bến đậu, vừa để thả vó, đánh cá.

Giữa hồ mênh mông, những chiếc thuyền đi lại như nét chấm phá làm sinh động cả không gian. Quanh hồ Cấm Sơn có rất nhiều đảo nhỏ, thường hay đón các bạn trẻ tới cắm trại, vui chơi. Những người thích câu cá có thể chọn một góc để buông cần, thư thả tận hưởng bình yên. Không chỉ hít hà không khí trong lành, khung cảnh mộc mạc nơi đây khiến ai nấy đều thấy mình như sống chậm đi một nhịp. Những người thích sôi động có thể giải phóng năng lượng bằng cách bơi lội, chèo thuyền kayak, đi bộ tới những khu vườn trồng cây ăn trái xanh tốt quanh năm. Dịp cuối xuân, những con đường quanh hồ Cấm Sơn có thêm hương hoa bưởi, hoa cam thơm ngát, còn mùa hạ là những trái vải thiều đỏ rực, hay tới mùa thu là sắc vàng của cây ăn trái vào vụ.

Vùng lòng hồ Cấm Sơn cũng là không gian sinh sống của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Dao, nơi nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được bà con gìn giữ sau những nếp nhà, chờ giới thiệu cho du khách xa gần. Hơn hết, người Cấm Sơn khiến du khách thấy dễ thương, dễ mến vì sự thân tình, giản dị, nhất là khi họ giới thiệu về quê hương mình, vùng đất gợi cảm hứng cho ca khúc “Hồ trên núi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Cũng chính họ là người cất tiếng hát, bắt nhịp cho cả một hành trình rong ruổi trở nên rộn ràng hơn, khi tất cả cùng nhau ngân nga “Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi/Giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi...”.

Mỗi nhịp chèo, mỗi người sẽ được nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối để thấy “xốn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi”.