Lễ hội Làm Chay đã đi sâu vào tâm tưởng của người dân Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh, và trở thành phong tục được duy trì từ đời này sang đời khác.
Chị Nguyễn Thị Điệp, một người dân quê xã Tầm Vu chia sẻ: “Dù công việc có bận rộn đến đâu, năm nào tôi cũng sắp xếp thời gian để về dự lễ. Được hòa mình vào dòng người thành kính dâng hương, xem các nghi thức truyền thống và tham gia các hoạt động dân gian, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết của bà con xóm làng quê hương mình”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tầm Vu, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Làm Chay Nguyễn Thị Bích Tuyền cho biết, năm nay công tác chuẩn bị lễ hội được địa phương khởi động từ mồng 7 tháng Giêng. Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận như tổ ghe đăng, đội lân, tổ chiêu u, tổ hậu cần, tổ khánh tiết… nhằm bảo đảm các nghi thức và hoạt động diễn ra đúng truyền thống, chu đáo và an toàn.
Lễ hội Làm Chay hằng năm được tổ chức tại đình Tân Xuân. Theo các cao niên địa phương, đây là ngôi đình cổ thờ thần Thành Hoàng và những người có công với làng, với nước. Lễ hội khởi đầu bằng nghi thức thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ từ chùa Linh Phước về đình Tân Xuân. Tiếp đó là các nghi thức chiêu u, đánh động thỉnh kinh, phóng sanh trên sông Tầm Vu,... Tâm điểm của lễ hội là nghi thức “xô giàn - đưa khách” và đốt ông Tiêu vào đêm 16 tháng Giêng, khép lại ba ngày hội trong không khí náo nhiệt và thiêng liêng.
Song song với phần lễ là hàng loạt hoạt động văn hóa-văn nghệ, trò chơi dân gian như múa lân, hát bội, kéo co, bắt vịt, đập nồi, diễu hành xe hoa, tái hiện hoạt cảnh dân gian… thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Lễ hội Làm Chay vì thế không chỉ là dịp cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa mà còn là nơi để mỗi người con Tầm Vu tìm về cội nguồn, bồi đắp niềm tự hào quê hương.
Năm 2014, đình Tân Xuân được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Lễ hội Làm Chay được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và sức sống bền bỉ của một lễ hội dân gian vùng Nam Bộ.