Phải làm sao cho mãi mãi là trà Tân Cương

Một đêm qua đi đầy hẫng hụt khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, 8 giờ sáng ngày 20/7, tôi cập nhật thông tin liên quan đến bác trên mạng, thấy rất nhiều trang đưa thông tin, hình về bác, trong đó trang “Chè Tân Cương Hảo Đạt” đăng dòng trạng thái: “HTX Chè Hảo Đạt xin thông báo: Trong không khí đau buồn này, HTX tạm dừng tiếp đón các vị khách, đoàn khách tham quan trong thời gian ngắn cho đến khi có thông báo chính thức quay trở lại…”.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác thăm HTX chè Hảo Đạt tháng 1/2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác thăm HTX chè Hảo Đạt tháng 1/2023.

Được đón bác đến thăm

Tôi chợt nhớ và rất ấn tượng cách đây một năm, khi Tổng Bí thư đến thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bác đã đến thăm Hợp tác xã (HTX) chè Hảo Đạt. Trong chuyến thăm đó, bác tự tay ngắt một búp chè đưa lên miệng nhấm thử, gây xúc động với những người có mặt.

Đó là ngày 10/1/2023, bà Đào Thanh Hảo, Chủ nhiệm HTX và nhân viên, nhân dân vùng chè Tân Cương vui mừng được đón đoàn khách của Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến thăm. Biết tin Tổng Bí thư đến, từ rất sớm, cán bộ chính quyền xã, nhân viên lễ tân, bán hàng HTX chè và nhân dân quanh vùng đã tập trung tại khuôn viên HTX chè đón bác. Bà Đào Thanh Hảo ra tận sân mời Tổng Bí thư vào nhà thăm Phòng trưng bày trà và mời bác ra thăm vườn chè. Đến đầu vườn, thấy nhiều nhân viên đang hái chè, Tổng Bí thư quay sang hỏi bà Hảo:

- Ăn búp chè có được không, chị chủ nhiệm?

- Chúng cháu vẫn ăn suốt mà, bà Hảo tươi cười trả lời.

Nói xong, bà Hảo tiếp tục dẫn Tổng Bí thư và đoàn khách đến thăm chỗ các nhân viên HTX mặc đồng phục mầu xanh lá cây, trước ngực trái áo và phía sau lưng có dòng chữ mầu trắng “Hợp tác xã chè Hảo Đạt”, người nào người ấy tay đang thoăn thoắt hái những chồi non mới nhú trên búp chè. Bác Tổng Bí thư dừng lại hỏi một nhân viên đang hái chè:

- Sao cháu ăn mặc đẹp thế?

Chị nhân viên dừng tay, ngẩng lên nhìn bác, thưa:

- Dạ! Biết bác đến nên chúng cháu mặc đồng phục cho đẹp và trang nghiêm ạ.

Nghe chị nhân viên trả lời, bác Nguyễn Phú Trọng cười và cả đoàn cùng cười vui vẻ. Bất ngờ với nhân viên HTX chè Hảo Đạt, các phóng viên và cả đoàn công tác là ngay sau đó, bác cúi xuống, tay ngắt một búp trà đưa lên miệng, vừa bước trên khuôn viên vườn, vừa nhấm dập và nhai ngon lành. Khi được bà Hảo dẫn vào thăm khu chế biến, thấy nhân viên đang sao chè, bác Tổng Bí thư lại cúi xuống nhón tay lấy một nhúm nhỏ những cánh trà khô vừa sao cho lên miệng nhai và khen cánh trà chát, bùi, ngọt hậu.

Sau đó, bà Hảo dẫn Tổng Bí thư và cả đoàn quay trở lại bàn trà phòng khách của HTX, bà ngồi cạnh bên tay trái của bác, bên cạnh kế tiếp bà là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, bên tay phải bác Tổng Bí thư là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Bà Hảo mời Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo uống trà, ăn kẹo lạc. Nói xong, bà chỉ tay vào đĩa kẹo lạc trà xanh giới thiệu với bác rằng đây là kẹo lạc của HTX Hảo Đạt tự sản xuất theo kiểu kẹo lạc truyền thống nhưng có trộn thêm hàm lượng bột trà xanh nên mầu sắc của thanh kẹo mới xanh đẹp mầu lá cây như vậy. Thế rồi, bà Hảo nâng đĩa kẹo lạc trà xanh lên mời bác dùng thử. Bác bảo “nghe hấp dẫn đấy” và vui vẻ dùng món kẹo lạc mới lạ này. Bà Đào Thanh Hảo xúc động nhớ lại hôm đó: “Bác thật giản dị, gần gũi, đến với nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt trọn niềm tin tưởng sử dụng sản phẩm do nhân dân làm ra”.

Nhớ bác thêm nghị lực

Sau nửa tiếng tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên nông dân HTX chè, bà Hảo thấy chừng bác và đoàn đại biểu chuẩn bị ra về, bà vội hỏi nhân viên chế biến chè xong chưa, mang lên gói trà đinh hái sao ban sáng lên biếu Tổng Bí thư. Bà Hảo xúc động: Thưa bác, đây là cân trà đinh một búp mà nhân viên HTX chúng cháu vừa hái lúc sáng, sao và đóng gói ngay để biếu bác.

Tổng Bí thư còn đang ngạc nhiên thì bà Hảo nói tiếp: Đúng là khi các anh cán bộ ở tỉnh thông báo có thể bác đến thăm, nhưng bác còn bận rất nhiều công việc với tỉnh, nên không chắc có đến không nên chúng cháu đón nhận tin báo trong hồi hộp đợi bác. Các anh cũng dặn cơ sở không chuẩn bị quà, nhưng cháu cũng mạo muội xin phép tặng và mong bác nhận cho chúng cháu cân trà này. Chút quà nhỏ, đặc sản của mảnh đất và bàn tay lao động con người Tân Cương, xin được biếu bác.

Bác Tổng Bí thư nghe bà Hảo nói vậy vui vẻ nhận cân trà bà tặng và nói: “Trà Tân Cương Đệ nhất danh trà rồi, nổi tiếng thế giới rồi, chứ không phải chơi đâu nhé. Phải làm trà Tân Cương sao cho mãi mãi phải là Tân Cương”.

Nhắc về kỷ niệm được đón Tổng Bí thư đến thăm, khóe mắt nữ Chủ nhiệm HTX chè Hảo Đạt rơm rớm, giọng bà nghèn nghẹn: “Từ lúc bác Nguyễn Phú Trọng đến và về khoảng 40 phút, đến giờ tôi vẫn cảm giác như mới hôm qua. Sự động viên ân cần của bác sẽ là sức mạnh tinh thần to lớn cho những nông dân làm chè như tôi nỗ lực, có thêm nghị lực, niềm tin dẫn dắt mô hình kinh tế HTX chè vươn lên”.