Tài tử “Hậu duệ mặt trời” Ji Seung Hyun: “Tôi thích ăn bún chả Việt Nam”

Có mặt tại Đà Nẵng nhân dịp Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, nam tài tử Hàn Quốc Ji Seung Hyun, người từng tham gia bộ phim đình đám “Hậu duệ mặt trời” cho biết, anh đã khám phá nhiều món ăn Việt và thích nhất bún chả.

Nam tài tử Hàn Quốc Ji Seung Hyun tại thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)
Nam tài tử Hàn Quốc Ji Seung Hyun tại thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ji Seung Hyun sinh năm 1981, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2009, từng bước khẳng định vị thế của mình qua tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình.

Nam diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như “Ordinary Person” (Người thường), “Ngón tay thứ 6”, “Kiếm khách”, “Máu nóng”, “Tiệm may quý ông”, “Quý ngài ánh dương”, “Cuộc chiến sinh tồn”, “Goryeo-Khitan War”…

Trong bộ phim nổi đình đám và rất được khán giả Việt Nam yêu thích “Hậu duệ mặt trời”, Ji Seung Hyun thủ vai Thượng úy Ahn Jung-joon.

Đặc biệt, với vai người chồng phản bội trong bộ phim “Good Partner” (Cộng sự hoàn hảo) đóng cùng Jang Na Ra năm 2024, Ji Seung Hyun khiến nhiều khán giả ghét cay ghét đắng. Vai diễn này đã được Ji Seung Hyun thể hiện xuất sắc đến mức anh bị ghét cả ở ngoài đời, thậm chí vợ anh cũng vừa xem phim vừa đánh anh. Ji Seung Hyun đã phải làm một video ngắn hài hước xin lỗi xin lỗi bạn diễn cùng khán giả vì nhân vật mình đóng quá đáng ghét.

ji.jpg
Ji Seung Hyun và Idol Nation.

Vai diễn trong “Cộng sự hoàn hảo” đã đem về cho anh giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại SBS Drama Awards 2024.

Chia sẻ về thành phố Đà Nẵng, Ji Seung Hyun cho biết, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến Việt Nam và Đà Nẵng, và nơi này quả không hổ danh là điểm du lịch được người Hàn Quốc bình chọn là tuyệt vời nhất.

“Người dân nơi đây chào đón tôi một cách nồng hậu, thân thiện và rất dễ mến, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành. Tôi cũng rất thích thưởng thức ẩm thực địa phương vì đó cũng là trải nghiệm văn hóa – đặc biệt là món bún chả, thật sự rất ngon. Đà Nẵng – thành phố sôi động của điện ảnh, rất hân hạnh được gặp mọi người ở đây!”, Ji Seung Hyun bày tỏ.

Ji Seung Hyun cũng chia sẻ, thật ý nghĩa khi được đến Đà Nẵng cùng bộ phim mới của mình là "My Friend is a Murderer" (Bạn tôi là sát nhân). Bộ phim cũng sẽ được phát hành tại Việt Nam trong thời gian tới, và anh rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ từ khán giả!

Ji Seung Hyun cũng cho biết, nếu có cơ hội, anh sẵn sàng hợp tác với các đồng nghiệp Việt Nam để làm một bộ phim. “Tôi nghe nói phim kinh dị đang thịnh hành và thành công tại Việt Nam. Tôi nghĩ phim ảnh là cầu nối văn hóa, nếu có cơ hội, tôi muốn đóng phim tình cảm – một câu chuyện tình yêu có sự kết hợp cảm xúc Hàn–Việt”.

Là người trải qua nhiều vai diễn đa dạng, từ vai chính diện, anh hùng đến vai phản diện, Ji Seung Hyun cho biết, anh luôn muốn thử sức với nhiều vai diễn đa dạng để mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

“Trách nhiệm của một diễn viên là mang lại cảm xúc và sự thăng hoa cho khán giả. Vì vậy, tôi cảm thấy rất vui khi có thể khiến mọi người thích thú qua nhiều hình ảnh, nhân vật khác nhau. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục thử sức với nhiều vai diễn đa dạng hơn”, Ji Seung Hyun cho biết.

ji2.jpg
Nam tài tử rất hào hứng với sự chào đón của khán giả Việt Nam.

Một trong những bộ phim của Ji Seung Hyun được khán giả Việt Nam đặc biệt yêu thích, thậm chí còn tạo ra một cơn sốt, là “Hậu duệ mặt trời”, trong đó Ji Seung Hyun đóng vai Thượng úy Ahn Jung-joon. Ji Seung Hyun cho biết, nhờ vai diễn này mà anh được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn. Anh cũng từng đóng phim “The man from nowhere” và được rất nhiều khán giả nam yêu thích.

Tuy nhiên, với anh, bộ phim “Search: WWW” (Từ khóa tình yêu) với lần đầu thử sức một vai lãng mạn sau khi toàn đóng vai nam mạnh mẽ lại ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Ji Seung Hyun. Vai diễn này đã giúp anh mở rộng khả năng diễn xuất. “Mỗi tác phẩm đều quan trọng, nhưng WWW có lẽ là bước ngoặt thay đổi định hướng diễn xuất của tôi” - Ji Seung Hyun nói.

Nói về Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025, Ji Seung Hyun cho biết, ấn tượng về DANAFF III là sự khác biệt và thú vị: “Cách tổ chức ở đây khác biệt về mặt văn hóa, và tôi thấy rất thú vị. Có nhiều sự kiện phát sinh bất ngờ tại hiện trường, ban đầu tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó lại rất thích thú. Giống như mở một chiếc hộp quà bất ngờ, không biết sẽ có gì bên trong”.

Nam tài tử cũng dành những lời khen cho các diễn viên Việt Nam và mong muốn sẽ có cơ hội hợp tác: “Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, kể cả một vài diễn viên Việt Nam. Họ rất cuốn hút và tài năng, khiến tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu được diễn cùng. Cá nhân tôi nghĩ nếu có lời mời hợp tác, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.