Phóng viên (PV): Là đạo diễn kiêm biên kịch, yếu tố nào trong tác phẩm này chạm đến cảm xúc của bà mạnh mẽ nhất? Bà sẽ truyền tải chiều sâu tâm lý xuyên văn hóa này lên màn ảnh như thế nào?
Đạo diễn Kristina Schippling: Điều thôi thúc tôi mạnh mẽ nhất chính là cuộc tìm kiếm bản sắc cá nhân - một bản sắc độc lập, vượt ra ngoài những khuôn mẫu hay kỳ vọng mà cha mẹ định sẵn. Song song với đó, đấng sinh thành luôn là gốc rễ, là nền tảng khởi nguyên mà chúng ta không bao giờ có thể tách rời hoàn toàn. Con người ta cứ thế liên tục xoay vần, quay trở lại với những ảnh hưởng mang tính định hình ấy - khi thì đối nghịch một cách có ý thức, lúc lại hòa giải và tiếp nhận chúng. Tôi tin đây không chỉ là câu chuyện của riêng cộng đồng người xa xứ, mà là tiếng lòng chung của bất kỳ ai, đến từ bất kỳ nền văn hóa nào.
Để đưa câu chuyện này lên màn ảnh, tôi chọn cách khai thác những chi tiết mang tính cụ thể, chân thực, vừa mang tính riêng tư, sâu kín lại vừa có đủ tầm vóc để đại diện cho một thông điệp lớn lao hơn. Khi những chi tiết ấy được nâng tầm thành biểu tượng, chúng sẽ bắt rễ sâu vào trải nghiệm của mỗi cá nhân, từ đó tạo ra sức mạnh ẩn dụ có thể chạm đến tầng cảm xúc mang tính phổ quát. Thử thách lớn nhất là phải kể một câu chuyện tuy rất riêng biệt và độc đáo nhưng khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể soi chiếu thấy chính mình trong đó.
PV: Điều gì đã truyền cảm hứng để bà đảm nhận dự án này? Chuyên môn học thuật và nghệ thuật đã giúp bà thế nào trong việc phát triển một kịch bản đậm chất trải nghiệm của cộng đồng người Việt hải ngoại?
Đạo diễn Kristina Schippling: Qua nhiều năm làm nghề, tác phẩm của tôi thường xoay quanh một số chủ đề cốt lõi. Trọng tâm là các mối quan hệ giữa người với người - không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình cảm gia đình và những động lực định hình nên nó. Một chủ đề khác là hành trình tìm kiếm sự thật, điều mà đối với tôi luôn mang chiều kích triết học. Triết học nói riêng chính là nguồn cảm hứng lớn lao cho các sáng tác nghệ thuật của tôi suốt nhiều năm qua.
Trong dự án này, toàn bộ ê-kíp của tôi là những cộng sự quốc tế, và hầu hết họ đều mang dòng máu Việt. Tôi tự nhận góc nhìn của mình là một lăng kính mang tính quốc tế, trong khi ê-kíp sẽ mang lại cái nhìn của “người trong cuộc” một cách chân thực nhất.
Tôi luôn nỗ lực nắm bắt những gì thuộc về bản sắc Việt một cách chính xác và chân thực nhất có thể. Đồng thời, nhiệm vụ của tôi là làm nổi bật các khía cạnh mang tính phổ quát để khán giả quốc tế dễ dàng tiếp nhận.
Đạo diễn Kristina Schippling: Điều làm tôi kinh ngạc và ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự ủng hộ to lớn mà dự án nhận được, từ cả trong nước lẫn từ cộng đồng người Việt hải ngoại. Từ một ý tưởng ban đầu, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nó đã phát triển thành một dự án có tiềm năng.
PV: Trong tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên bà đến thăm Việt Nam trong sự kiện ra mắt dự án phim “Beyond the Broken Bridge” tại Hà Nội. Những ấn tượng đầu tiên của bà khi đặt chân tới đây là gì? Thực tế tại đất nước này có làm bà bất ngờ so với những gì hình dung trước đó?
Đạo diễn Kristina Schippling: Tôi đến Việt Nam với một tâm thế hoàn toàn cởi mở. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở đây, tôi đã dành cho đất nước các bạn một tình cảm vô cùng tốt đẹp. Điều khiến tôi rung động ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên chính là sự ấm áp, hiếu khách của con người nơi đây.
Điều vô cùng trân quý ở Việt Nam chính là tầm quan trọng của các giá trị truyền thống và sự gắn kết cộng đồng. Ở một vài khía cạnh, những ấn tượng này thậm chí còn gợi nhắc tôi về ký ức tuổi thơ ở Đông Đức cũ. Văn hóa Việt Nam mang lại cho tôi nguồn cảm hứng đặc biệt. Sự độc đáo của nó mở ra cho tôi nhiều góc nhìn mới mẻ, nhưng đồng thời, tôi lại tìm thấy rất nhiều điểm chạm tương đồng đáng kinh ngạc với những trải nghiệm và nhận thức của chính bản thân mình. Thêm vào đó là vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh, Việt Nam thật sự là một đất nước khiến người ta nhanh chóng có cảm giác được chào đón.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà! Chúc dự án phim thành công.