“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.
Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

Tại di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Ưng Bình-Châu Hương Viên (kiệt 355 Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng (thành phố Huế), Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

Không chỉ là một tuyển tập tư liệu quý về ca Huế, “Lời ca châu ngọc” còn thể hiện tâm huyết của tác giả và những người thực hiện trong việc lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa ca Huế đặc sắc của Cố đô Huế đến với đông đảo bạn đọc.

2.jpg
Đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia, dịch giả nghiên cứu về ca Huế tham gia tại buổi ra mắt sách.

Bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế

Trong dòng chảy của văn hóa Huế, ca Huế từ lâu đã trở thành một di sản đặc biệt, kết tinh vẻ đẹp của âm nhạc cung đình và dân gian, phản ánh tâm hồn thanh lịch, sâu lắng của con người xứ Huế. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, những làn điệu ấy vẫn ngân vang trên dòng Hương, trong các phủ đệ, đình làng và trong ký ức của nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều biến đổi về đời sống văn hóa và thị hiếu thưởng thức, việc gìn giữ những giá trị nguyên bản của ca Huế đang đặt ra không ít thách thức. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, truyền dạy và nghiên cứu, việc hệ thống hóa, lưu giữ các bài bản ca Huế bằng tư liệu thành văn là một việc làm có ý nghĩa lâu dài, góp phần bảo tồn và lan tỏa di sản.

3.jpg
Tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn - một công trình có giá trị văn hóa ca Huế đặc sắc của Cố đô Huế ra mắt bạn đọc.

Với mong muốn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của ca Huế trong đời sống hôm nay, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã phối hợp nhà thơ Võ Quê biên soạn và xuất bản tập sách “Lời ca châu ngọc”. Đây không chỉ là một ấn phẩm giới thiệu các bài bản ca Huế, mà còn là một công trình sưu tầm, tuyển chọn và gìn giữ những giá trị quý báu của một loại hình nghệ thuật đã trở thành biểu tượng văn hóa của Cố đô.

Điều đáng quý ở “Lời ca châu ngọc” là phần lớn các tác phẩm được tuyển chọn đều là sáng tác của các soạn giả thuộc dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn cùng nhiều văn nhân, thi sĩ nổi tiếng. Mỗi bài ca là một lát cắt của đời sống tinh thần Huế, chứa đựng vẻ đẹp của ngôn ngữ, âm nhạc và triết lý nhân sinh. Những lời ca ấy không chỉ giàu chất trữ tình mà còn gửi gắm đạo lý làm người, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng hướng đến những giá trị chân-thiện-mỹ.

4.jpg
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc phát biểu tại buổi ra mắt sách.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc chia sẻ, nhắc đến Huế, người ta không chỉ nhớ đến hệ thống lăng tẩm cổ kính, trầm mặc hay dòng Hương Giang thơ mộng, mà còn nhớ đến những làn điệu Ca Huế thâm trầm, sâu lắng - một sản phẩm kết hợp tinh tế giữa nhạc cung đình với dòng nhạc dân gian, đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc, phản ánh vẻ đẹp tinh tế, giàu cảm xúc của con người Việt Nam.

6.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế và Bảo tàng Lịch sử thành phố tặng hoa chúc mừng nhà thơ Võ Quê.

“Lời ca châu ngọc” là công trình được hoàn thành không chỉ xuất phát từ niềm say mê cháy bỏng của nhà thơ Võ Quê đối với ca Huế, mà nó còn là kết quả của một quá trình nghiên cứu, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và mang tính khoa học cao, mang đến một nguồn tư liệu có giá trị cho những người yêu mến loại hình nghệ thuật truyền thống này”, ông Nguyễn Đức Lộc nhấn mạnh.

Theo Bảo tàng Lịch sử thành phố, để có được tập sách này, nhà thơ Võ Quê đã dành nhiều năm miệt mài sưu tầm, đối chiếu, chọn lọc tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Đó là một hành trình bền bỉ, được thực hiện bằng tình yêu sâu sắc đối với ca Huế và trách nhiệm của một người luôn đau đáu với việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Chính sự tâm huyết ấy đã góp phần tạo nên một công trình có giá trị cả về tư liệu lẫn nghiên cứu.

8.jpg
Đội ngũ các nghệ sĩ, diễn viên ca Huế cùng góp vui những lời ca Huế vang lên trong không gian Châu Hương Viên - nơi lưu dấu danh nhân Ưng Bình, một người đã dành trọn đời mình cho thi ca và ca Huế.

Đối với Bảo tàng Lịch sử thành phố, việc đồng hành cùng quá trình xuất bản “Lời ca châu ngọc” cũng là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện sứ mệnh bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương. Lãnh đạo Bảo tàng mong muốn cuốn sách sẽ trở thành nguồn tư liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và những người yêu mến ca Huế; đồng thời góp phần khơi dậy tình yêu đối với di sản trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tin tưởng, mỗi trang sách của “Lời ca châu ngọc” không chỉ lưu giữ những lời ca xưa mà còn mở ra một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống với đời sống đương đại. Khi những lời ca ấy tiếp tục được đọc, được hát và được truyền lại, thì di sản ca Huế sẽ còn mãi ngân vang trong đời sống văn hóa dân tộc.

5.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cùng các ban, ngành và đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa Huế, bạn đọc tham dự tại buổi ra mắt sách.

Mong di sản ca Huế thực sự sống trong lòng cộng đồng

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Võ Quê bày tỏ: "Hôm nay, được gặp gỡ quý vị trong không gian Châu Hương Viên - nơi lưu dấu danh nhân Ưng Bình, một người đã dành trọn đời mình cho thi ca và ca Huế - đối với tôi là một niềm xúc động rất đặc biệt. Cuốn sách “Lời ca châu ngọc” đến với bạn đọc hôm nay không đơn thuần là một ấn phẩm được xuất bản, mà là kết quả của một hành trình dài, được vun đắp bằng tình yêu đối với ca Huế và bằng nỗi trăn trở về việc gìn giữ một di sản quý của quê hương".

7.jpg
Tác giả tập sách, nhà thơ Võ Quê phát biểu chia sẻ tại buổi ra mắt.

Nhà thơ kể: “Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Huế. Từ thuở nhỏ, tiếng đàn, lời ca Huế đã theo tôi trong những đêm trăng bên dòng Hương, trong những cuộc tao ngộ của bạn bè văn nghệ, trong tiếng hát của các nghệ nhân và trong ký ức về một Huế thanh lịch, trầm mặc. Càng lớn lên, tôi càng nhận ra rằng, mỗi bài ca Huế không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một trang văn hóa, một lát cắt của lịch sử, chứa đựng tâm hồn, cốt cách và nhân sinh quan của bao thế hệ người Huế”.

“Nhưng rồi thời gian lặng lẽ trôi. Nhiều nghệ nhân lần lượt đi xa. Nhiều bài bản chỉ còn được lưu giữ trong trí nhớ của những người yêu nghề. Có những lời ca từng vang lên trong phủ đệ, trên những con thuyền xuôi ngược sông Hương hay trong những cuộc tao đàn ngày trước, nay dần ít người biết đến. Điều đó khiến tôi luôn tự hỏi: nếu chúng ta không kịp ghi lại, không kịp lưu giữ, thì một ngày nào đó, những lời ca ấy sẽ còn lại bao nhiêu?”, ông Quê trăn trở.

9.jpg
Các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên ca Huế với trang phục thanh lịch góp lời ca, tiếng hát tại buổi gặp gỡ ra mắt sách tại không gian Châu Hương Viên.

Chính từ những suy nghĩ ấy, tác giả bắt đầu công việc sưu tầm và biên soạn tập sách này. Đó là một hành trình không ngắn. Ông Quê nhớ lại: “Tôi tìm đọc những tư liệu cũ, gặp gỡ các nghệ nhân, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu, lắng nghe những cách hát, cách diễn xướng khác nhau để lựa chọn, chắt lọc những bài bản tiêu biểu. Có những tư liệu tưởng như đã thất lạc, có những lời ca phải mất nhiều thời gian mới có thể kiểm chứng. Mỗi lần tìm lại được một bài bản quý, tôi đều có cảm giác như vừa nhặt được một viên ngọc còn sót lại trong kho tàng văn hóa của cha ông”.

12.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế trao sách tặng các tác giả, nhà nghiên cứu về di sản ca Huế.

Theo nhà thơ Võ Quê, ca Huế không chỉ thuộc về những nghệ nhân hay những người nghiên cứu, mà thuộc về tất cả những ai yêu Huế và yêu văn hóa Việt Nam. Bởi trong từng câu hát là tiếng lòng của con người, là đạo lý, là tình yêu quê hương, đất nước, là sự thanh tao của văn chương cung đình hòa quyện với vẻ mộc mạc của văn hóa dân gian. Chính sự giao hòa ấy đã tạo nên nét đẹp riêng mà không một loại hình nghệ thuật nào có thể thay thế.

10.jpg
Nhà văn trẻ của Huế - Lê Vũ Trường Giang phát biểu cảm tưởng khi đón nhận tập sách vô cùng quý giá này.

“Vì vậy, ‘Lời ca châu ngọc’ không phải là công trình của riêng tôi. Đây là sự tiếp nối công sức của nhiều thế hệ nghệ nhân, văn nhân, nhạc sĩ, những người đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền ca Huế qua hàng trăm năm. Tôi chỉ là người góp một phần nhỏ bé để gom nhặt, hệ thống lại những giá trị ấy thành một tập sách, với mong muốn những lời ca đẹp sẽ tiếp tục được cất lên trong đời sống hôm nay và mai sau”, ông Quê mong muốn.

11.jpg
Hai thế hệ ca Huế (bà và cháu) cùng tham gia tại buổi ra mắt sách “Lời ca châu ngọc”.

Nhà thơ Võ Quê cảm ơn Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã đồng hành, tạo điều kiện để cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc. Đặc biệt, “xin tri ân các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, những người bạn văn nghệ và tất cả những ai đã chia sẻ tư liệu, góp ý và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện công trình này”.

Ông cũng mong rằng, sau buổi ra mắt hôm nay, “Lời ca châu ngọc” sẽ không chỉ được đặt trên giá sách, mà sẽ được mở ra để đọc, để nghiên cứu, để cất thành lời ca trên sân khấu, trên những con thuyền sông Hương, trong các câu lạc bộ, trường học và trong mỗi không gian văn hóa của Huế. Chỉ khi những lời ca ấy còn được ngân lên, di sản ca Huế mới thực sự sống trong lòng cộng đồng.

13.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế và Bảo tàng Lịch sử thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ các nghệ sĩ, dịch giả, diễn viên ca Huế các thời kỳ.

“Chúng tôi xem cuốn sách này như một nén tâm hương dâng lên các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật ca Huế, dâng lên những nghệ nhân cả đời đã gìn giữ tiếng đàn, lời ca, và dâng lên quê hương Huế - nơi đã nuôi dưỡng trong tôi tình yêu văn hóa để hôm nay có dịp gửi gắm tất cả tấm lòng mình qua “Lời ca châu ngọc”, nhà thơ Võ Quê xúc động.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.