Bạn của nhà nông, bạn của sinh viên

Thầy Trọng Ngôn luôn thấu cảm với học trò, vì thầy cũng từng trải qua thời sinh viên cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc, nhưng luôn nuôi chí tiến lên không ngừng trong học tập. PGS, TS Trương Trọng Ngôn mới đây vui chuyện, kể: “Trong túi thầy luôn có sẵn vài triệu đồng để kịp thời giúp đỡ đột xuất cho những sinh viên nghèo, nhưng phải học giỏi và có lòng đam mê học”.

Thầy Ngôn trong ngày tốt nghiệp cao học của các học trò.
Thầy Ngôn trong ngày tốt nghiệp cao học của các học trò.

Người tiếp lửa

Nhiều sinh viên Đại học (ĐH) Cần Thơ còn nhớ như in cách đây vài năm, một nữ sinh viên nghèo đang theo học chương trình tiên tiến của Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường đại học Cần Thơ (VNC&PT CNSH ĐH CT) khóc ngay giữa sân trường vì không được thi do chưa kịp có tiền đóng học phí. PGS, TS Trương Trọng Ngôn của Viện biết được và giúp đỡ ngay ba triệu đồng để em này đóng và thi qua. Số tiền không phải là nhiều, nhưng sự chân tình của thầy Ngôn khiến nhiều người cảm động.

Sinh viên thành công nhất từ trước đến nay của thầy Ngôn là Nguyễn Phương Diễm. Sau khi lấy bằng tiến sĩ (TS) ở Hàn Quốc, công việc mới của Diễm là Postdoctoral Research Associate cho lab của GS Aspinwall của Trường ĐH Arizona, một trong những trường công đầu tiên của nước Mỹ, là trường ĐH lớn nhất bang Arizona và một trong 60 trường ĐH hàng đầu nước Mỹ. Đề tài nghiên cứu mới của Diễm là chế tạo cảm biến sinh học để đo lượng đường trong tế bào. Lab mới làm về phospholipid vesicle (tạm dịch: lỗ hổng của thành phần cấu tạo chủ yếu trong hệ thống màng tế bào) để đưa cảm biến vào bên trong tế bào mà không gây độc. Theo Diễm, công việc ở Mỹ đòi hỏi tính độc lập và sáng tạo, hơi khác với môi trường đào tạo ở châu Á. Tuy nhiên, GS Min nơi Diễm theo học ở Hàn Quốc cũng đào tạo Diễm rất gần với kiểu làm việc ở Mỹ nên Diễm cũng không gặp nhiều khó khăn khi đến. Nguyễn Phương Diễm viết trong thư gửi thầy Ngôn rất chân thành: “Nếu cần sách hoặc tài liệu, thầy cứ bảo em nha”. Trước đó, thầy Ngôn đã viết thư giới thiệu cho Diễm để sang Hàn Quốc làm luận án tiến sĩ.

Thầy Trọng Ngôn rất quan tâm tương trợ những bệnh nhân nghèo, nguy nan ở Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ nhiều năm qua. Cứ nhận được tin báo có trường hợp nguy cấp nào, bận đến mấy thầy cũng thu xếp chạy xe máy vào để giúp đỡ và kêu gọi giúp đỡ nếu ngoài khả năng. Thầy còn là đầu mối thường xuyên huy động hàng chục năm nay, các bạn bè hồi còn học Trường trung học Phan Thanh Giản nổi danh khắp miền tây, giờ định cư ở Anh, Pháp, Mỹ… đóng góp tiền bạc để tương hỗ học sinh nghèo khó, học giỏi và nhất là chịu học thật sự ở Trường THPT Châu Văn Liêm (Trường Phan Thanh Giản cũ). Bên cạnh đó, từ nhiều năm qua, thầy Trọng Ngôn liên tục trao một suất học bổng trị giá một triệu đồng/suất/năm trích từ tiền lương của thầy, cho học sinh nghèo học giỏi Trường THPT Châu Văn Liêm.

Ở ĐH Cần Thơ, đồng nghiệp thường nói với nhau: vào buổi tối, hầu như không ai gọi điện thầy Trọng Ngôn bắt máy vì thầy toàn tâm nghiên cứu đến 1, 2 giờ sáng để sáng mai, đúng 5 giờ sáng dậy giúp vợ chăm bẵm hai cháu ngoại rất xinh rồi thong dong chạy xe máy vào VNC&PT CNSH, ĐH CT dạy học. Vợ chồng PGS, TS Trương Trọng Ngôn đã nuôi nấng hai đứa cháu bên vợ ăn học thành tài và một cháu gái nữa đang là học sinh lớp 11 học toán cực kỳ xuất sắc của Trường Phổ thông, Thực hành (ĐH Cần Thơ). Trong gia đình của thầy Trọng Ngôn, vợ thầy từng công tác trong ngành giáo dục và nhân hậu nổi tiếng, đã tình nguyện nghỉ dạy mấy chục năm nay để lo cho chồng con. Con trai út của thầy, Trương Trọng Lễ, là bác sĩ giỏi của Bệnh viện Huyết học Cần Thơ mới lập gia đình. Anh Trọng Lễ luôn tìm mọi cách trong khám, chữa bệnh để người bệnh được hưởng những ưu đãi, trợ cấp theo quy định của bệnh viện dành cho bệnh nhân cùng khổ. Con gái đầu của thầy Ngôn - Trương Thị Hồng Ngọc đang công tác ở Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ.

Ở ẩn vì nông dân

Ngoài căn nhà đang ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thầy Ngôn còn có một căn nhà cũ ở phường Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ. Đây là nơi nghỉ dưỡng của thầy cuối tuần mà quan trọng hơn là nơi thầy ươm mầm, thử nghiệm những giống mới, đón sinh viên vào thực tập, khảo nghiệm. Thầy Trọng Ngôn “lạc hậu” với những quán cà-phê sang, nhà hàng nổi tiếng gần nhà bởi thầy nói không có thời gian và không có nhu cầu, cũng giống như thói quen khi thầy làm tiến sĩ ở Hàn Quốc, tu nghiệp ở Pháp, Nhật Bản và Mỹ suốt thời trai trẻ.

Bạn bè thường kể với nhau rằng, thầy Trọng Ngôn thỉnh thoảng có nhậu, nhưng là chỉ vào những dịp mừng trao bằng TS, thạc sĩ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học ở Trường ĐH Cần Thơ, trong thời gian ngắn, hoặc là khi hội ngộ với tri âm, bạn cũ thân thiết. Nhưng thầy có thể bỏ ra nhiều giờ liền, chạy xe gắn máy mấy chục cây số để đi tìm hiểu một giống cây lạ, gặp một nông dân sản xuất giỏi, hay đọc một cuốn sách cổ quý hiếm về nông nghiệp như mới đây ở nhà ông Tư Ngọc (75 tuổi) ở quận Cái Răng, Cần Thơ mà tôi có dịp chứng kiến.

Thầy Trọng Ngôn cho biết, thầy đang thu xếp công việc giảng dạy bận rộn để nay mai lên An Giang trò chuyện với nhà nông rặt (mới học đến lớp 6 trường làng) - “nhà khoa học” Hoa Sĩ Hiền - đang ngày đêm say sưa nghiên cứu, người gầy rạc, để cho ra đời hơn 50 giống lúa mới đang được nhiều doanh nghiệp đăng ký mua bản quyền, cũng như dân trong nghề khắp nơi đến tìm hiểu…

Thân sinh của thầy Trọng Ngôn - ông Trương Nam, đặt thầy tên Trương Trọng Ngôn với khát vọng “trọng lời ăn tiếng nói của mình”. Ông Trương Nam được nhiều người biết đến nguyên là Thanh tra Ty Tiểu học tỉnh Phong Dinh (tên cũ của TP Cần Thơ) thanh liêm, chính trực có tiếng. Còn thầy Trương Trọng Ngôn cũng là tiếng nói phản biện nhẹ nhàng, tế nhị, nhưng nghiêm túc, đầy trách nhiệm ở Trường ĐH Cần Thơ.

Ngay từ mồng 4 Tết âm lịch năm nay, thầy Ngôn đã dành những ngày đầu năm để nhân giống và tiếp tục khảo nghiệm giống đậu xanh mới có kiểu trái chín đồng loạt trên đồng ruộng ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cùng với những sinh viên ưu tú của VNC&PT CNSH ĐH CT. Nghiên cứu này rất có ý nghĩa cho người dân đồng bằng sông Cửu Long trong mô hình tái cơ cấu nông nghiệp: lúa và màu. Trước đây, người dân trồng đậu xanh rất mất thời gian thu hoạch vì đậu không chín đồng loạt khiến họ phải thu hoạch nhiều lần. Thầy Ngôn trăn trở về khó khăn này rồi thầy đọc nhiều báo quốc tế về vấn đề này, nhất là báo chí Ấn Độ, nước thành công trong việc tạo ra các kiểu đậu chín đồng loạt. Trong khả năng của mình, thầy Trọng Ngôn đã chọn cách gây đột biến gien. Phải mất 5 năm ròng, thầy Trọng Ngôn mới tuyển chọn được giống đậu xanh chín đồng loạt. Thầy Trọng Ngôn báo tin vui: “Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, Sóc Trăng vừa ký hợp đồng với VNC&PT CNSH, trường ĐH CT về chuyển giao một dòng đậu xanh chín đồng loạt”.

“Dù 64 tuổi, đã và đang được nhà trường lưu dụng theo quy định của Chính phủ, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực không ngừng nhằm đóng góp nhiều giống mới hơn nữa cho sự phát triển nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như truyền đạt nhiều kiến thức mới hơn trên bục giảng, để tiếp tục tận hiến”, thầy Trọng Ngôn mỉm cười, nhân hậu nói.

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026

Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026

Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026 (Asian Young Leaders Forum 2026) do Trường đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức đã quy tụ gần 200 đại biểu là cán bộ, giảng viên và sinh viên quốc tế đến từ 19 trường đại học thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại không gian "Công nghệ - Sáng tạo" của Youth Fest 2026.

Sân chơi đa sắc màu

Với thông điệp “Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập và phát triển”, Lễ hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (Youth Fest 2026) gồm chuỗi sự kiện quy mô, độc đáo, giúp bạn trẻ có thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm trong thời đại số.

Giật mình nút giao nguy hiểm!

Mối nguy tiềm ẩn ở chỗ này còn hơn cả “ngã tư khổ”, một thời vốn được ví cho khu vực Ngã Tư Sở của Hà Nội. Bởi nơi đó trước kia ùn tắc quá lâu, quá dài, còn ở đây, vừa ùn ứ vừa thường trực nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Đón đọc Thời Nay số 1688, phát hành thứ năm, ngày 19/3

Đón đọc Thời Nay số 1688, phát hành thứ năm, ngày 19/3

Trong tâm thức các bậc cha mẹ, lâu nay cánh cửa vào cấp III là ngưỡng quan trọng bậc nhất đời học hành của trẻ. Bởi thế, áp lực “đặt chỗ” vào lớp 10 là chuyện đã quá quen thuộc. Áp lực “Đặt chỗ” cho cuộc đời được bàn luận trên mục Thời đàm.

Nhờ nguồn cung lớn và các chương trình bình ổn, giá cả tại hệ thống siêu thị ổn định hơn. Ảnh: NGUYỄN NAM

Chủ động điều hành giá trước tăng lương

Từ ngày 1/7 tới, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách.

Hợp tác xã Hạnh Mơi là điểm sáng liên kết nông nghiệp của xã.

Từng bước đổi thay diện mạo vùng cao

Bộ mặt nông thôn, miền núi chuyển biến, đời sống, chất lượng sống của đồng bào được nâng lên, tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo.

Bạn trẻ hào hứng tham gia Lễ hội "Hoa và rác" 2026. Ảnh: MINH KHÔI

Khi rác nở hoa

Linh kiện từ các cỗ máy xử lý rác thải đã ngừng hoạt động qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ, đã góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Xét chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xét chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 đã hoàn tất các bước quan trọng, lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất để vinh danh vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Các nước Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam cải cách và chuyển đổi số

Các nước Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam cải cách và chuyển đổi số

Ngày 18/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Hà Nội (gồm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) đồng tổ chức Tọa đàm Bắc Âu thường niên lần thứ 9 với chủ đề: “Thực hiện phân cấp thành công trong kỷ nguyên số - Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu”.

Nhiều quán cà-phê tại Hà Nội không sử dụng ống hút nhựa cho khách hàng mua về. Ảnh: ANH QUÂN

Xu hướng cà-phê nói “không” với ống hút nhựa

Tại nhiều quán cà-phê, những chiếc ống hút bằng giấy, tre, cỏ bàng, inox, thủy tinh, bột gạo... đang dần thay thế cho ống hút nhựa. Không chỉ là chiến lược giữ chân khách hàng, thay đổi này mang thông điệp rõ ràng về bảo vệ môi trường.

Một lớp luyện thi vào lớp 10 THPT công lập tại phường Cầu Giấy (Hà Nội).

Còn nhiều “nút thắt” về dạy thêm, học thêm

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 29) có hiệu lực từ ngày 14/2/2025 được kỳ vọng lập lại trật tự trong lĩnh vực vốn gây ra nhiều hệ lụy và bức xúc trong xã hội.

Đón đọc Thời Nay số 1687, phát hành thứ hai, ngày 16/3

Đón đọc Thời Nay số 1687, phát hành thứ hai, ngày 16/3

Sáng 15/3, trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các tuyến phố, làng quê, hàng triệu cử tri trên cả nước nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Huyền Trang vẽ mặt nạ tại không gian trưng bày và trải nghiệm của gia đình.

Người thổi hồn vào mặt nạ tuồng

Từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (1991) đã quen với bảng màu và cọ vẽ bên những lồng đèn, đầu lân, mặt nạ trong xưởng nghề thủ công của cha tại phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng). Giờ đây, cô gái 9X đang nỗ lực đưa nghệ thuật vẽ mặt nạ gắn liền với hát tuồng đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Chúng ta đã ở trên màn hình bao lâu?

Sáng thứ hai hàng tuần, chiếc điện thoại lại gửi bản thống kê quen thuộc: “Tuần trước, thời gian sử dụng trung bình của bạn trên thiết bị này là 5 giờ 36 phút mỗi ngày”. Có tuần thông báo lên 6 giờ 25 phút mỗi ngày. Có tuần vọt lên 7 giờ 16 phút mỗi ngày.

Hà Nội hạn chế xe vận tải, xe chở khách lưu thông nội đô

Từ hôm nay, 16/3, một số loại xe ô-tô vận tải và xe chở khách khi lưu thông trong khu vực hạn chế của Hà Nội phải xin giấy chấp thuận của cơ quan chức năng. Quy định này nhằm điều tiết giao thông, giảm ùn tắc trong nội đô theo các quy định mới về tổ chức giao thông của thành phố.