Nỗi đau “đôi chân pha lê”

Khi Marco Reus bật khóc trên thảm cỏ Signal Iduna Park, có lẽ anh không rơi lệ vì nỗi đau ở mắt cá chân, mà cảm thấy đau đớn vì trò đùa của số phận. Chàng tiền vệ tài hoa, nhưng mẫn cảm với chấn thương đang đứng trước nguy cơ không thể tham dự giải đấu lớn, có thể là cuối cùng của sự nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Marco Reus ôm mặt khóc khi rời sân trên cáng sau chấn thương nặng ở trận gặp Schalke 04.
Marco Reus ôm mặt khóc khi rời sân trên cáng sau chấn thương nặng ở trận gặp Schalke 04.

Phút 28 trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke 04, Reus đổ gục xuống sân sau pha đua tốc độ với Florian Flick. Tình huống quay chậm cho thấy Reus đã tiếp đất với cái cổ chân trái bị bẻ ngang. Đội trưởng của Dortmund không thể tự đứng dậy và ôm mặt khóc ngay trên cáng rời sân.

Một chấn thương chắc chắn không nhẹ ở mắt cá chân có thể là dấu chấm hết cho hy vọng dự World Cup 2022 (sẽ diễn ra chỉ sau hai tháng nữa) của Marco Reus. Thật trớ trêu khi nó đến đúng vào thời điểm Reus đang có phong độ rất tốt với ba bàn, bốn kiến tạo sau chín lần ra sân cho Dortmund từ đầu mùa. Anh cũng mới được HLV đội tuyển Đức triệu tập chuẩn bị cho loạt trận quốc tế để sẵn sàng hướng đến World Cup tại Qatar.

Những giọt nước mắt tiếc nuối của Reus gợi nhớ đến câu nói của nhà báo Stephan Uersfeld (kênh ESPN): “Anh ấy là một trong những cầu thủ đen đủi nhất thế giới”. Đúng vậy, vận rủi với sắc áo quốc gia không phải bây giờ mới tìm đến Reus, mà đã đeo bám anh trong suốt thập kỷ qua.

Reus ra mắt tuyển Đức ngày 7/10/2011, trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ. Bao năm đã trôi, nhưng anh mới chỉ đá cho Die Mannschaft vỏn vẹn 45 trận, ghi 15 bàn. Reus mẫn cảm với chấn thương và đặc biệt đen đủi khi liên tục phải vắng mặt ngay trước thềm những giải đấu lớn.

Những vết đau đã cướp đi của anh cơ hội dự World Cup 2014, EURO 2016 và EURO 2020. Reus được dự EURO 2012 nhưng ít ra sân do còn quá trẻ. Đến World Cup 2018, cả tuyển Đức chơi dưới sức, bị loại từ vòng bảng. Ký ức khiến Reus cảm thấy nhức nhối nhất có lẽ là tại World Cup 2014, khi anh bị chấn thương mắt cá chân ở thời điểm cận kề giải đấu, bỏ lỡ mất cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới và ghi tên mình vào trang vàng của bóng đá Đức.

Trong mầu áo Dortmund, Reus là biểu tượng của lòng trung thành và lối sống mẫu mực. Từng có nhiều thời điểm được các CLB lớn săn đón, nhưng anh vẫn gắn bó Dortmund suốt 10 năm qua, dù không có nhiều danh hiệu. Cùng đội bóng vùng Ruhr, Reus chỉ có vài Cúp Quốc gia Đức, Siêu cúp Đức và một lần vào chung kết Champions League. Nhiều lứa đồng đội đã rời đi tìm vinh quang, nhưng anh vẫn ở đó, tận tụy cống hiến cả sự nghiệp cho Dortmund.

Tài năng của Reus không phải bàn cãi, khi anh sở hữu bộ kỹ năng toàn diện của một tiền vệ công: Tốc độ nhanh, kỹ thuật khéo, nhãn quan sắc sảo, khả năng dứt điểm tốt. Nhưng “đôi chân pha lê” đã cướp đi của Reus cơ hội chạm tay đến những thành công xứng tầm. Đó là nỗi tiếc nuối lớn cho cá nhân anh, cũng như những người yêu mến, dõi theo tiền vệ tài hoa này.